“Hot boy dao kéo” tiết lộ về lần phẫu thuật thẩm mỹ đau đớn và nản lòng nhất

Thu Hương,
Chia sẻ

Bù đắp lại sự đau đớn sau những ca phẫu thuật thẩm mỹ cùng luyện tập không ngừng nghỉ, Hà Nhuận Nam đã có thể tự tin với một ngoại hình hoàn toàn mới với làn da trắng, thân hình vạm vỡ và gương mặt đẹp có nét giống với các hotboy Thái Lan.

Thời gian vừa qua, cái tên Hà Nhuận Nam bỗng nhiên được nhiều người nhắc đến bởi việc công khai chia sẻ những hình ảnh “trần trụi” về việc thay da đổi thịt nhờ phẫu thuật thẩm mỹ của chính mình lên mạng xã hội. Nhìn vào ngoại hình của chàng phóng viên mảng văn hóa - giải trí này hiện nay, ít ai có thể tưởng tượng được rằng trước đây Nam từng có thời đen nhẻm và gầy nhom với cân nặng chỉ vẻn vẹn 45 kg.

Xuất phát từ mong muốn có thể tự tin hơn với ngoại hình, Hà Nhuận Nam đã không ngừng nỗ lực cải thiện hoàn toàn vóc dáng nhờ chế độ ăn và tập luyện thể hình. Ngoài ra, anh chàng còn nhờ đến phẫu thuật thẩm mỹ để chỉnh sửa lại những đường nét chưa ưng ý trên gương mặt. Bù đắp lại những đau đớn và mồ hôi luyện tập không ngừng nghỉ, Hà Nhuận Nam đã có thể tự tin với một ngoại hình hoàn toàn mới với làn da trắng, thân hình vạm vỡ và gương mặt đẹp có nét giống với các hot boy Thái Lan.

phẫu thuật thẩm mỹ
Hà Nhuận Nam của hiện tại có ngoại hình đẹp trai giống các hot boy Thái Lan

PV đã có cuộc trò chuyện với Hà Nhuận Nam để hiểu hơn về những tâm sự ít có dịp giãi bày của anh chàng mỹ nam “dao kéo” nổi tiếng này!

Nhiều người phẫu thuật thẩm mỹ nhưng luôn giấu kín việc mình từng trải qua dao kéo. Trong khi bạn lại không ngần ngại công khai tỉ mỉ từng công đoạn "lột xác" của chính mình. Nên lý giải ra sao về điều này?

- Trước tiên phải khẳng định là mình luôn tôn trọng những người giấu chuyện phẫu thuật thẩm mỹ, vì ai cũng có một nỗi khổ riêng, nhưng mình thì sẽ "ghét" những người luôn chối bỏ, bởi nếu không muốn cho ai biết thì cứ giữ im lặng khi được hỏi, chứ đừng bao giờ tuyên bố "tôi đẹp tự nhiên" trong khi chứng cứ đã rõ ràng.

Thật ra, nhiều người biết mình đã công khai chuyện phẫu thuật thẫm mỹ cách đây khoảng hai năm. Bản thân mình có tính thành thật, thẳng thắn nên có sao nói vậy, "dám làm, dám chịu". Mình công khai vì mình hoàn toàn ủng hộ mọi người đẹp hơn nhờ "dao kéo". Hơn nữa, vì mình muốn làm "vật thí nghiệm" để bạn bè xung quanh hiểu hơn về phẫu thuật thẩm mỹ, từ đó họ có kinh nghiệm cho bản thân. Quan trọng hơn, mình xem việc công khai như một cách để cảm ơn những người góp phần giúp đỡ mình trong vấn đề này.

Đăng tải những hình ảnh phẫu thuật đau đớn, có phải là hành động “dọn đường” cho việc muốn trở nên nổi tiếng của bạn? 

-Một số người trên mạng xã hội "ném đá" khi thấy mình công khai hình ảnh phẫu thuật đau đớn và công khai những vấn đề liên quan đến tâm linh vì họ cho rằng mình đang cố gây sốc để nổi tiếng. Tuy nhiên, nổi tiếng với mình không có nghĩa gì cả vì mình chưa bao giờ có niềm đam mê với nghệ thuật, cũng không cần trang cá nhân thật "hot" để tranh thủ kinh doanh kiếm tiền, thậm chí mình cũng không có nhu cầu nổi tiếng "kiếm khách" hay "tăng giá" cho bản thân.

Nói thật, mình đã bị "mất" rất nhiều kể từ khi công khai sự thật đã thay đổi ngoại hình một phần nhờ "dao kéo" bên cạnh việc ăn uống và tập gym. Mặc dù đến thời điểm hiện tại nước Mỹ đã chấp nhận hôn nhân đồng tính, nhưng chẳng hiểu sao ở Việt Nam vẫn còn rất nhiều người dị ứng với những "người đẹp dao kéo". Thực tế, mình không hiểu họ nghĩ gì khi nhận xét người khác kiểu như: đồ phẫu thuật thẩm mỹ, đồ dao kéo, đồ mũi giả, đồ thế này, thế nọ,... Thật buồn cười!

Nói tới đây thì mình mới nhớ ra có một điểm chung giữa những người thì bỉu môi chê cười những người đẹp nhờ "dao kéo" là họ thường không tự tin về ngoại hình của mình lắm, nói chính xác là họ không được đẹp, còn những người được gọi là đẹp thì thường họ suy nghĩ rất thoáng, cá tính và hiện đại nên chẳng cần phải soi xét ai.

Nhiều người phẫu thuật thẩm mỹ để mong được "đổi đời". Còn bạn muốn điều gì?

- Đẹp thì ai mà chẳng muốn. Ai nói không cần đẹp, thậm chí nói không cần có người yêu đẹp là xạo. Họ đang dối lừa chính bản thân họ đấy. Mình phẫu thuật thẩm mỹ vì muốn mình hoàn thiện hơn, để tự tin hơn, vì trước khi muốn người khác yêu mình thì bản thân mình phải quý trọng và yêu bản thân mình, trong đó có vẻ đẹp và tính cách con người mình.

Nhiều người ngại phẫu thuật thẩm mỹ vì sợ "mất tướng". Mình chia sẻ rằng, bất kỳ một ai, nếu cảm thấy không hài lòng về một điểm nào đó trên gương mặt mình thì đó đã là "mất tướng" sẵn rồi. Không cần quan tâm sau khi chỉnh sửa cuộc sống mình có tốt hơn hay không, chỉ cần cảm thấy tự tin hơn sau khi phẫu thuật thì đó đã là một khía cạnh của việc làm đúng rồi.

phẫu thuật thẩm mỹ
Anh chàng không ngần ngại công khai ảnh phẫu thuật thẩm mỹ

Vừa trải qua lần "đại phẫu thuật thẩm mỹ" thứ 2 được ít phút, bạn đã nhanh chóng cập nhật những hình ảnh có phần "trần trụi" đó lên Facebook. Nhiều người có cảm giác như bạn không còn biết thế nào là đau đớn nữa. Sự thực thì thế nào vậy bạn?

- Có người cho rằng mình đã bắt đầu nghiện phẫu thuật thẩm mỹ nhưng làm sao mà nghiện được, làm đẹp chứ có phải ma túy hay thuốc lắc đâu, (cười). Thật ra, trước đây bản thân mình cũng từng nghĩ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng liên tục "dao kéo" là vì họ bị "nghiện", thậm chí đến mức lạm dụng. Tuy nhiên, đến khi bản thân mình từng trải thì mới dễ đồng cảm và biết chia sẻ với họ. Mình nghĩ, lý do khiến người ta tiếp tục chỉnh sửa là vì họ đã không hài lòng, cùng với suy nghĩ bị quen tay, có nghĩa họ không còn cảm giác sợ đau gì nữa, thậm chí có thể gọi ở mức bị "lì đòn" rồi nên cứ thế mà làm thôi, sợ gì!

Động lực nào đã khiến bạn vượt qua được tất cả mọi đau đớn khi nằm trên bàn mổ? 

-Có người lấy động lực để đổi đời, có người quyết tâm chỉnh sửa để kiếm được người yêu, có người vì muốn trả thù tình cũ, có người vì tìm kiếm cơ hội tiến thân showbiz, có người muốn "đắt khách", có người vì muốn được đẹp, còn riêng mình động lực là vì tôn trọng cái đẹp. 

Hỏi thật: có khi nào bạn nghĩ đến tình huống xấu nhất trong lúc phẫu thuật chưa?

- Một khi đã "lì đòn" rồi thì mình chẳng sợ rủi ro gì cả. Hơn nữa, mình sống duy tâm nên tin vào duyên số. Ai cũng có một định mệnh sẵn rồi, nên nếu đã tới số chết thì dù có ngồi trong nhà đắp mặt nạ cũng chết thôi, khó tránh được! Hơn nữa, một người sống thế nào, chết ra sao cũng là do cái nghiệp phải hứng chịu, đành chấp nhận thôi!

Trong số những lần phẫu thuật bạn từng trải qua, lần nào khiến bạn cảm thấy đau đớn và nản lòng nhất?

- Đó là lúc đục xương mũi cách đây hơn một năm rưỡi. Khi đó mình phải gây mê 2 tiếng đồng hồ. Tỉnh dậy thì mình hoàn toàn chỉ thở được bằng miệng, máu và nước dịch chảy ra từ mũi ròng ròng, mặt mũi sưng húp và bị biến dạng. Mình thực sự bị đau đầu kinh khủng, thậm chí lúc đó mình vừa khóc, vừa rất hối hận. Tuy nhiên, đó chỉ là suy nghĩ của một hai ngày đầu, vì sau đó mình không còn cảm giác sợ hãi nữa.

Nhiều người chia sẻ giai đoạn hậu phẫu mới thực sự là một cuộc chiến trong con đường tìm đến cái đẹp. Đã vài lần phẫu thuật, trong đó từng một lần đập bỏ xương mũi, bạn đã vượt qua điều này ra sao?

- Cũng tùy trường hợp. Nếu bạn chỉnh sửa đơn giản thì nỗi ám ảnh nhất là lúc tiêm thuốc tê vào mắt, mũi, miệng, tai, còn sau đó thì hoàn toàn không đau đớn gì cả. Bởi thế mình chia sẻ là nếu ai cảm thấy miễn nhiễm với kim tiêm thì cứ tự tin chỉnh sửa đơn giản. Riêng với những ca phẫu thuật phức tạp, phải đụng tới xương, cần phải gây mê thì việc chống chọi với những cơn đau sau khi tỉnh dậy quả rất cần bản lĩnh và khả năng "lì đòn".

Thực tế có khá nhiều trường hợp "thiên nga hóa vịt" vì lạm dụng phẫu thuật. Bạn có sợ rằng nếu tiếp tục theo đuổi việc này, rất có thể khi nào đó mình sẽ nằm trong danh sách những "thảm họa" thẩm mỹ?

- (Cười), Mình làm gì có tiền để liên tục "đập nát cái mặt". Nói vậy thôi, chứ bản thân mình chỉ ủng hộ mọi người làm đẹp mà không phải bơm hoặc tiêm fixler và botox thôi. Những người bị cứng đơ mặt, môi biến dạng, mũi không tự nhiên,... phần lớn là vì lạm dụng khi bơm chất làm đầy vào, còn nếu dùng dao kéo để chỉnh sửa lại thì không hẳn bị "thảm họa" đâu.

phẫu thuật thẩm mỹ
Hà Nhuận Nam thời đen nhẻm và gầy nhom

Phẫu thuật thẩm mỹ có vai trò ra sao trong cuộc sống của bạn tính đến thời điểm bây giờ?

- Có thể khi mình nói ra, ai không hiểu sẽ cho rằng mình hơi thực dụng, nhưng quan điểm của mình là: "Nghèo là một cái tội, xấu là một nỗi bất hạnh, còn nếu vừa nghèo vừa xấu là một tấm bi kịch. Riêng một người vừa nghèo, vừa xấu vừa không có đạo đức sống thì không nên tồn tại". Tuy nhiên, trước khi ai đó "ném đá" mình thì mong họ hiểu rằng, chuẩn mực thế nào gọi là nghèo, thế nào gọi là xấu thì còn tùy thuộc vào cách nhìn của mỗi người nữa.

Bạn có lời khuyên nào dành cho những người đang muốn tìm tới phẫu thuật thẩm mỹ để thay đổi ngoại hình cho mình?

- Đúng là hiện nay có 10 người thì hết 9 người có nhu cầu được làm đẹp. Mình xin chia sẻ rằng, đau thì chắc chắn có, nhưng nếu đã quyết tâm thì đừng ngại, vì thà chấp nhận đau nhưng sau đó mình tự tin hơn rất nhiều, hãy bản lĩnh lên nhé. Ngại bị chê cười ư? Nên nhớ, chỉ có những người ganh tị, suy nghĩ ấu trĩ và ích kỷ với bản thân thì mới chê cười người "dao kéo". Tiền? Đúng là tiền quan trọng lắm nhưng nếu đã quyết tâm muốn lột xác thì hãy cố gắng tiết kiệm. 

Đối với mình, một người phẫu thuật thẩm mỹ thành công và đẹp sẽ phụ thuộc 40% vào tay nghề bác sĩ, 30% sự may mắn, còn lại 30% phụ thuộc vào hình dáng chiếc mũi "nguyên bản", vì người ta hay nói "có bột mới gột nên hồ".

Xin cảm ơn bạn về cuộc trò chuyện!

phẫu thuật thẩm mỹ

phẫu thuật thẩm mỹ

phẫu thuật thẩm mỹ

phẫu thuật thẩm mỹ
Để có được ngoại hình lung linh của ngày hôm nay, Hà Nhuận Nam đã phải "đánh đổi" bằng khá nhiều thứ

Chia sẻ