Hồng Nhung đẹp mặn mà ngày trở lại
“Bống” Hồng Nhung đã làm nhiều khán giả ngất ngây trước giọng hát cũng như vẻ đẹp của cô trên sân khấu âm nhạc.
Sau thời gian nghỉ sinh con tại Thái Lan, ca sĩ Hồng Nhung đã chính thức trở lại sân khấu trong đêm nhạc tuyển lựa những ca khúc của một thời hoa lửa mang tên “Những bài ca đi cùng năm tháng” vào tối qua (27/7) tại Nhà Hát Lớn – Hà Nội.
Cũng phải gần 8 tháng nghỉ sinh em bé, khán giả mới lại thấy Hồng Nhung đứng trên sân khấu. Vẫn vóc dáng nhỏ nhắn ngày nào, vẫn nụ cười rạng rỡ hay cái cúi đầu chào khán giả Thủ đô có lẽ đã để lại trong lòng khán giả nhiều kỷ niệm khó quên. Mặc dù chỉ mang đến 3 bài hát: Mẹ yêu con, Huyền thoại mẹ và Ru em từng ngón xuân nồng nhưng Hồng Nhung một lần nữa chinh phục từng trái tim yêu nhạc ở Hà Nội.
Sinh con xong, Hồng Nhung trở nên thấy yêu đời và cuộc sống ý nghĩa hơn rất nhiều. Cô tâm sự: “Các con cho tôi niềm hạnh phúc và cả khối trách nhiệm lớn nhất mà tôi chưa từng được biết, cùng lúc cho tôi sự trưởng thành và sự tự tin của người mẹ”. Ngoài ra, Hồng Nhung cũng hạnh phúc chia sẻ thêm về hai bé Tôm và Tép, bé trai có mũi cao, tóc đen, trong khi bé gái lại có mũi tẹt, tóc vàng. Càng lớn hai bé càng đáng yêu, kháu khỉnh, dễ thương, lúc nào hai bé cũng cười khanh khách.
Hồng Nhung trở lại sân khấu đầy ấn tượng
Khán giả không khỏi xúc động với ca khúc "Mẹ yêu con"
Mặc dù chỉ mang đến 3 ca khúc nhưng Hồng Nhung một lần nữa đã chạm tới trái tim yêu nhạc của khán giả Thủ đô
Mỗi lần về với Hà Nội, Hồng Nhung đều để lại những kỷ niệm khó quên
Vẻ đẹp mặn mà của Hồng Nhung sau khi sinh em bé
Quay trở lại với đêm nhạc “Những bài ca đi cùng năm tháng”, đây là chương trình tuyển lựa những ca khúc của một thời hoa lửa. Những ca khúc này, ghi dấu những năm tháng hào hùng của dân tộc, là hành trang để Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác trong cuộc kháng chiến cứu nước.
Chương trình là món quà đặc biệt dành cho những người hy sinh thân mình vì tổ quốc, những người sống ngày hôm nay thêm yêu, thêm tự hào về đất nước, mảnh đất mình sinh ra, lớn lên, trưởng thành.
Ngoài sự xuất hiện của Hồng Nhung là những giọng ca quen thuộc, vang bóng một thời tham gia như: NSND Trần Hiếu, NSƯT Việt Hoàn, Tân Nhàn,… và các ca sĩ của Nhà hát ca múa nhạc nhẹ Việt Nam: Phương Hà, Minh Hiền, Hoàng Chi, Huyền sâm, Phạm Trang, Tuấn Phương, Thanh Dũng,…
NSND Trần Hiếu
Vẫn phong cách trình diễn quen thuộc với ca khúc "Gửi người em gái miền Nam"
Giọng ca quen thuộc Đăng Dương với giai điệu hào hùng "Chiếc gậy Trường Sơn" và "Người mẹ của tôi"
Minh Huyền và Thanh Dũng
NSƯT Việt Hoàn làm nức lòng khán giả trong "Nhớ Hà Nội", "Bài ca bên cánh võng"
Nữ ca sĩ Tân Nhàn
"Rặng trâm bầu" được thể hiện qua phần song ca của Việt Hoàn và Tân Nhàn
Khán giả như hòa cùng một thời sôi sục của "Trường Sơn đông, Trường Sơn tây" qua thể hiện của Tuấn Phương và Huyền Sâm
Hào khí "Cô gái mở đường" được vang lên
Một số hình ảnh hậu trường của "Bống" Hồng Nhung:
Sau 3 tháng sinh em bé, Hồng Nhung đã lấy lại vóc dáng thon gọn, nhỏ nhắn
Cô hạnh phúc viên mãn với hai thiên thần bé Tôm và bé Tép
Hồng Nhung khoe hình con với bạn bè
Với Hồng Nhung, các con cho cô niềm hạnh phúc và cả khối trách nhiệm lớn nhất
Hồng Nhung vội vã ra về sau khi hát xong
Trò chuyện vui vẻ với hai người bạn
Cũng phải gần 8 tháng nghỉ sinh em bé, khán giả mới lại thấy Hồng Nhung đứng trên sân khấu. Vẫn vóc dáng nhỏ nhắn ngày nào, vẫn nụ cười rạng rỡ hay cái cúi đầu chào khán giả Thủ đô có lẽ đã để lại trong lòng khán giả nhiều kỷ niệm khó quên. Mặc dù chỉ mang đến 3 bài hát: Mẹ yêu con, Huyền thoại mẹ và Ru em từng ngón xuân nồng nhưng Hồng Nhung một lần nữa chinh phục từng trái tim yêu nhạc ở Hà Nội.
Sinh con xong, Hồng Nhung trở nên thấy yêu đời và cuộc sống ý nghĩa hơn rất nhiều. Cô tâm sự: “Các con cho tôi niềm hạnh phúc và cả khối trách nhiệm lớn nhất mà tôi chưa từng được biết, cùng lúc cho tôi sự trưởng thành và sự tự tin của người mẹ”. Ngoài ra, Hồng Nhung cũng hạnh phúc chia sẻ thêm về hai bé Tôm và Tép, bé trai có mũi cao, tóc đen, trong khi bé gái lại có mũi tẹt, tóc vàng. Càng lớn hai bé càng đáng yêu, kháu khỉnh, dễ thương, lúc nào hai bé cũng cười khanh khách.
(Hồng Nhung ngọt ngào với ca khúc "Mẹ yêu con")
Hồng Nhung trở lại sân khấu đầy ấn tượng
Khán giả không khỏi xúc động với ca khúc "Mẹ yêu con"
Mặc dù chỉ mang đến 3 ca khúc nhưng Hồng Nhung một lần nữa đã chạm tới trái tim yêu nhạc của khán giả Thủ đô
Mỗi lần về với Hà Nội, Hồng Nhung đều để lại những kỷ niệm khó quên
Vẻ đẹp mặn mà của Hồng Nhung sau khi sinh em bé
Quay trở lại với đêm nhạc “Những bài ca đi cùng năm tháng”, đây là chương trình tuyển lựa những ca khúc của một thời hoa lửa. Những ca khúc này, ghi dấu những năm tháng hào hùng của dân tộc, là hành trang để Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác trong cuộc kháng chiến cứu nước.
Chương trình là món quà đặc biệt dành cho những người hy sinh thân mình vì tổ quốc, những người sống ngày hôm nay thêm yêu, thêm tự hào về đất nước, mảnh đất mình sinh ra, lớn lên, trưởng thành.
Ngoài sự xuất hiện của Hồng Nhung là những giọng ca quen thuộc, vang bóng một thời tham gia như: NSND Trần Hiếu, NSƯT Việt Hoàn, Tân Nhàn,… và các ca sĩ của Nhà hát ca múa nhạc nhẹ Việt Nam: Phương Hà, Minh Hiền, Hoàng Chi, Huyền sâm, Phạm Trang, Tuấn Phương, Thanh Dũng,…
NSND Trần Hiếu
Vẫn phong cách trình diễn quen thuộc với ca khúc "Gửi người em gái miền Nam"
Giọng ca quen thuộc Đăng Dương với giai điệu hào hùng "Chiếc gậy Trường Sơn" và "Người mẹ của tôi"
Minh Huyền và Thanh Dũng
NSƯT Việt Hoàn làm nức lòng khán giả trong "Nhớ Hà Nội", "Bài ca bên cánh võng"
Nữ ca sĩ Tân Nhàn
"Rặng trâm bầu" được thể hiện qua phần song ca của Việt Hoàn và Tân Nhàn
Khán giả như hòa cùng một thời sôi sục của "Trường Sơn đông, Trường Sơn tây" qua thể hiện của Tuấn Phương và Huyền Sâm
Hào khí "Cô gái mở đường" được vang lên
Một số hình ảnh hậu trường của "Bống" Hồng Nhung:
Sau 3 tháng sinh em bé, Hồng Nhung đã lấy lại vóc dáng thon gọn, nhỏ nhắn
Cô hạnh phúc viên mãn với hai thiên thần bé Tôm và bé Tép
Hồng Nhung khoe hình con với bạn bè
Với Hồng Nhung, các con cho cô niềm hạnh phúc và cả khối trách nhiệm lớn nhất
Hồng Nhung vội vã ra về sau khi hát xong
Trò chuyện vui vẻ với hai người bạn