Hot girl bị buộc tội giết chết con vừa mới sinh rồi đốt xác phi tang, động cơ đằng sau đó mới thực sự nhẫn tâm

Hiếu Minh,
Chia sẻ

Cuộc đời của Brooke Skylar Richardson đã thay đổi một cách chóng mặt khi hot girl chọn rẽ sang một con đường tăm tối.

Vốn là một hot girl xinh đẹp trong trường, lại là thành viên của đội cổ vũ nên cô nữ sinh Brooke Skylar Richardson rất chú trọng đến ngoại hình của mình. Vì thế, khi nhận thấy cô gái trẻ có dấu hiệu không muốn giữ lại con, bác sĩ đã báo tin với cảnh sát. Quả thật sau đó, họ đã tìm thấy xác đã bị thiêu cháy của một trẻ sơ sinh trong vườn nhà Brooke tại thành phố Carlisle, bang Ohio, Mỹ. Hiện nghi phạm đang phải đối mặt với một loạt các tội danh như giết người dã man, ngộ sát, gây hại tới trẻ em, phi tang chứng cứ và bạo hành người đã chết.

c1

Vụ án chấn động này xảy ra vào tháng 7/2017, khi đó Brooke vẫn còn là một nữ sinh 18 tuổi. Do xác của đứa bé xấu số đã bị thiêu nên cảnh sát không thể xác minh được nguyên nhân dẫn tới cái chết là gì.

Ông David Fornshell, công tố viên quận Warren cho rằng, Brooke đã sinh một bé gái khỏe mạnh trong tuần thai từ 38 đến 40 tại nhà. Vì muốn chối bỏ trách nhiệm làm mẹ, cô đã cố tình giết chết bé, sau đó hỏa thiêu rồi chôn xuống vườn để phi tang. Công tố viên còn đưa ra dẫn chứng, Brooke là một người chú trọng đến ngoại hình và danh tiếng nên việc cô có con vào thời điểm bấy giờ sẽ cản trở tương lai của cô.

Tuy nhiên, Brooke lại khai rằng, đứa trẻ đã chết từ lúc vừa sinh. Chờ vài tiếng mà không thấy bé mở mắt hay có dấu hiệu của sự sống nên cô mới đem chôn. Cô đặt tên con là Annabelle. Cho đến giờ, các phiên tòa vẫn chưa thể kết thúc để xác minh được là Brooke giết đứa trẻ trước hay bé chết từ lúc mới sinh.

Tuy nhiên, có một chi tiết quan trọng mà bác sĩ cung cấp cho cảnh sát đã tố cáo tội ác của Brooke. Họ cho biết, trước khi vụ án xảy ra khoảng vài tuần, Brooke từng đến bệnh viện cùng mẹ để yêu cầu phá thai vì lý do sắp vào đại học. Cô cũng chưa từng đến bệnh viện để khám thai hay làm xét nghiệm, điều mà bất kỳ người làm mẹ nào cũng mong muốn. Chính vì tình tiết này mà các điều tra viên càng nghi ngờ Brooke đã cố tình sát hại đứa trẻ trước rồi mới đem chôn.

Vụ án hiện vẫn đang trong quá trình điều tra. Được biết, tháng 9 này, Brooke sẽ phải ra hầu tòa lần nữa.

c2

Sau bữa tiệc dạ hội cuối năm ở trường chỉ vài ngày, Brooke đã sinh con nhưng bụng cô vẫn rất gọn.

c4

Ngôi nhà của gia đình Brooke sinh sống, phía sau vườn là nơi đứa trẻ bị chôn.

c5

Brooke được luật sư bào chữa để xóa tội danh giết người

(Nguồn: Tổng hợp)

Chia sẻ