Hy vọng anh ta yêu chị hơn con đẻ là điều hão huyền
(aFamily) – Con cái là máu mủ ruột già, trong khi dù yêu nhiều đến đâu bạn cũng chỉ là người dưng nước lã mà thôi.
L.T thân mến!
Sau khi đọc tâm sự của bạn, thật sự cũng chưa có gì rõ ràng để tôi có thể khẳng định rằng người yêu của bạn có phải là đang lừa dối bạn và muốn bắt cá hai tay hay không? Nhưng có một điều tôi thấy bạn suy nghĩ rất sai lầm, và nếu cứ nhất quyết vận dụng theo suy nghĩ đó thì bạn sẽ không bao giờ có thể có được hạnh phúc với anh ấy đâu.
Bạn có nói rằng “Anh luôn xem nhẹ tôi hơn con anh. Có những lúc đi chơi cùng tôi mà anh cũng lật đật bỏ về tìm vợ lấy chìa khóa nhà vì con không có chìa khóa vào nhà”. Điều này là tất nhiên thôi mà bạn, dù cách cư xử của anh ấy có hơi vô duyên một chút nhưng đấy là sự thật. Bạn yêu một người đàn ông đã có gia đình và có con, bạn phải học cách chấp nhận chứ.
Nói thẳng với bạn nhé, bạn có họ hàng máu mủ gì với anh ấy không? Hoàn toàn không. Người Việt mình có câu: “Một giọt máu đào hơn ao nuớc lã”. Bạn có chăng cũng chỉ là một người phụ nữ mà anh ấy có cảm tình, một người phụ nữ hoàn toàn có thể thay thế. Nhưng những đứa con thì không bao giờ, chúng là một phần máu mủ của anh ấy, là hiện thân của anh ấy, là cuộc sống của anh ấy, làm sao anh ấy xem nhẹ được.
Một người đàn ông có thể không yêu vợ nhưng lại thường rất yêu những đứa con. Ai chẳng yêu chính bản thân mình, vì thế mà yêu con mình như là lẽ tự nhiên nhất của cuộc sống vậy thôi. Vì thế mới có chuyện có người đàn ông sẵn sàng kết hôn với người phụ nữ mà anh ta không yêu chỉ vì cô ta đang mang “giọt máu của mình” trong bụng. Cũng có những người dù chán ghét vợ, đối xử với vợ không ra gì nhưng vẫn yêu con hết mực, vẫn yêu chiều, chăm sóc con từng ly từng tý. Bởi con cái chính là họ, là hiện thân của họ.
Một số người đàn ông dành tình yêu cho vợ mình bởi đó là mẹ của con họ mà thôi. Sự gắn bó là ở chỗ đó. Họ không ly dị cũng vì những đứa con, họ không bạc ác lạnh lùng cũng vì con. Ai cũng muốn con mình có một tương lai tốt đẹp nhất có thể, họ sẵn sàng hi sinh mọi thứ cho con. Bạn chưa làm mẹ nên điều này với bạn có thể hơi trừu tượng nhưng đến một ngày bạn sẽ hiểu.
Bạn yêu anh ấy thi phải yêu những thứ thuộc về anh ấy, yêu cả những đứa con của anh ấy chứ. Anh ấy có thể bỏ bạn chứ không bao giờ bỏ con mình vậy nên đừng ép anh ấy lựa chọn. Bạn hãy quan tâm chăm sóc chúng như anh ấy vậy thì anh ấy sẽ cảm động, sẽ yêu bạn nhiều hơn và bạn cũng có thể xâm nhập nhiều hơn vào cuộc sống của anh ấy. Anh ấy đi lấy chìa khóa cho con, không muốn chúng phải đứng ngoài cửa, thay vì nặng nhẹ hờn trách bạn hãy cùng anh ấy đi lấy chìa khóa và mang về cho chúng, hãy cùng lo lắng cho chúng như anh ấy vẫn lo.
Đừng đòi hỏi anh ấy coi trọng mình hơn, T ạ. Bạn là người đến sau cơ mà, bạn phải chấp nhận chứ. Mà cho dù bạn có là người đến trước thì bạn cũng không thể đòi hỏi bởi sự thật bạn chỉ là “người dưng nước lã” mà thôi. Phải biết mình biết người, T ạ.
