Kết hôn 20 rồi đường ai nấy đi, cặp vợ chồng lại quyết định tái hôn chỉ vì một lý do bất ngờ

L.T,
Chia sẻ

Bi kịch là từ mà chẳng ai muốn nghe bởi cái kết của nó luôn là sự đau khổ và buồn bã, thế nhưng, lần này bi kịch lại trở thành sợi dây gắn kết giúp cặp vợ chồng này tái hợp sau nhiều năm ly dị.

Câu chuyện tan hợp, hợp tan này là của ông Bob O’Sullivan, 66 tuổi, và bà Julie Rose, 60 tuổi, sống tại Anh.

Kết hôn với nhau năm 1979 và ly hôn 19 năm sau đó, thế nhưng giờ đây cả hai lại một lần nữa cùng nắm tay nhau trên lễ đường, bắt đầu lại cuộc hôn nhân tưởng chừng như không còn thể cứu vớt.

Không chỉ được mặc váy cưới lần hai mà còn được mặc ở cái tuổi "gần đất xa trời", người phụ nữ 60 tuổi này không thể giấu nổi sự vui sướng và hạnh phúc. "Thật tuyệt vời, tất cả mọi người đều chúc phúc cho chúng tôi".

Kết hôn 20 rồi đường ai nấy đi, cặp vợ chồng lại quyết định tái hôn chỉ vì một lý do bất ngờ - Ảnh 1.

Ảnh cưới của bà Julie và ông Bob nhiều năm về trước.

Bà Julie và ông Bob gặp nhau lần đầu tiên tại sân trượt băng nghệ thuật ở Brisol, khi bà 17 tuổi và ông 23 tuổi. Lúc đó, bà Julie là một vận động viên trượt băng tài năng còn ông Bob là quản lý của sân băng nơi bà Julie thường xuyên tập luyện.

"Bob lúc đó là một chàng trai rất bạo dạn, ông ấy đã tán tỉnh tôi thế này: "Em có nghĩ mình may mắn khi được đi chơi với anh không?", bà Julie nhớ lại.

Hai người sau đó đã có quãng thời gian yêu nhau say đắm và kết thúc bằng một hôn lễ vào tháng 11 năm 1979 trước khi có một kỳ nghỉ trăng mật vô cùng ngọt ngào.

"Đó là một hôn lễ nho nhỏ ở nhà thờ, nhưng đó là một hôn lễ tràn ngập yêu thương", bà Julie cho biết.

Vài năm sau đó, năm 1982, hai ông bà đã mua một ngôi nhà nhỏ ở Bristol. Ông Bob trở thành một lái xe đường dài, thường xuyên phải đi ra nước ngoài, còn bà Julie được thuê làm nhân viên giao hàng cho một công ty nhỏ.

Kết hôn 20 rồi đường ai nấy đi, cặp vợ chồng lại quyết định tái hôn chỉ vì một lý do bất ngờ - Ảnh 2.

3 đứa con của ông bà Bob và Julie khi còn nhỏ.

Cuộc sống của gia đình vợ chồng son thêm tiếng cười và niềm vui khi ba đứa trẻ lần lượt chào đời là Richard, hiện 34 tuổi, Samantha, 31 tuổi và Lee. Hiện tại Richard và Samantha đang sống ở Australia.

"Làm mẹ thật bận rộn thế nhưng những đứa trẻ thật tuyệt vời, chúng khiến tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc", bà Julie nói.

Thế nhưng cuộc sống viên mãn này không kéo dài như mong muốn của cả hai.

"Chúng tôi cứ nghĩ cuộc sống lúc đó mà chúng tôi có thế là quá đủ, thế nhưng sau đó cả hai đều nhận ra rằng cả hai đã sai. Chúng tôi không còn là một phần của nhau nữa, chúng tôi trở nên xa lạ trong cuộc hôn nhân của chính mình. Và thế là chúng tôi ly dị, không một lời cãi vã hay to tiếng, đơn giản là cả hai nhận ra không còn thuộc về nhau nữa".

Kết hôn 20 rồi đường ai nấy đi, cặp vợ chồng lại quyết định tái hôn chỉ vì một lý do bất ngờ - Ảnh 3.

Julie Rose chụp ảnh cùng vợ hai của ông Bob, bà Sue.

Sau ly dị một vài năm, cả ông Bob và Julie đã tìm được bến đỗ mới của riêng mình. Bà Julie gặp một người đàn ông khác có tên là Dave vào năm 2004 và kết hôn với ông 1 năm sau đó. Còn ông Bob đã gặp bà Sue tại một khách sạn ở Eastbourne và kết hôn với nhau vào năm 2000.

Mặc dù cha mẹ ly dị nhưng cả 3 đứa con của ông bà vẫn ngoan ngoãn, gần gũi với bố mẹ.

Thời gian cứ thế trôi qua, cuộc sống gia đình của Julie và Bob cứ thế tiếp diễn, cho đến một ngày, khi bi kịch xảy đến với cả hai. Bi kịch là từ mà chẳng ai muốn nghe bởi cái kết của nó luôn là sự đau khổ và buồn bã, thế nhưng, lần này bi kịch lại trở thành sợi dây gắn kết giúp cặp vợ chồng này tái hợp.

Đó là những ngày đầu tháng 1 năm 2007, con trai thứ 3 của gia đình bỗng nhiên đổ bệnh. "Một hôm thằng bé đến gặp tôi và nói rằng thằng bé cảm thấy mệt mỏi và cơ thể không được khỏe", bà Julie kể lại. "Trước đó, nó đã nói với tôi rằng nó bị cúm nhưng càng ngày cơ thể càng trở nên xấu đi". Bà Julie vội vàng đưa con đến bệnh viện Bristol Royal vào ngày đầu năm mới. Đáng buồn thay, ngày hôm sau, Lee (khi đó mới 26 tuổi) qua đời vì một cục máu đông trên phổi.

Kết hôn 20 rồi đường ai nấy đi, cặp vợ chồng lại quyết định tái hôn chỉ vì một lý do bất ngờ - Ảnh 4.

Sự qua đời của Lee dường như là sợi dây gắn kết hai ông bà trở lại với nhau.

Quá đau buồn trước sự ra đi đột ngột của con trai, hai ông bà Bob và Julie gạt bỏ mọi khoảng cách trước kia để cùng lo hậu sự cho con vào ngày 11/01/2007.

Họ cùng nhau bước vào nhà thờ, cùng nhau lo cho tang lễ của Lee. "Mọi người không thể tin rằng chúng tôi ở bên cạnh nhau như trước đây. Chúng tôi trở nên gần gũi hơn bởi tình yêu của chúng tôi dành cho Lee và chia sẻ nỗi buồn chung.Kể từ đó, mối quan hệ của chúng tôi đã dần tốt đẹp trở lại và chúng tôi phải cảm ơn cậu con trai đã khuất của mình vì điều đó",  Julie chia sẻ.

Sau đó biến cố từ gia đình hai bên lại xảy ra. Vợ của ông Bob qua đời vì bệnh phổi, còn bà Julie và chồng cũng ra tòa ly dị vì không tìm được tiếng nói chung.

Hai tháng sau khi cả hai ông bà phải chịu nhiều biến cố, mối quan hệ của Bob và Julie như được "hồi xuân", khi tháng 5/2017 họ bắt đầu hẹn hò trở lại.

Tháng 10 năm nay, khi đi nghỉ dưỡng tại Amsterdam (Hà Lan), ông Bob đã ngỏ lời cầu hôn bà Julie một lần nữa. Món quà cầu hôn lần này là một viên sapphire, một viên kim cương và một chiếc nhẫn giống hệt như chiếc nhẫn đính hôn ban đầu của hai ông bà. 

Kết hôn 20 rồi đường ai nấy đi, cặp vợ chồng lại quyết định tái hôn chỉ vì một lý do bất ngờ - Ảnh 5.

Món quà cầu hôn lần 2 của ông Bob dành cho bà Julie.

Kết hôn 20 rồi đường ai nấy đi, cặp vợ chồng lại quyết định tái hôn chỉ vì một lý do bất ngờ - Ảnh 6.

Kết hôn 20 rồi đường ai nấy đi, cặp vợ chồng lại quyết định tái hôn chỉ vì một lý do bất ngờ - Ảnh 7.

Sau tất cả, ông Bob và bà Julie lại trở về với nhau.

Giáng sinh vừa qua thực sự là dịp đặc biệt đôi với các con, và người thân của ông bà vì hai người tuyên bố sẽ làm đám cưới trong năm 2018.

Cậu chuyện hợp tan, tan hợp của ông bà Bob và Julie lại một lần nữa chứng mình rằng "nếu là của nhau thì sẽ có lúc quay về". Tình yêu thật khó nói trước được điều gì, khi mà tưởng chừng như là xa xách mãi mãi thì cuối cùng họ vẫn trở về và yêu nhau như ngày đầu...

(Nguồn: The Sun)

Chia sẻ