BÀI GỐC Tôi thà ly hôn còn hơn về ở hẳn quê chồng

Tôi thà ly hôn còn hơn về ở hẳn quê chồng

Đứng ở góc độ của chồng thì đúng là nên về quê, nhưng tôi biết nếu về ở hẳn thì sẽ rất sóng gió.

22 Chia sẻ

Hụt hẫng khi vô tình thấy dòng chữ in đỏ trong cuốn sổ tay của chồng

Mỹ Hạnh,
Chia sẻ

Tôi đem ly sữa vào phòng làm việc cho chồng nhưng anh đã đi vệ sinh rồi. Thấy dòng chữ in đỏ thật đậm trong cuốn sổ tay mà tôi ngỡ ngàng.

Chồng tôi lúc nào cũng chỉ nghĩ đến tiền và làm việc bạt mạng vì tiền. Ngoài làm ở công ty, anh còn nhận thêm việc về làm tới tận khuya. Có khi để đảm bảo tiến độ công việc và sản phẩm giao cho khách, anh còn làm xuyên đêm, ngày chỉ ngủ 2-3 tiếng đồng hồ. Vì quá lao lực nên mới hơn 30 tuổi mà tóc chồng tôi đã bạc, cả người thiếu sức sống, gầy còm.

Không chỉ tôi mà mọi người xung quanh đều khuyên anh nên tiết giảm lượng công việc, tập trung nghỉ ngơi, đảm bảo sức khỏe. Anh nghe rồi ừ hử cho qua chứ nhất định không chịu bỏ việc làm thêm. Mỗi tháng, chồng đưa tôi hết tiền lương chính là 25 triệu, còn lương phụ cũng xấp xỉ mức tiền đó thì anh cất riêng. Nghĩ công sức chồng bỏ ra nên tôi cũng mặc kệ anh, không truy đòi hay khắt khe về chuyện quỹ đen quỹ đỏ.

Khuya hôm qua, tôi đem ly sữa vào phòng làm việc cho chồng nhưng anh đã đi vệ sinh. Thấy cuốn sổ tay đang mở trên bàn, tôi tò mò nhìn vào và ngỡ ngàng khi thấy dòng chữ in hoa viết bằng mực đỏ: "Mục tiêu 3 năm: Xây nhà cho bố mẹ".

Mỗi năm, chồng tôi đều vạch ra mục tiêu rất rõ ràng và vào cuối năm thì tự xem bản thân đã hoàn thành được những mục tiêu nào. Có lẽ vì có mục tiêu nên anh mới có động lực phấn đấu, bạt mạng làm việc bất kể cả sức khỏe.

Tôi ôm khó hiểu trong lòng, ngồi đợi chồng để hỏi cho rõ ràng. Vì bố mẹ chồng tôi đang ở với anh cả nên nhiệm vụ xây nhà phải là của vợ chồng anh ấy, tại sao chồng tôi lại đặt ra mục tiêu như thế?

Chồng thấy tôi ngồi đợi thì ngạc nhiên lắm. Tôi cũng không vòng vo mà hỏi luôn về nội dung câu ghi chú kia. Chồng tôi nói bố mẹ đã nuôi anh gần 30 năm nhưng anh chưa báo hiếu được cho ông bà. Giờ ông bà lại giữ cháu suốt cả 2 năm nay nên chuyện anh xây nhà mới cho bố mẹ là điều nên làm. Chồng còn nói thẳng anh đã tiết kiệm được hơn 400 triệu và đó là tiền anh làm riêng nên tôi không có quyền quản lý.

Tôi hụt hẫng hỏi chồng, sau khi xây xong nhà, liệu anh còn làm việc bán mạng như thế này nữa không? Anh lạnh lùng trả lời rằng nếu như có mục tiêu mới thì anh vẫn sẽ làm việc như vậy. Tôi bảo chồng nên tự biết quý sức khỏe của mình rồi về phòng ngủ.

Tôi có nên kể hết mọi chuyện cho bố mẹ chồng nghe để ông bà khuyên chồng tôi nghỉ ngơi, giảm thức khuya lại không? Tôi chỉ sợ anh làm việc với cường độ như thế này thì đổ bệnh là điều tất nhiên. Lúc đó, người khổ vì anh chẳng phải là tôi sao?

Chia sẻ