Jennifer Lawrence: "Tối thứ Bảy nào tôi cũng thấy cô đơn"

Trangmory ,
Chia sẻ

Vì không thích cách đàn ông kiểm soát mình nên Jennifer Lawrence lần lượt chia tay các cuộc tình trong chóng vánh và cho đến giờ cô vẫn chưa có bạn trai mới.

Đó là 1 ngày khá ngột ngạt ở Los Angeles, tôi đang ẩn náu trong phòng khách sạn ở Sunset Boulevard thì có 1 tiếng: "Ding!" - 1 tin nhắn đến. Jennifer Lawrence muốn thay đổi kế hoạch gặp tại 1 nhà hàng Ý với nội dung "Anh đến nhà tôi luôn nhé". Cô bảo tài xế đến đón tôi tới Beverly Hills - nơi tọa lạc của ngôi nhà trị giá 8 triệu đô Jennifer mới mua năm ngoái. Anh tài xế vui vẻ chỉ cho tôi thấy những ngôi nhà của các ngôi sao nổi tiếng ở gần đó như Cameron Diaz, và vợ chồng Ashton - Mila Kunis.

Trợ lý của Lawrence - Talley đón tôi ngày ở cổng nhà, dẫn tôi xuống nhà ăn cũng là lúc Lawrence xuất hiện với trang phục áo crop-top kết hợp quần jeans mài, để chân trần, làn da rám nắng và mái tóc vàng cắt ngắn kiểu bob. Khi cô mở chai rượu vang hồng, chú chó Pippi lao vào phòng. Chú chó đáng yêu trông rất lạ, tôi liền hỏi: "Đây là loại chó gì vậy?". Jennifer đáp: "Ôi, Chúa ơi, tôi còn muốn hỏi nó đây này". Tôi hỏi tiếp: "Vậy em nhận nuôi nó từ bao giờ?". Chỉ từ những câu vu vơ đó mà đã dẫn chúng tôi đến chủ đề mà tôi không nghĩ rằng chúng tôi sẽ đề cập tới: Sự cố Jennifer rò rỉ ảnh nude. 

Chính xác là cách đây một năm tin tặc đã đánh cắp hình ảnh từ tài khoản iCloud của Lawrence và đăng chúng lên web đen. Lúc đó, mẹ bế theo Pippi để đến thăm cô sau khi nghe tin. "Tôi ngồi ngoài kia và khóc, Pippi lúc đó nhảy lên đùi tôi và bắt đầu liếm tất cả nước những giọt nước mắt, tôi cứ để yên thế nhiều tiếng đồng hồ trôi qua mà không bế chú chó xuống. Và tôi chợt nghĩ: "Rõ ràng là chú chó này dành cho mình rồi". 

Jennifer Lawrence
Jennifer từng khóc rất nhiều vì lộ ảnh nóng

"Khi nhìn lại những gì đã qua em thấy đó là cơ hội hay là thử thách?". Jennifer Lawrence chia sẻ: "Con đường thành công nào cũng không hề dễ dàng. Nhưng tôi sẽ không gặp phải tình huống đó nếu không có ai tung nó ra. Anh đã khi nào nhìn thấy tôi khỏa thân chưa?". Cầm ly rượu trong tay, chúng tôi cùng đi lên tầng trên, bước vào căn phòng lớn, cô chỉ về phía chiếc giường và nói: "Đây là nơi mà ma thuật kì diệu xảy ra. Nhưng nói thật nhé, chả có thứ kỳ diệu gì ở đây cả".

Tạp chí Forbes mới đây tiết lộ rằng Lawrence là nữ diễn viên cát-xê cao nhất trên thế giới khi kiếm được 52 triệu trong năm qua, tuy nhiên đam mê sắm đồ nội thất mới thì số tiền kia dường như không đủ với cô. Phòng ngủ là nơi cô sống ở đó nhiều nhất trong căn nhà này và đó chính là nơi hai chúng tôi ngồi trò chuyện gần 5 tiếng đồng hồ. Chúng tôi bước qua cánh cửa kiểu Pháp từ ban công nhìn ra sân sau. Jennifer tiếp lời: "Mỗi sáng tôi đi ra ngoài để uống cafe rồi cố gắng cho bản thân cảm giác tự hào bằng cách nghĩ: "Nhìn xem này, tôi không phải lo lắng về tiền bạc nữa, nhưng thực ra tôi không bao giờ nghĩ được như thế cả. Tiền không bao giờ thực sự ảnh hưởng tới suy nghĩ của tôi, nếu tiền không tạo nên điều gì ý nghĩa".

Jennifer Lawrence

Đột nhiên, điện thoại của cô rung lên với âm thanh nhẹ nhàng, Lawrence nhìn lướt qua màn hình điện thoại rồi nhìn tôi. "Chúng ta chắc phải dừng kế hoạch kia lại rồi vì tôi đang phỏng vấn với Jonathan Van Meter". Cô cười: "Chúng ta đã vừa hủy 1 lời mời bữa tối hay cứ ở lại đây và gọi pizza về ăn nhỉ?". Tôi đồng ý và lúc đó Jennifer rất tự nhiên khi xin phép: "Ôi trời, vậy là tôi có thể cởi áo ngực ra được rồi" và cô vừa nói vừa cởi ngay trước mặt tôi và vứt áo ngay trên giường. Cô nhắn tin cho Talley (trợ lý), tìm và đặt bánh ở tiệm pizza cô yêu thích. 

Vài ngày tới, Lawrence sẽ bay đến Atlanta, và tiếp tục với guồng quay công việc sau những ngày nghỉ ngơi. "Để thời gian chết sẽ dễ làm tôi suy sụp. Nó khiến tôi chán nản, chẳng cảm thấy thư giãn gì cả. Tuy nhiên, thời gian này khá là thú vị". "Thế em đang làm gì lúc này?", tôi hỏi. "Như anh đang thấy đấy. Đi chơi. Uống rượu. Ơn trời là tôi có rất nhiều bạn thân sống ngay gần đây. Và tôi đã làm bạn với Mila và Ashton, họ ở cách đây 2 nhà. Họ thật tuyệt vời. Tôi thường xuyên là khách không mời của họ. Chắc họ đã chán nhìn thấy tôi lắm rồi", Jen vui vẻ đáp.

Jennifer Lawrence

Hai tuần sau đó, tôi lại một lần nữa ẩn náu trong một căn phòng khách sạn, nhận tin nhắn từ Lawrence. Tôi đang ở Atlanta, Jennifer Lawrence cũng đang sống trong một ngôi nhà thuê khoảng 4 tháng để quay phim mới Passengers

Tôi gặp cô ấy ở căn nhà thuê đó và Jennifer với mái tóc rất vàng chào đón tôi ở cửa. Tôi dừng lại và đoán: "Ồ, đây là tóc mới để đóng phim?". Lúc này, một nửa mặt của cô vẫn đang còn thuốc tê, vì vậy chúng tôi ngồi ở sân sau và chờ cô rửa mặt. Cô vừa nói vừa cố mỉm cười nhưng không thể: "Xem này. Cảm giác như mình là Brandi trong Real Housewives ở Beverly Hills vậy. Cô ta cũng bị thế này và giống như đang hét lên: "Tôi đang bị dị ứng với aspirin đây này!". Rồi Lawrence tiếp lời: "Anh từng thấy Kim Kardashian tiêm môi chưa? Cô ấy chụp ảnh selfie với nó và chú thích "cặp môi bầu bí".

Rời căn nhà cho thuê, chúng tôi cùng đi dạo và trò chuyện. Kể từ khi chia tay với Chris Martin, cô ấy sống trong cảnh 1 mình trong vài tháng qua. Hẹn hò quả là điều khó khăn với cô ấy vào thời điểm này. Jen chia sẻ: "Không có ai mời tôi đi chơi cả. Tối thứ Bảy nào tôi cũng thấy cô đơn. Các gã đàn ông không đối tốt với tôi. Tôi biết vì sao lại thế mà, tôi biết họ muốn kiểm soát tôi, nhưng điều đó ảnh hưởng tới cảm xúc của tôi. Tôi chỉ là một cô gái thích mọi người đối xử tốt với mình thôi mà. Tôi thẳng thắn như một mũi tên. Chắc tôi cần phải gặp một chàng trai hoàn toàn tôn trọng mình - người đang sống ở Baghdad 5 năm nhưng vẫn không biết tôi là ai".

Jennifer Lawrence
Jennifer Lawrence cưỡi ngựa từ bé nên cô dễ dàng thực hiện được những bức ảnh đẹp ở vùng sa mạc gần L.A

Khi nói về tình yêu thơ ngây ở độ tuổi 20 của mình, Jennifer Lawrence kể về một người mà cô từng hẹn hò mà theo mô tả của cô là "gợi cảm" nhưng cô không thích cách anh làm cô cảm nhận về anh này. "Khi ai đó cho tôi cảm giác không an toàn, có 1 cảm giác hồi hộp kỳ lạ là phải tiếp tục cố gắng để tìm cách xác nhận điều đó", Jen tâm sự. Cô dừng lại một lúc trầm ngâm: "Đó là những gì mọi người muốn trước khi nghĩ tới chuyện kết hôn, vì vậy sẽ chẳng còn ai tìm kiếm điều tương tự như vậy khi đã biết bạn là ai"

Bạn thân nhất của Lawrence - Justine mới kết hôn vào mùa Thu năm nay, và 1 người bạn thân khác - Laura sẽ cưới vào năm sau, vì thế cô cũng không thoát được câu chuyện cưới hỏi của các cô gái. "Tôi rất nóng lòng lập gia đình. Sẽ rất tuyệt nếu tôi tìm thấy người mà tôi sẽ chung sống suốt phần đời còn lại, người đó làm bố của các con tôi". Rồi cô lại ngập ngừng: "Nhưng tôi cũng không quá mong chờ vào điều đó đâu".

Khi đôi chân đã mỏi, chúng tôi ghé vào ăn tối ở 1 quán ăn lớn và khá ồn ào. Các nữ nhân viên bắt đầu xì xào nhắc về Lawrence và chuyện cô bị ngã tại lễ trao giải Oscar, từ đây cô lại nhắc lại câu chuyện cũ: "Để vào vai Candice Bergen trong Sex and the City: Tôi được mặc trang phục Dior! Trang điểm Dior! Phun sương của Dior! Đó dường như là điều tuyệt vời nhất mà cô gái nào cũng mơ mình có được". Nhưng cuối cùng cô bị vướng vào váy và xảy ra sự cố đáng nhớ.

Jennifer Lawrence ngã ở lễ trao giải
Jennifer Lawrence với sự cố vì bộ váy cồng kềnh ở lễ trao giải Oscar

Rồi chúng tôi chuyển đề tài về Hollywood. Đối với một cô gái 25 tuổi, Jen ngạc nhiên và lạc quan về vị trí bất thường của mình tại thời điểm hiện tại. Jennifer Lawrence cho rằng: "Theo tôi để kiếm nhiều tiền ở Hollywood là từ việc cộng sinh. Anh lợi dụng tôi, tốt thôi, tôi cũng lợi dụng lại anh". Hầu hết các diễn viên nữ khi không còn là ngôi sao phòng vé sẽ mở công ty sản xuất riêng để tận dụng thương hiệu của bản thân, như Sandra Bullock, Drew Barrymore và Reese Witherspoon. Nhưng Lawrence cho biết cô không thích các công việc sản xuất phim. 

Jennifer Lawrence

Jennifer Lawrence rất chịu khó tìm hiểu về các huyền thoại xuất chúng mà cô có cơ hội tiếp xúc trong công việc. Cô hy vọng như thế sẽ phát huy được tài năng vốn có và sẽ lấp đầy khoảng trống về học vấn của mình. Jennifer là cô gái thông minh và cô kết thúc việc học cấp 2 sớm để theo đuổi nghiệp diễn. "Tôi chỉ học hết lớp 8. Nhưng tôi không ngốc đâu nhé", Jennifer nhấn mạnh. Bạn diễn của cô trong Hunger Games - Donald Sutherland gần đây đã cho cô một hộp lớn đựng những cuốn sách kinh điển để Jen có thể tìm hiểu. "East of Eden, tôi thích quyển đó, nhưng theo tôi thì không nên chuyển thể thành phim vì mọi thứ sẽ đẹp hơn với bản giấy", nữ diễn viên trẻ chia sẻ quan điểm của mình.

Từ bé, Lawrence lớn lên cùng với những chú ngựa, cưỡi ngựa 15 phút từ nhà đến trang trại khi còn là 1 đứa trẻ đã giúp cô tự tin khi thực hiện bộ ảnh cho Vogue ở vùng sa mạc gần LA. Lawrence rạng rỡ với đôi mắt mở to khi nhớ lại: "Họ gửi tới cho tôi chú ngựa tuyệt vời. Con ngựa chạy nhanh nhất tôi từng được cưỡi. Ngay khi đóng máy, tôi lấy con ngựa phi nước đại đi sâu vào sa mạc. Lúc đầu, chú ngựa chạy với tốc độ đều đều. Tôi huých 1 cái cho ngựa chạy nhanh hơn. Dù hoàng hôn buông xuống vùng sa mạc và nhìn thấy những khối đá sa mạc lớn tôi vẫn tiếp tục đi, nên lúc tôi quay lại, không còn ai ở đó cả và bắt đầu lo lắng không tìm thấy đường về. Tôi không thể tìm thấy bóng người nào ở đó! Và tôi đã huých vào chú ngựa. Nó thật tuyệt vời khi ngay lập tức đưa tôi trở về nhà".
Chia sẻ