Hôn nhân lần 2 vẫn tan thành mây khói của anh chồng nhu nhược

Hướng Dương HT,
Chia sẻ

Dù đã lấy vợ lần thứ 2 nhưng sống với nhau chưa được 1 năm, hôn nhân của Tiến lại lần nữa tan vỡ vì tính nhu nhược của anh.

Lập gia đình lần 1 chưa được nửa năm, cô vợ của Tiến đã đâm đơn ra toà đòi ly hôn vì không thể chịu được sự nhu nhược của anh.

Tuy nhiên lúc đấy Tiến còn trẻ. Mọi người còn thông cảm cho rằng anh bồng bột, yêu nhanh cưới vội nên không tránh được những sai lầm.

3 năm sau Tiến cưới vợ mới tên Lam. Cô gái này có nhan sắc lại chịu thương chịu khó. Ai cũng mừng cho anh.

Nhưng rồi cũng chỉ được một năm mặn nồng, hai vợ chồng lại bắt đầu lục đục. Nguyên nhân không mới, vẫn là do Tiến nhu nhược.

Ra đường nghe người ngoài phong phanh vợ anh đứng nói chuyện cũng với ai đó, anh cũng về hằn học mắng chửi vợ bóng gió. Nhưng khi chị đòi làm to chuyện thì anh lại cun cút không dám nói nửa lời.

Có bận Tiến còn thượng cẳng hay hạ cẳng chân với vợ chỉ vì hàng xóm kích bác rằng vợ anh ngày càng đẹp ra còn anh thì già nua. Nếu không biết giữ thì vợ lại đi theo giai.

Hôn nhân lần 2 vẫn tan thành mây khói của anh chồng nhu nhược - Ảnh 1.

Tiến nghe mẹ, nghe người ngoài và về nhà hành vợ. (Ảnh minh họa)

Nghe người ngoài đã đành, Tiến đúng là đứa trẻ không bao giờ lớn. Chuyện gì anh cũng nhất nhất kể cho mẹ nghe.

Lam muốn mua cái ti vi để ở phòng ngủ cho đỡ phải ra phòng khách xem chung với ông bà. Cô bàn với chồng vậy mà anh cũng phải hỏi mẹ rồi mới quyết định.

Mẹ chồng Lam là người kẹt sỉ, tiếc tiền. Bà nói không thế là anh liền cấm bặt chị không được sắm sửa.

Lam muốn ra ở riêng, anh cũng hỏi ý kiến mẹ. Mẹ chồng liền nói rằng: "Chắc không muốn chăm 2 thân già này nên mới tính chuyện ăn riêng, ở riêng". Thế là anh liền mắng cô láo. mất dạy.

Quá buồn chán, Lam khăn gói về nhà mẹ đẻ sống cho rảnh nợ. Thế là cuộc tình của Tiến lại một lần nữa lục đục vì anh không có chính kiến của riêng mình.

Chia sẻ