"Iron Man 3": Câu chuyện đằng sau bộ giáp sắt...

Hải Anh,
Chia sẻ

"Iron Man 3" là phần phim hấp dẫn nhất trong series 3 phần của "Người Sắt" bởi rất nhiều lý do...

Có rất nhiều lý do để các fan sẽ yêu thích phần 3 của Iron Man hơn hẳn 2 phần trước, một trong số đó có lẽ là khán giả sẽ được chứng kiến nhiều hơn một Tony Stark - trong hình bóng của một người đàn ông mang trên vai gánh nặng bảo vệ những người mình yêu thương nhất - hơn là một Iron Man - bộ giáp sắt được trang bị những công nghệ hiện đại và tối tân nhất.



Điểm thú vị của Iron Man 3 đó là nó không chỉ tiếp nối 2 phần phim trước mà đồng thời còn liên quan trực tiếp đến những sự kiện diễn ra trong bom tấn The Avengers, khi Manhattan gần như bị san bằng bởi cuộc xâm lăng của người ngoài hành tinh, Tony Stark rơi vào tình thế thảm hại hơn bao giờ hết. Trận chiến đó không ngừng ám ảnh anh và nó biến thành nỗi lo lắng thường trực của Tony, khiến anh lao đầu vào công việc chế tạo và nâng cấp những bộ giáp sắt của mình.

Những cảnh đầu tiên của Iron Man 3 đưa khán giả quay trở lại với thời điểm năm 1999, khi Tony Stark lần đầu gặp gỡ 2 con người mà sau này đã thay đổi cuộc đời anh: một là nhà thực vật học xinh đẹp - Maya Hansen - người đã phát minh ra công nghệ tự chữa bệnh mới mang tên Extremis, và một là Aldrich Killian, đồng sáng lập tổ chức AIM, với tham vọng giới thiệu đến Tony những phát minh mới của mình. Trong một thời khắc như đêm giao thừa, Tony đã vui vẻ với Maya và bỏ quên Killian cùng cuộc hẹn không bao giờ đến của mình.

Trở lại năm 2013, Tony Stark tự thú nhận đã là một con người "thay đổi". Anh thường xuyên trong tình trạng mất ngủ và hầu như dành toàn bộ thời gian cho việc chế tạo những bộ giáp sắt - điều duy nhất khiến anh tin tưởng rằng có thể bảo vệ được những người mà anh yêu thương. Trong khi đó, thế giới đang phải đối diện với một tên khủng bố nguy hiểm nhất trong bóng tối mang tên Mandarin - một nhân vật mang hơi hướng của trùm khủng bố Bin Laden, với tuyên bố sẽ dạy cho thế giới văn mình những bài học bạo lực nhất mà họ chưa từng thấy.


Sau khi Tony đã chính thức tuyên chiến với Mandarin trên truyền thông bằng cách cung cấp địa chỉ nhà riêng, tên trùm khủng bố đã san bằng dinh thự của anh. Bắt đầu từ đó, nhà tỉ phú - Iron Man bước vào một hành trình mới đầy gian nan, thử thách: truy tìm tông tích kẻ khủng bố đồng thời giải cứu Pepper Potts, người phụ nữ anh yêu đang lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm sau vụ tấn công.

Trước tiên, là một bom tấn ra mắt vào mùa hè, Iron Man 3 sẽ cống hiến cho khán giả những màn giải trí đỉnh cao nhất, và cũng mãn nhãn nhất trong cả 3 phần của series này. Không chỉ có số lượng các bộ giáp sắt được tăng lên với những tính năng ngày một hiện đại, những đại cảnh hoành tráng cũng được khai thác triệt để trong phim, những pha cháy nổ sống động dưới hiệu ứng 3D thực sự sẽ là một "đại tiệc" phần nhìn cho người xem.

Điểm hấp dẫn thứ hai phải kể đến nhân vật Tony Stark của Robert Downey. Nếu như hai phần trước, khán giả yêu mến anh bởi hình ảnh của một nhà tài phiệt "tưng tửng", kiêu ngạo, giỏi mai mỉa nhưng cũng vô cùng hào hiệp và luôn sẵn sàng chiến đấu bảo vệ công lý, thì ở phần này, bên cạnh những đặc điểm đã trở thành "thương hiệu" đó, người xem còn có cơ hội được gặp gỡ một Tony Stark "người" hơn, đời thường hơn, ấm áp hơn.


Tony Stark của Iron Man 3 bị tước đoạt tất cả: dinh thự hiện đại, người yêu và những bộ giáp. Anh chỉ còn lại nguyên vẹn một Tony Stark với đôi bàn tay "thợ máy" - đôi bàn tay cùng khối óc đã mang lại cho anh những thành quả của hiện tại. Hành trình Tony Stark truy lùng tên trùm khủng bố và giải cứu thế giới cũng là hành trình tìm lại chính mình - người đàn ông trong bộ giáp sắt. 

Người đàn ông đó có thể là siêu anh hùng trong một khoảnh khắc nào đó, nhưng hơn hết anh vẫn là một người đàn ông của đời thường khao khát một đêm ngon giấc bên người phụ nữ mình yêu, không còn giấc mơ về trận chiến hay người ngoài hành tinh, lỗ đen vũ trụ... Người đàn ông đó có thể hiên ngang tuyên chiến với tên trùm khủng bố mà cả thế giới phải khiếp sợ, nhưng anh ta cũng phải trải qua những lo lắng, sợ hãi, thậm chí thảm bại đến tội nghiệp, để rồi tiếp tục đứng lên và bước tiếp.

Một trong những hình ảnh đẹp của bộ phim là khi Tony Stark, với cơ thể bầm dập sau vụ tấn công khủng bố, kéo lê bộ giáp sắt giữa một đêm đầy tuyết ở Tennessee. Hình ảnh này ban đầu có thể gây cười cho khán giả, nhưng sâu xa hơn, người ta nhìn thấy ở đó một Tony Stark đời thường trong phút chốc đã thoát ly hình ảnh của một siêu anh hùng trong bộ giáp sắt. Tony tạo ra bộ giáp sắt - thứ để anh bảo vệ những người thân yêu của mình, nhưng anh không trốn trong bộ giáp. Anh yêu nó và thậm chí chăm chút cho nó như một người thân, nhưng nó không không phải là thứ tạo nên hay quyết định con người anh.


Nếu như ở các phần phim trước, câu chuyện về tuyến nhân vật phụ vẫn luôn là một điểm yếu thì trong phần 3 này, vấn đề đã được giải quyết. Bên cạnh sự đáng sợ của tên trùm khủng bố Mandarin, người xem còn được gặp một Aldrich Killian, người đàn ông có những thương tật bẩm sinh đã dành cả cuộc đời mình đế vượt qua những hạn chế đó. 

Điểm thú vị là bản thân Killian chính là đại diện cho một khía cạnh nào đó trong cá tính của Tony Stark. Ở anh ta cũng có sự trỗi dậy của cái tôi đầy mạnh mẽ và bản lĩnh, nhưng vì một phút sai lầm đã tự biến mình thành quỷ dữ. Có lẽ chính sự tương đồng đó đã khiến Killian trở thành một trong những đối thủ "khó nhằn" và cũng "xứng tầm" nhất của Iron Man.


Bên cạnh câu chuyện về hành trình đi tìm lại chính mình của Tony Stark, các nhà làm phim còn khai thác song song một câu chuyện khác qua chính nhân vật của Aldrich Killian. Đó là câu chuyện về ranh giới giữa thiện và ác trong mỗi con người. 

"Anh tạo ra một thứ gì đó thuần khiết, một thứ gì đó dễ dãi và rồi một thứ gì đó sai lầm. Mỗi người tự tạo ra quỷ dữ của riêng mình" - Tony đã nói như vậy khi nhìn lại sự kiện năm 1999 và hậu quả của nó ảnh hưởng lên hiện tại, khi nhìn lại cuộc đời của những nhà khoa học như Maya hay Killian. Tất cả mọi thứ trên đời đều bắt đầu như vậy: thuần khiết và trong sáng, nhưng chỉ vì một chút dễ dãi và chệch hướng, sai lầm sẽ xảy ra và quỷ dữ sẽ xuất hiện. Quỷ dữ trong mỗi con người là chính họ - khi phần thiện bị che lấp và chi phối bởi phần ác, khi cái trong sáng, thuần khiết bị tham vọng lật đổ.


Bởi tất cả những điều trên, Iron Man 3 không chỉ đem lại cho khán giả những phút giải trí đỉnh cao mà còn gửi cho họ những bức thông điệp sâu sắc đằng sau câu chuyện của một siêu anh hùng. Khoảnh khắc Tony Stark - Iron Man vứt bỏ trái tim nhân tạo để quay về với thế giới người bình thường có lẽ đã là một đoạn kết đẹp nhất khép lại series phim đã đồng hành cùng khán giả nhiều năm qua, dẫu rằng có rất nhiều người vẫn còn luyến tiếc và muốn gặp lại nhà tỉ phú hào hoa trong phần 2 của The Avengers, hoặc biết đâu, một phần Iron Man tiếp theo... Chưa ai có thể chắc chắn!
Chia sẻ