Kêu cứu vì vợ quá... keo kiệt

Maika - Theo China,
Chia sẻ

Sau khi bị vợ quản lí hết mọi khoản thu nhập, tắm không yên vì bị tắt nước và vòi hoa sen, tốn dầu gội... một người đàn ông đã đến một tổ chức phụ nữ để kêu cứu.

Tờ báo Wuhan Evening News đã đưa tin một người đàn ông Trung Quốc - 41 tuổi tên là Chen đã cầu cứu một tổ chức của phụ nữ yêu cầu được giúp đỡ tìm ra các giải pháp để đối phó với bà vợ tham lam và keo kiệt vô độ của mình.

Theo thông tin ông Chen cho biết thì ông và người vợ của mình hiện là công nhân ở Sizhou thuộc tỉnh Hồ Bắc – Trung Quốc. Sau nhiều năm chăm chỉ, miệt mài làm việc cũng như sự phấn đấu và nỗ lực của bản thân thì hiện nay ông đã là một nhân viên thuộc cấp quản lí của một nhà máy với thu nhập hàng tháng khoảng 4000 NDT (tương đương khoảng gần 14 triệu đồng VND).  Tuy nhiên ông cho biết mình lúc nào cũng trong tình trạng “cháy túi” vì vợ ông hoàn toàn nắm quyền kiểm soát mọi khoản thu nhập của chồng. Tất cả số tiền mà ông kiếm được hàng tháng đều bị vợ tịch thu và cứ mỗi ba ngày, vợ ông chỉ đưa cho ông 10 NDT (tương đương khoảng 32 nghìn VND) để chi tiêu.
 
(Ảnh minh họa).

Ngoài ra, Chen còn than thở với tổ chức phụ nữ này rằng vợ mình thường tắt nước và không cho ông sửa dụng vòi hoa sen khi tắm để tiết kiệm nước. Mỗi khi ông sử dụng dầu gội đầu vợ ông cho rằng ông sử dụng quá nhiều dầu gội một cách lãng phí và như vậy ngay lập tức bà vợ day nghiến, chì chiết và nguyền rủa ông.

 Quá bức bách vì lối hành xử của vợ quá keo kiệt của vợ, Chen buộc phải đến tổ chức phụ nữ này để cầu xin họ cung cấp cho ông một số giải pháp để giúp giải quyết vấn đề nan giải của mình.

Chia sẻ