Khai thật đi, khi vừa ra khỏi phòng sinh, chồng các mẹ đã nói câu gì đầu tiên?

Text: Nhân Mã, Design: Linh Phương,
Chia sẻ

Để trấn an vợ sau cuộc vượt cạn, nhiều ông chồng phải thủ sẵn những câu vô cùng "bá đạo" dành cho vợ.

Chuyện sinh nở với bất cứ gia đình nào cũng đều là sự kiện hệ trọng bởi việc chuẩn bị để chào đón thành viên mới chẳng bao giờ đơn giản, nhất là với những bà mẹ. Họ đã có 9 tháng 10 ngày mang thai con trong bụng rồi sau đó lại trải qua cuộc vượt cạn nguy hiểm để đưa con đến với thế giới một cách đầy mạnh mẽ, nghị lực. Và hành trình đó hẳn sẽ đỡ chông gai hơn nếu có sự đồng hành của những đức ông chồng.

Đàn ông không phải sinh nở nhưng chắc chắn khi chứng kiến vợ đau đẻ rồi bước từ phòng sinh ra thì cũng phải thấu hiểu một vài điều. Và trong lúc ấy, họ sẽ nói gì để trấn an vợ nhỉ, hay là sẽ làm vài câu hài hước để vợ thấy đó như liều thuốc tinh thần và bớt đau đi?

Các mẹ có nhớ sau khi ra khỏi phòng sinh, chồng các mẹ đã nói câu gì đầu tiên với các mẹ không? - Ảnh 1.

Ông chồng này hẳn bình thường cũng rất chiều vợ cho nên vợ đẻ xong là phải chăm sóc cô ấy luôn và ngay.

Các mẹ có nhớ sau khi ra khỏi phòng sinh, chồng các mẹ đã nói câu gì đầu tiên với các mẹ không? - Ảnh 2.

Chồng nhà này thì lại hài hước quá, hẳn là khen vợ xinh vì mất máu nữa cơ đấy. Trong giây phút ấy không biết cô nàng có cáu không?

Các mẹ có nhớ sau khi ra khỏi phòng sinh, chồng các mẹ đã nói câu gì đầu tiên với các mẹ không? - Ảnh 3.

Người ta vừa đẻ xong làm sao mà xuống cân ngay được mà chê như thế nhỉ? Nhưng mà không sao, miệng thì chê, tay vẫn bế thế là được rồi.

Các mẹ có nhớ sau khi ra khỏi phòng sinh, chồng các mẹ đã nói câu gì đầu tiên với các mẹ không? - Ảnh 4.

Ông chồng quốc dân là đây chứ đâu, nhưng nói thế thôi sang năm thèm con thế nào cũng lại gạ vợ làm đứa nữa cho mà xem.

Các mẹ có nhớ sau khi ra khỏi phòng sinh, chồng các mẹ đã nói câu gì đầu tiên với các mẹ không? - Ảnh 5.

Lão ấy lo là cũng đúng thôi, sinh nở nhiều vấn đề xảy ra lắm chứ chẳng phải chuyện đùa đâu.

Các mẹ có nhớ sau khi ra khỏi phòng sinh, chồng các mẹ đã nói câu gì đầu tiên với các mẹ không? - Ảnh 6.

Vâng, tôi đẻ như gà đấy! Thử hỏi nếu không có con gà mái này thì anh lấy đâu ra 3 con gà con xinh đẹp thế kia?

Các mẹ có nhớ sau khi ra khỏi phòng sinh, chồng các mẹ đã nói câu gì đầu tiên với các mẹ không? - Ảnh 7.

Lúc này thì còn nhấp với nháy cái gì nữa mà hỏi cơ chứ. Đang đau gần chết đây!

Các mẹ có nhớ sau khi ra khỏi phòng sinh, chồng các mẹ đã nói câu gì đầu tiên với các mẹ không? - Ảnh 8.

Ông chồng này đúng là khôn nhỉ, nói một câu mà vợ đã muốn đẻ thêm ngay được ấy.

Các mẹ có nhớ sau khi ra khỏi phòng sinh, chồng các mẹ đã nói câu gì đầu tiên với các mẹ không? - Ảnh 9.

Chồng nhà này đảm đang thôi rồi luôn, ước chi ông chồng nào cũng được như vậy.

Các mẹ có nhớ sau khi ra khỏi phòng sinh, chồng các mẹ đã nói câu gì đầu tiên với các mẹ không? - Ảnh 10.

Chẳng hỏi han gì đến vợ cả, thử hỏi không có tôi thì anh lấy đâu ra con mà hỏi.

Các mẹ có nhớ sau khi ra khỏi phòng sinh, chồng các mẹ đã nói câu gì đầu tiên với các mẹ không? - Ảnh 11.

Đã bảo là đẻ xong làm sao xuống cân luôn được, anh có giỏi thì thử 1 lần đi cho biết!

Các mẹ có nhớ sau khi ra khỏi phòng sinh, chồng các mẹ đã nói câu gì đầu tiên với các mẹ không? - Ảnh 12.

Lúc này mà lão còn đùa mình được, đang muốn thoát khỏi cái phòng này gần chết đây.

Các mẹ có nhớ sau khi ra khỏi phòng sinh, chồng các mẹ đã nói câu gì đầu tiên với các mẹ không? - Ảnh 13.

Đúng là người không phải chửa đẻ có khác nhỉ, nhìn đâu cũng thấy toàn màu hồng không à.

Các mẹ có nhớ sau khi ra khỏi phòng sinh, chồng các mẹ đã nói câu gì đầu tiên với các mẹ không? - Ảnh 14.

Hẳn là xinh, nhưng mà xin lỗi, em khỏe lại em cho anh biết tay luôn.

Các mẹ có nhớ sau khi ra khỏi phòng sinh, chồng các mẹ đã nói câu gì đầu tiên với các mẹ không? - Ảnh 15.

Giao nhiệm vụ luôn à, nhưng tôi tỉnh táo lắm, còn lâu tôi mới mắc câu anh nhé! Ngồi đó mà chờ.

Chia sẻ