BÀI GỐC Tôi đã có những thời khắc sân si buông những lời độc ác khiến cha mẹ đau lòng

Tôi đã có những thời khắc sân si buông những lời độc ác khiến cha mẹ đau lòng

Như có thần giao cách cảm, nước mắt tôi vừa rơi thì mẹ tôi giật mình tỉnh giấc. Dù không biết chuyện gì nhưng thấy tôi đỏ hoe mắt, mẹ tôi cũng rưng rưng khóc theo.

14 Chia sẻ

Hứng "thảm họa" vì chiêu dưỡng trắng da của vợ

Đức Thắng,
Chia sẻ

Vợ tôi thì khóc sướt mướt. Tôi nhìn vừa xót xa, vừa buồn cười. Vì vợ mà tôi cũng được “khuyến mãi” vài cú đấm ê ẩm đây.

Vợ tôi dáng người nhỏ con, nhưng bù lại có nước da trắng hồng như da em bé. Hồi cưa nàng, tôi cũng vì muốn ôm nàng vào lòng mà vuốt ve làn da ấy. Vừa mát vừa mịn thế kia, hỏi sao tôi không chết mê chết mệt được.

Mà hồi đó, chúng tôi toàn đi chơi buổi chiều mát hoặc ban đêm. Dù tôi có cố rủ nàng ra ngoài ban ngày, nàng nhất định cũng không đi. Tôi hỏi lí do thì nàng chỉ nói nắng nóng lắm chịu không nổi. Ừ thì nắng thật, nên tôi cũng thôi.

Sau gần 1 năm yêu nhau, chúng tôi chính thức về chung một nhà. Bây giờ, tôi mới biết được vì sao nàng giữ được làn da trắng mịn, sáng láng thế kia.

Chẳng biết các chị, các bà thế nào? Chứ anh em tụi tôi ra đường, nắng nóng thế nào cũng chỉ mặc mỗi cái áo, bụi lắm thì đeo thêm khẩu trang là xong. Còn vợ tôi thì thôi, mỗi lần ra đường đối với nàng như là đi đánh trận.

Mỗi sáng, để đưa nàng đi làm, tôi phải đợi gần cả tiếng đồng hồ. Nào là kem dưỡng da, kem chống nắng cứ thoa hết lớp này đến lớp khác. Sợ trễ giờ, tôi hối thúc thì nàng vẫn từ tốn khoác thêm cái áo khoác bên ngoài chiếc váy điệu đà.

nắng nóng

Trời đã nắng nóng, nhìn vợ, tôi còn thấy nóng nực hơn. (Ảnh minh họa)

Ra xe rồi thì bịt một tầng khẩu trang y tế bên trong, tầng khẩu trang vải bên ngoài, đeo kính râm, và cuối cùng là mặc áo váy chống nắng. Trời đã nắng nóng, nhìn vợ, tôi còn thấy nóng nực hơn. Nhiều lúc, tôi hỏi nàng mặc như vậy không sợ chảy mỡ sao thì nàng cười nói: “Dưỡng da mà anh, không chịu khổ thì sao giữ được làn da này”. 

Đã thế, tối nào vợ tôi cũng phải thoa hai ba lớp kem dưỡng da, giữ ẩm ban đêm, trên bàn trang điểm la liệt các loại kem dưỡng trắng, kem dưỡng ẩm, kem chống nắng... đến mức tôi chẳng thể nào phân biệt nổi. Sau khi thoa xong cũng gần 11 giờ, tôi dù có ý gì cũng không thể làm được vì hai mắt đã díp lại. 

Có vài lần, khi vợ đang thoa kem dưỡng, tôi thì thào nói yêu nàng và gợi ý chuyện đó. Ai dè, nàng thẳng thừng hất tay tôi ra vì sợ tôi làm bết lớp kem nàng mới thoa. “Muốn gì cũng được, đợi em một chút cho da khô đã”. Tôi cụt cả hứng khi nghe nàng tuyên bố như vậy.

Chưa hết, vợ tôi còn có chiêu lột trắng. Cứ mỗi tháng, tôi lại thấy nàng thoa kem gì trắng đục đục như sữa rồi ngồi trước quạt gần 4 tiếng đồng hồ. Xong rồi, nàng đi tắm và lát sau ra, nhìn da trắng hơn trước nhiều. Thắc mắc thì nàng nói là nàng mới lột da chết xong nên da mới trắng mịn màng như vậy. Tôi thì chẳng hiểu thế nào, chỉ mong sau này vợ mình không bị ung thư da thôi.

Tôi là đàn ông nên cũng chẳng muốn ngăn cản vợ mình làm đẹp, dưỡng da. Nàng muốn làm gì cũng được, chỉ cần quan tâm đến chồng là được. Nhưng cẩn thận quá mức như vợ tôi thì tôi cũng sợ.

nắng nóng

Tôi thì chẳng hiểu thế nào, chỉ mong sau này vợ mình không bị ung thư da thôi. (Ảnh minh họa) 

Hôm ấy, hai vợ chồng đi ăn trưa. Nàng cũng ăn mặc cẩn thận như vậy, bịt kĩ đến mức chẳng nhìn thấy hai con mắt ở đâu luôn. Khi đi, nàng nhìn thấy một em bé đang đi lững thững trên vỉa hè mà không có người lớn. 

Thấy nắng gắt, bé lại không có người thân nên vợ tôi bảo tôi dừng xe, xuống hỏi chuyện bé và cho bé một chiếc khăn chống nắng. Mới tầm 3 phút, tôi đã thấy mọi người túm lại, rồi cứ nhè vào tôi mà đánh túi bụi. Chưa kịp hiểu chuyện gì, tôi nhìn lại đã thấy vợ mình cũng bị người ta giữ tay bắt lại.

Chúng tôi bị một người phụ nữ mắng mỏ. Sau khi nghe và hiểu, tôi mới biết được, họ tưởng chúng tôi là những kẻ bắt cóc trẻ con. Tất cả cũng vì vợ tôi bịt quá kĩ, lại nhìn trước ngó sau (xem cha mẹ bé đang ở đâu), thậm thà thậm thụt (chắc do nắng quá nên nàng khó chịu).

Phải đến khi công an đến, chúng tôi mới được minh oan. Vợ tôi thì khóc sướt mướt. Tôi nhìn vừa xót xa, vừa buồn cười. Vì vợ mà tôi cũng được “khuyến mãi” vài cú đấm ê ẩm đây. Sau chuyện này, chỉ hy vọng vợ bớt bớt thói kỹ lưỡng cầu kỳ này khi ra ngoài.  

Chia sẻ