Hủy hôn vào "phút chót"

Thanh Phong,
Chia sẻ

Có những đám cưới mãi mãi không diễn ra vì các cặp đôi đã quyết định hủy hôn vào phút chót.

Hoài Thu (27 tuổi, Quy Nhơn, Bình Định) sắp kết hôn với một chàng trai mình đã yêu gần 2 năm qua. Minh Quân - chồng tương lai của Thu khá bảnh bao, gia đình có điều kiện, lối sống cũng khá thoáng. Thế nhưng, quan điểm của anh về vợ sắp cưới lại rất truyền thống: “Phải biết vun vén cho gia đình, hết lòng yêu chồng thương con, đặc biệt, phải còn trinh”.

Hoài Thu đáp ứng được những yêu cầu đó của Quân. Cô nhẹ nhàng, sống tình cảm và rất yêu Quân. Mọi người trong gia đình Quân cũng vừa lòng về cô dâu tương lai vì độ đảm đang, tháo vát, biết cách ăn nói của cô. Mọi chuyện diễn ra hết sức tốt đẹp. Một đám cưới hoành tráng sắp diễn ra trong sự chúc mừng của bà con họ hàng hai bên.

Hủy hôn vào
Có những bí mật sống im lặng, chết mang theo nhưng lại bị chính người bạn đời tương lai phát hiện ra (Ảnh minh họa).

Hình cưới đã chụp, thiệp mời đã phát, cỗ bàn đặt xong, váy áo đã thuê, chỉ còn chờ tới ngày cưới. Thế nhưng đùng một cái, Minh Quân kiên quyết đòi hủy hôn. Mọi người bắt đầu nháo nhào lên, thậm chí ba mẹ anh còn thề sẽ từ mặt nếu anh làm mất mặt gia đình. Không ai hiểu lí do vì sao, bởi dù có gặng hỏi thì cả hai cũng chỉ im lặng. Chỉ có Thu và Quân mới hiểu sự tình bên trong.

Quân kể: “Mình như rơi từ đỉnh cao hạnh phúc xuống địa ngục khổ đau. Mình yêu Thu hơn tất cả. Cô ấy ngoan hiền, lại biết cách ăn nói nên ai cũng mến. Không khi nào thấy Thu mặc một cái váy ngắn trên gối chứ đừng nói tới việc ăn mặc hở hang. Thế nhưng không ngờ, một cô gái truyền thống như vậy lại từng sống thử với người yêu thời sinh viên. Thậm chí giữa họ còn có một đứa con”.

Thì ra, trong một lần về nhà người yêu giúp dọn dần đồ của Thu qua nhà mình thì Quân vô tình phát hiện một quyển sổ đen khá dày. Nghĩ là sổ họp của Thu nên Quân đem cất vào thùng đựng sách vở, giấy tờ. Bỗng từ quyển sổ rơi ra một tờ giấy khám bệnh. Tò mò, Quân đọc thử thì phát hiện đó là một tờ phiếu siêu âm thai của Thu. Quân điếng người.

"Khi đó, người yêu mình đi chợ, chỉ còn mình ở nhà. Mình giở sổ đọc mà nước mắt mặn chát. Hóa ra cô ấy lừa mình bấy lâu nay. Cô ấy từng sống thử với bạn trai cũ tận hai năm sinh viên. Rồi cô ấy có thai, hình siêu âm là khi thai được 10 tuần. Và lần siêu âm đó là khi người ta dẫn cô ấy đi phá thai. Cô ấy vẫn giữ tấm hình đó lại như một kỉ niệm đau đớn không bao giờ quên. Bởi cô ấy ghi sau tấm hình là 'Yêu con lắm, xin con đừng hận mẹ. Mẹ sẽ không bao giờ quên con'. Sau đó thì hai người cũng chia tay. Vậy mà khi yêu nhau, mình hỏi cô ấy có từng yêu ai không, cô ấy nói có nhưng chỉ dừng lại ở những cái nắm tay đúng nghĩa một tình yêu sinh viên. Yêu nhau gần 2 năm mà mình cũng chưa bao giờ được cô ấy cho 'vượt rào'. Nghĩ đó là một cô gái truyền thống nên mình càng yêu quý, trân trọng và mong ước được sớm cưới nàng. Không ngờ, cô ta biến mình thành một con lừa với hai cái tai dài ngoằng” - Quân chua chát nói.

Về phần Thu, cô cho rằng mọi chuyện chỉ là quá khứ, mà quá khứ đó cũng chẳng tốt đẹp gì nên không muốn nói ra. “Khi mình đi chợ về, đã thấy quyển sổ và tờ giấy siêu âm nằm trên bàn. Mình đã biết được rồi chuyện gì sẽ xảy ra. Mình cũng không muốn giấu anh, chỉ là định khi nào cưới xong, mình sẽ tự thú mọi chuyện. Không ngờ, giờ anh quyết liệt như vậy, mình có muốn níu kéo cũng không thể được. Thôi thì chấp nhận số phận vậy. Xem như tụi mình không có phận với nhau” -Thu tâm sự.

Cuối cùng, vì không thể thuyết phục được Quân và cũng không biết lí do nên mọi người trong gia đình đành chấp nhận chuyện hủy hôn của 2 người trong tiếc nuối.

Ngọc - Phát (Hà Nội) cũng là một cặp trai tài gái sắc đang chuẩn bị kết hôn. 2 người yêu nhau đã 3 năm, đi đâu, làm gì cũng quấn nhau như sam, lúc nào cũng thể hiện tình cảm ngọt ngào làm không ít người ghen tị. Vậy mà, chỉ còn 2 tuần nữa là đúng ngày cử hành hôn lễ thì Ngọc nhất quyết đòi hủy hôn.

Mọi người hỏi thì Ngọc không chịu nói lí do. Hỏi Phát thì Phát ấp úng rồi luôn miệng xin lỗi, mong Ngọc hãy tha thứ cho mình. Mẹ Ngọc nóng ruột vì con gái yêu nên đòi biết lí do, nếu không chính đáng thì buổi lễ vẫn diễn ra như dự kiến. Cực chẳng đã, Ngọc đành kể hết mọi chuyện.

Hủy hôn vào
Đến phút cuối, hôn lễ đã bị hủy bỏ trong nỗi đau khổ tột cùng của Ngọc (Ảnh minh họa).

Hóa ra, ngày đi thuê váy cưới, vì có một người bạn giới thiệu chỗ rất uy tín, thuê váy lại rẻ nên Ngọc rủ Phát đi. Chủ quán là một người phụ nữ trẻ, trông khá xinh đẹp ra đón tiếp niềm nở. Nhưng không hiểu sao, khi Phát gặp người đó thì lúng túng, cúi gằm mặt, còn cô chủ cũng tỏ vẻ không thoải mái. Thấy lạ nhưng vì đang vui và mải mê chọn váy nên Ngọc không để tâm.

“Ai ngờ, ngay hôm sau, mình nhận được một cuộc điện thoại lạ. Một người phụ nữ trẻ hẹn gặp mình bảo có chuyện cần nói. Mình đến chỗ hẹn mà lòng rối bời. Không ngờ, tới quán, mình gặp ngay cô chủ quán đi cùng đứa trẻ. Đứa trẻ đó nhìn rất quen, có nét gì đó rất thân thuộc nhưng mình không nhớ ra nổi. Cuối cùng mình cũng biết đó là con của anh ta, của người chồng tương lai mình. Thì ra, khi còn là sinh viên, anh ấy đã yêu và có con với người ta nhưng rũ bỏ trách nhiệm. Cô gái đó một mình nuôi con khôn lớn đến tận bây giờ. Người như vậy thật sự không đáng làm chồng mình” - Ngọc kể.

Sau đó, gia đình Ngọc khuyên can rằng đó chỉ là phút nông nổi tuổi trẻ, quá khứ trôi qua cũng lâu rồi, hãy để nó ngủ yên. Gia đình Phát cũng qua nhà xin lỗi gia đình Ngọc. Nhưng cô vẫn không thay đổi ý kiến. Đến phút cuối, hôn lễ đã bị hủy bỏ trong nỗi đau khổ tột cùng của Ngọc.

Chia sẻ