Kết bạn nhầm trên Facebook, người phụ nữ 62 tuổi trải qua 3 đời chồng vẫn "lọt mắt xanh" của chàng trai 26 tuổi

Hướng Dương HT,
Chia sẻ

Nhờ việc bấm nhầm kết bạn trên Facebook mà người phụ nữ 62 tuổi, trải qua 3 đời chồng và có đến 10 đứa cháu đã tìm được tình yêu mới của đời mình.

Những cuộc tình duyên chênh lệch tuổi nhau quá lớn đã không còn xa lạ với cộng đồng mạng.

Mới đây lại thêm một cặp đũa lệch chênh nhau đến 36 tuổi gây sốt mạng xã hội. Đó là bà Isabell Dibble (đến từ làng Dymchurch, Kent, nước Anh) và Bayram Boussada (sống tại Tunisia).

Kết bạn nhầm trên Facebook, người phụ nữ 62 tuổi trải qua 3 đời chồng vẫn "lọt mắt xanh" của chàng trai 26 tuổi - Ảnh 1.

Bà Isabell và anh Bayram gặp nhau sau một lần kết bạn nhầm trên Facebook.

Về hoàn cảnh của bà Isabell Dibble, trước khi bước lên xe hoa với anh Bayram, bà đã trải qua 3 đời chồng, có 3 đứa con và 10 đứa cháu.

Người phụ nữ này kết hôn lần đầu tiên vào năm 1989, nhưng người chồng đó đã qua đời sau khi lên cơn đau tin đột ngột. Sau đó bà tái hôn với một người đàn ông khác, nhưng cũng chỉ chung sống được 10 năm, ông này cũng qua đời vì đau tim vào năm 2000. Đến năm 2005, bà quyết định yêu và cưới thêm một lần nữa thì người chồng cũng sớm qua đời vì ung thư.

Những tưởng tình yêu của mình khép lại từ đây, nhưng không, trái tim của bà Isabell Dibble lại một lần nữa "nở hoa" khi gặp anh chàng Bayram.

Kết bạn nhầm trên Facebook, người phụ nữ 62 tuổi trải qua 3 đời chồng vẫn "lọt mắt xanh" của chàng trai 26 tuổi - Ảnh 2.

Cơ duyên của cặp đôi này như trời định vậy. Chỉ vì 1 lần bấm nhầm kết bạn trên Facebook mà 2 người nên duyên vợ chồng.

Theo đó, vào năm 2019, khi du lịch tại thành phố Mahdia, Tunisia, bà Isabell đã kết bạn và gửi lời cảm ơn đến một người có tên là Bayram vì đã giúp đỡ mình trong chuyến du lịch, nào ngờ lại kết bạn và gửi tin nhắn nhầm tới anh Bayram Boussada, người mà bà chưa từng gặp gỡ.

Khi ấy Bayram Boussada đang là một tài xế taxi. Mặc dù biết người phụ nữ này kết bạn nhầm với mình nhưng anh chàng 26 tuổi này vẫn đồng ý và trả lời tin nhắn.

Thế rồi hai người nói chuyện và tâm sự nhiều hơn, "Chúng tôi nói chuyện hàng giờ, có hôm thức đến 3 giờ sáng để trò chuyện với nhau" - người phụ nữ 62 tuổi chia sẻ.

Rồi dần dần, họ muốn gặp mặt nhau chính thức. Dù có phần e ngại vì chàng trai kém tuổi mình quá nhiều, nhưng cuối cùng bà Isabell vẫn bị chinh phục bởi người đàn ông này.

Kết bạn nhầm trên Facebook, người phụ nữ 62 tuổi trải qua 3 đời chồng vẫn "lọt mắt xanh" của chàng trai 26 tuổi - Ảnh 3.

Tháng 10/2019, cặp đôi chính thức có buổi hẹn hò đầu tiên khi bà Isabell quay lại Tusinia để gặp mặt anh chàng. Sau đó anh cầu hôn và gọi bà thân thương là vợ.

"Khi tôi quyết định sang Tusinia gặp anh ấy, mọi người trong gia đình tôi đều lo lắng và bảo tôi hãy cẩn thận. Nhưng khi tôi đến đây, điều đầu tiên tôi thốt lên đó là bố mẹ anh ấy thật tuyệt vời.

Họ đã dựng nến ở khắp nơi, anh ấy mang một cái bánh đến rồi cầu hôn tôi.

Ban đầu tôi cảm thấy không chắc chắn vì mình đã trải qua 3 đời chồng, nhưng người thân của tôi thì ủng hộ. Họ nói với tôi rằng hãy làm bất cứ điều gì mà tôi cảm thấy hạnh phúc" - bà Isabell kể lại.

Kết bạn nhầm trên Facebook, người phụ nữ 62 tuổi trải qua 3 đời chồng vẫn "lọt mắt xanh" của chàng trai 26 tuổi - Ảnh 4.

Người phụ nữ 62 tuổi cảm thấy hạnh phúc khi lần nữa gặp "chân ái"của đời mình.

Vào tháng 1/2020 cặp đôi chính thức đăng ký kết hôn tại một văn phòng đăng ký hôn nhân tại thành phố Mahdia.

Sau đó bà ở lại đây làm thêm và tận hưởng cuộc sống hôn nhân cùng với người chồng trẻ của mình rồi trở về Anh.

Tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, bà Isabell chưa thể đưa người chồng trẻ sang Anh sống cùng với mình và các con.

Kết bạn nhầm trên Facebook, người phụ nữ 62 tuổi trải qua 3 đời chồng vẫn "lọt mắt xanh" của chàng trai 26 tuổi - Ảnh 5.

Về phần mình, anh chàng Bayram chia sẻ rằng: "Tôi đang rất nóng lòng muốn đoàn tụ với vợ mình. Tôi không thể chở cho đến khi lệnh hạn chế đi lại được dỡ bỏ.

Cô ấy khiến tôi cảm thấy hạnh phúc. Tôi tin tưởng cô ấy và ngược lại Isabell cũng rất yêu tôi. Cô ấy là linh hồn của tôi, là tất cả của tôi".

Anh Bayram khẳng định rằng anh không quan tâm đến khoảng cách tuổi tác, vì nó chỉ là một con số.

"Tôi chỉ xem cô ấy là một người phụ nữ tốt bụng" - anh bày tỏ.

Về phần gia đình của người phụ nữ, Emma, con gái của Dibble, 37 tuổi cho rằng ban đầu cô cũng hơi ngờ vực về mối quan hệ này nhưng sau đó cô hoàn toàn ủng hộ mẹ mình.

Chia sẻ