Kẻ sát hại chủ nợ ở Hải Dương gục đầu trước vành móng ngựa xin lỗi gia đình nạn nhân

Minh Ngọc - Gia Đoàn - Hạ Vũ,
Chia sẻ

Đối mặt với gia đình nạn nhân, Cao Tài Năng cuối cùng cũng đã ăn năn, hối hận về tội ác tày trời của mình, liên tục hướng về phía gia đình nạn nhân cúi đầu xin nhận lỗi.

Ngày 18/11, TAND tỉnh Hải Dương tổ chức xét xử Cao Tài Năng (40 tuổi) và vợ Vũ Thị Mừng (38 tuổi, ở phường Bình Hàn, TP. Hải Dương) trong vụ án giết chủ nợ, phi tang xác gây chấn động dư luận.

Theo đó, Cao Tài Năng bị truy tố về tội "Giết người, Cướp tài sản và Xâm phạm thi thể, hài cốt". Còn Vũ Thị Mừng bị truy tố về tội "Che giấu tội phạm và Xâm phạm thi thể, hài cốt".

Bị hại trong vụ án là anh D.C.C. (47 tuổi, ở thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, Hải Dương).

Có mặt tại phiên tòa, người nhà nạn nhân không giấu nổi đau lòng và hy vọng vào một bản án công tâm, đúng người đúng tội.

Về phía kẻ thủ ác, trước khi trả lời câu hỏi của HĐXX, Năng cuối cùng cũng đã phải ăn năn, hối hận về tội ác tày trời của mình, liên tục hướng về phía gia đình nạn nhân cúi đầu xin nhận lỗi.

Phút hối lỗi muộn màng của kẻ sát hại chủ nợ ở Hải Dương: Những ngày sau đó luôn sống trong ám ảnh, cúi gục đầu xin nhận lỗi gia đình nạn nhân trước vành móng ngựa - Ảnh 1.

Cao Tài Năng cúi gục tại tòa, hối hận vì tội ác đã gây ra và xin nhận lỗi với gia đình nạn nhân.

Năng khai nhận sáng hôm xảy ra vụ việc, bị cáo vay được 400 triệu từ ngân hàng và gọi điện cho nạn nhân đến hiệu thuốc của gia đình trả bớt nợ. Năng nói với anh C. trả trước 150 triệu vì còn trả nợ cho người khác tuy nhiên không được anh C. chấp thuận và bắt Năng trả hết số tiền.

Hai bên sau đó xảy ra lời qua tiếng lại với nhau dẫn đến việc Năng ra tay sát hại anh C.

Sau khi sát hại anh C., Năng có nói với vợ, vợ có khuyên đầu thú nhưng không dám, trong những ngày sau đó bị cáo luôn ám ảnh. Vợ nói với Năng: "Anh không giấu được đâu, anh nói với bố đi". Tuy nhiên, bị cáo sợ và vẫn muốn che giấu hành vi.

Năng chở vợ đến nhà thuốc, Mừng đi lên gác thấy thi thể nạn nhân và đồng ý phi tang. Tối muộn, hai vợ chồng đẩy xác nạn nhân lên xe rồi mang ra bờ sông Kim Sơn đã đào hố từ trước.

Sau khi vụ việc xảy ra, bị cáo ám ảnh tội lỗi, thi thoảng vẫn ra chỗ xác nạn nhân thắp hương. 

Sau đó, Năng mua cây trà cấy lên khu đất đã chôn nạn nhân nhằm che giấu và mong anh C được mát mẻ. Thi thoảng Năng ra thăm mộ nạn nhân, một hôm thấy người dân cấy cây ở bên cạnh, sợ bị lộ nên hai vợ chồng tìm cách phi tang.

Hiện phiên tòa xét xử vợ chồng Cao Tài Năng đang diễn ra tại TAND tỉnh Hải Dương, mời quý độc giả theo dõi trực tiếp tại đây:

Chia sẻ