Hongkong có ca tử vong do virus corona và trường hợp người lây sang người đầu tiên nhưng đáng lo ngại hơn là người nhà của 2 bệnh nhân trốn biệt tích

Imacho,
Chia sẻ

Những ngày gần đây, cư dân ở khu vực Hung Hom, Cửu Long, Hongkong, đang sống trong nỗi lo sợ khi người nhà của 2 bệnh nhân nhiễm virus corona đã bỏ trốn và chưa bị tìm thấy.

Ngày 4/3 vừa qua, Hongkong ghi nhận ca tử vong đầu tiên của bệnh nhân nhiễm virus corona là một người đàn ông 39 tuổi, sống ở chung cư Whampoa Garden. Thế nhưng, nguyên nhân cái chết của anh được xác định là do lên cơn đau tim. Cảnh sát đã tiến hành cách ly vợ và 2 con của anh từ ngày 31/1. Vào hôm 2/2, mẹ của người đàn ông, 72 tuổi, cũng được xác định nhiễm virus. Điều đáng nói là con trai sống cùng bà, cũng là anh của bệnh nhân vừa qua đời kia, lại đột ngột biến mất.

Hongkong ghi nhận ca tử vong và trường hợp người lây sang người đầu tiên nhưng hoang mang hơn khi người nhà của 2 bệnh nhân trốn biệt tích - Ảnh 1.

Theo thông tin từ Bộ Y tế, cụ bà 72 tuổi thời gian gần đây không đi du lịch và bà là trường hợp lây từ người sang người được xác định ở xứ Cảng Thơm. 

"Người mẹ sống cùng con trai lớn. Bệnh nhân vừa qua đời kia sống cùng vợ, 2 con và 1 người giúp việc Philippines ở cách nhà mẹ anh 3 tầng lầu" - 1 người hàng xóm nói với SCMP. 

Tuy nhiên, người con trai lớn hơn đã đột ngột biến mất khiến người dân sống trong cùng khu vực cảm thấy sức khỏe mình bị đe dọa vì không biết liệu anh có mang theo mầm bệnh từ virus corona hay không.

"Tôi rất sợ hãi và tức giận sau khi biết được rằng còn 1 thành viên cùng sống trong gia đình kia chưa bị cách ly. Chúng tôi đã liên tục gọi điện để than phiền với Bộ Y tế. Làm sao mà họ có thể sơ suất như vậy được? Tôi không muốn nhà mình trở thành Amoy Garden thứ 2" - người hàng xóm giấu tên khác nói. Được biết, Amoy Garden là một khu dân cư cách Whampoa Garden.chỉ 7km, từng có đến 321 ca bệnh trong thời gian dịch SARS hoành hành vào năm 2003.

Hongkong ghi nhận ca tử vong và trường hợp người lây sang người đầu tiên nhưng hoang mang hơn khi người nhà của 2 bệnh nhân trốn biệt tích - Ảnh 2.

Hongkong ghi nhận ca tử vong và trường hợp người lây sang người đầu tiên nhưng hoang mang hơn khi người nhà của 2 bệnh nhân trốn biệt tích - Ảnh 3.

Một cư dân sống ở Whampoa Garden.

Một giáo viên sống cùng khu nhà cũng đã dừng mọi công tác giảng dạy tại nhà vì phụ huynh của các học sinh trở nên hoảng sợ khi nhận ra rằng suốt nhiều tuần qua, những đứa trẻ của họ đã đi chung thang máy với các bệnh nhân. Bản thân nữ giáo viên cũng lo lắng bản thân bị nhiễm bệnh nên đã chủ động cách ly tại nhà trong vòng 2 tuần tới.

Vụ mất tích của người đàn ông đã gây ra tranh cãi dữ dội giữa các bậc phụ huynh vì có đến 4 trường tiểu học và ít nhất 7 trường mầm non nằm trong khu vực Hung Hom. 

Hiện tại, cơ quan chức năng cùng với Bộ Y tế đang ráo riết tìm kiếm người đàn ông kia.

#ICT_anti_nCoV

(Nguồn: SCMP)

VÌ SỨC KHỎE GIA ĐÌNH VÀ CỘNG ĐỒNG, HÃY ĐEO KHẨU TRANG!

Trong bối cảnh đại dịch corona diễn biến phức tạp, chúng ta cần nâng cao ý thức bảo vệ gia đình và cộng đồng từ hành động vô cùng đơn giản: Đeo khẩu trang.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), bên cạnh việc hạn chế tiếp xúc với người khác hay thường xuyên rửa tay với xà phòng - đeo khẩu trang là việc làm bé nhỏ nhưng mang tính chất phòng ngừa cơ bản nhất, ngăn chặn nguy cơ lây truyền virus corona qua nước bọt hoặc dịch tiết đường hô hấp.

Xót xa cô gái trở về Vũ Hán thăm mẹ mắc bệnh ung thư rồi bị chẩn đoán nhiễm virus corona cùng bố, gia đình mỗi người một nơi trong bệnh viện - Ảnh 6.

Chia sẻ