Kẻ cưỡng hiếp trẻ em ngã gục sau khi ăn 52 gậy, suýt vỡ mạch máu

PHẠM NGHĨA,
Chia sẻ

Một gã đàn ông lãnh tội cưỡng hiếp trẻ em ở Indonesia bị phạt đánh 169 gậy nhưng ngã gục sau khi bị đánh 52 lần.

Hôm 24-9, Daily Mail đưa tin bị cáo tên Roni, ban đầu bị phạt đánh 175 gậy ở tỉnh Banda Aceh - Indonesia.

Tuy nhiên, bản án dành cho hắn giảm xuống còn 169 gậy cộng thêm 6 tháng tù giam, tương đương với 1 gậy đổi 1 tháng tù giam.

Kẻ cưỡng hiếp trẻ em ngã gục sau khi ăn 52 gậy, suýt vỡ mạch máu - Ảnh 1.

Kẻ cưỡng hiếp trẻ em ngã gục sau khi ăn 52 gậy, suýt vỡ mạch máu - Ảnh 2.

Các bác sĩ cho biết bị cáo có thể vỡ mạch máu ở lưng nếu đánh tiếp. Ảnh: EPA

Trong lúc thi hành án, tên "yêu râu xanh" sụp xuống khi chỉ mới "ăn" 52 gậy. Các bác sĩ nói rằng hắn ta không đủ khả năng để tiếp tục chịu phạt vì các mạch máu ở lưng có thể bị vỡ.

Roni sau đó được đưa trở lại nhà tù, bị giam cho đến khi đủ sức khỏe để lãnh nốt 117 gậy còn lại. Hắn bị đánh cùng với 5 kẻ bị kết tội cờ bạc (mỗi tên bị đánh 8 gậy).

Kẻ cưỡng hiếp trẻ em ngã gục sau khi ăn 52 gậy, suýt vỡ mạch máu - Ảnh 3.

Roni bị đánh cùng với 5 kẻ bị kết tội cờ bạc (mỗi tên bị đánh 8 gậy). Ảnh: EPA

Trừng phạt bằng đòn roi là hình phạt được sử dụng dành cho nhiều loại tội phạm ở Banda Aceh, tỉnh bảo thủ nhất của Indonesia và là tỉnh duy nhất dựa trên Luật Hồi giáo Sharia nghiêm khắc.

Ngoài cưỡng hiếp, các tội danh khác như uống rượu, ngoại tình và quan hệ tình dục đồng giới cũng có thể bị phạt gậy theo luật này.

Kẻ cưỡng hiếp trẻ em ngã gục sau khi ăn 52 gậy, suýt vỡ mạch máu - Ảnh 4.

Trừng phạt bằng đòn roi là hình phạt được sử dụng dành cho nhiều loại tội phạm ở Indonesia. Ảnh: EPA

Chia sẻ