Kết hôn thì phải hi sinh, việc đó có gì sai mà mọi người lại phê phán là dại dột?

Newben,
Chia sẻ

Với tôi, đó là một suy nghĩ quá hạn hẹp và nông cạn trong đời sống hôn nhân.

Bạn đã bao giờ nghĩ ai đó sẽ thể hiện tình yêu qua ổ bánh mì chưa? Tôi cũng vậy, chưa bao giờ nghĩ về điều viển vông này trong cuộc sống. Cho đến khi tôi phát hiện bạn trai (giờ đã là chồng) - một thanh niên nghèo là sinh viên y khoa thời điểm đó - dành gần hai tháng ăn bánh mì để cắt giảm ngân sách. Mục đích là để anh có thể tiết kiệm tiền, mua cho tôi chiếc nhẫn cầu hôn.

Hãy tin vào sự thật này, hôn nhân là một khoản chi phí không nhỏ. À, mà nói đến chi phí trong hôn nhân, bạn sẽ nghĩ đến điều gì?

Theo các số liệu thống kê gần đây, trung bình một cặp đôi sẽ chi hết 26.444 USD cho đám cưới. Quá nhiều tiền phải không nhưng lại chẳng là gì so với chi phí thực tế của hôn nhân đâu. Bởi vì dù thích hay không, hôn nhân vẫn sẽ làm hao tổn bạn thứ gì đó hơn hẳn tiền bạc. Đó là một thứ rất tuyệt vời mà số tiền mua nhẫn cưới, tổ chức hôn lễ hay chuyến trăng mật chẳng thể nào sánh được. Là bạn.

Hi sinh trong hon nhan
Đó là một thứ rất tuyệt vời mà số tiền mua nhẫn cưới, tổ chức hôn lễ hay chuyến trăng mật chẳng thể nào sánh được. Là bạn. (Ảnh: Internet)

Tôi từng nghe một người đàn ông đã kết hôn nói về việc anh ta có suốt đời ở trong cuộc hôn nhân của mình không, rằng: "Tôi sẽ không như thế nếu tôi không hạnh phúc". Tôi tin chắc rằng quan điểm này khiến rất nhiều người khó chịu, và tôi cũng thế. Đó là một sự phản ánh chính xác về quan điểm "làm cái rốn vũ trụ" trong xã hội hiện nay mà chúng ta đang sống. Ai cũng đều tin rằng mục đích chính của cuộc sống là cá nhân họ được hạnh phúc. Với tôi, đó là một suy nghĩ quá hạn hẹp và nông cạn.

Nếu bạn kết hôn với mục đích chính là để bản thân mình được hạnh phúc, bạn sẽ thất vọng theo rất nhiều cách khác nhau.

Hôn nhân không phải là để bạn hạnh phúc. Đó là tình yêu - thứ gì đó mà bạn chọn để đầu tư thời gian, là thứ mà bạn hy sinh, phục vụ, cho đi, tha thứ và cứ thế lặp đi lặp lại. Đừng thắc mắc khi ngày nay người ta ly hôn quá nhiều nhiều bởi vì thông thường con người chỉ quan tâm đến hạnh phúc cá nhân hơn là lời ước hẹn, hơn cả tình yêu.

Họ nói rằng hôn nhân sẽ dạy cho bạn hiểu thêm về sự hi sinh, sự vị tha hơn tất cả những gì bạn muốn biết. Cụm từ đó rất đúng trong cuộc hôn nhân của tôi bởi vì xét một cách cặn kẽ thì tình yêu là sự hi sinh, cụ thể hơn là hi sinh chính bản thân mình.

Đó là sự tha thứ khi bạn bị tổn thương.

Đó là đầu tư thời gian dù không phải lúc nào cũng rảnh rỗi.

Đó là lau dọn bếp sau một tuần dài dằng dạc dù cho đây là công việc bạn chẳng thích tí nào.

Đó là cách chọn đáp lại bằng tình yêu dù cho bạn chỉ muốn thể hiện sự tức giận.

Đó là khi bạn phải làm tổng đài tâm sự dù cho lúc đó chỉ muốn ngủ mà thôi.

Đó là khi phải đặt nhu cầu và mong muốn của người khác lên trước của mình.

Đó là bạn phải hi sinh miếng bánh cuối cùng dành cho người bạn đời.

Đó là đặt quyền lợi của bạn xuống, đưa quyền lợi của đối phương lên.

Danh sách sẽ có thể có rất nhiều điều nhưng nó luôn kết thúc bằng công thức chung: anh trước tôi và chúng ta trước tôi.

Chúng ta sống trong một thế giới xem thường sự hy sinh trong hôn nhân và cố gắng gạt bỏ nó đi. Chúng ta được dạy phải phấn đấu cho quyền lực, sự kiểm soát mối quan hệ. Họ bảo chúng ta phải làm những gì mà mình cảm thấy đúng và không phải chịu đựng bất kì điều gì. Và giây phút chúng ta cảm thấy không hạnh phúc nữa, họ khuyến khích chúng ta đầu hàng.

Nhưng họ sai rồi.

Bởi vì càng cho đi, chúng ta sẽ càng nhận được nhiều hơn. Tình yêu thật sự không nên mang mục đích vụ lợi và nó sẽ làm hao tổn bạn khá nhiều. Đó là gì hả? Là hao tổn bạn, thời gian của bạn, tiền bạc của bạn, sự thoải mái, quyền lợi và niềm tự hào. Và nó còn khiến bạn phải đặt cuộc sống của mình xuống vì cuộc sống của người khác. 

(Nguồn: relevantmagazine)
Chia sẻ