Hơn 200 triệu đồng đến với gia đình người mẹ ung thư, mang song thai bằng phương pháp nhân tạo

Nhã Hoàng,
Chia sẻ

Qua báo chí, biết được hoàn cảnh thương tâm của chị Hương, độc giả hảo tâm trong và ngoài nước đã quyên góp, ủng hộ số tiền 208 triệu đồng cùng những lời động viên chân thành, sâu sắc giúp mẹ con chị vượt qua khó khăn, bệnh tật.

Hơn 200 triệu đồng đến với gia đình người mẹ ung thư, mang song thai bằng phương pháp nhân tạo - Ảnh 1.

Ngày 18/11 chia sẻ với chúng tôi bằng lòng biết ơn sâu sắc, anh Đặng Thái Sơn (35 tuổi, ngụ thôn Đông Quang, xã Phố Văn, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) chồng chị Hoàng Thị Hương (45 tuổi) - người mẹ trong bài viết "Cố gắng thụ tinh nhân tạo thì được mang thai đôi, người mẹ chưa kịp hạnh phúc thì chết lặng khi biết mình bị ung thư" cho biết: Sau khi báo chí đưa tin về hoàn cảnh gia đình, đã có rất nhiều độc giả hảo tâm trong và ngoài nước điện thoại hỏi thăm, động viên chân thành và quyên góp, ủng hộ gia đình số tiền 208 triệu đồng.

Hơn 200 triệu đồng đến với gia đình người mẹ ung thư, mang song thai bằng phương pháp nhân tạo - Ảnh 2.

Chị Hương mắc bệnh ung thư trực tràng giai đoạn cuối.

"Từ ngày được báo chí và độc giả quan tâm, chia sẻ, sức khỏe của vợ tôi cũng đỡ hơn rất nhiều. Hiện tại, cô ấy đã xuất viện trở về, đang trong quá trình điều trị bằng thuốc Nam. Những lúc khỏe, cô ấy đã có thể ngồi bên cạnh, chơi đùa với hai con.

Hai đứa con tôi nay đã hơn 3 tháng, cũng cứng cáp hơn trước. Nhờ mọi người chung tay giúp đỡ mà gia đình tôi có thêm một khoản để lo tiền bỉm sữa cho con, thuốc thang cho vợ trong thời gian khó khăn nhất", anh Sơn chia sẻ

Như thông tin trước đó chúng tôi đã đăng tải, chị Hương quê ở xã Diễn Thịnh (huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An). Chị công tác tại một trường mầm non ở tỉnh Gia Lai. Duyên phận run rủi nên mãi đến năm 43 tuổi, chị Hương mới kết hôn với anh Sơn (quê Quảng Ngãi), ít hơn chị đến 10 tuổi. Phải khó khăn lắm họ mới vượt qua mọi rào cản từ gia đình, xã hội để đến với nhau.

Hơn 200 triệu đồng đến với gia đình người mẹ ung thư, mang song thai bằng phương pháp nhân tạo - Ảnh 3.

Chị Hương bên các con.

Sau hơn một năm kết hôn, mong đợi mãi vẫn không có một mụn con để vui cửa vui nhà, họ đưa nhau xuống Sài Gòn thăm khám mới biết không thể mang thai tự nhiên. Khát vọng được làm cha, làm mẹ khiến vợ chồng chị Hương quyết định dồn hết tất cả vốn liếng, vay mượn thêm anh em họ hàng để được mang thai bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo. Hạnh phúc vỡ òa khi chị Hương biết mình mang song thai.

Thế nhưng, chưa kịp đón con chào đời thì tai ương giáng xuống.

Mang thai đến tháng thứ 6 thì chị Hương phát hiện mình bị ung thư trực tràng. Bác sỹ khuyên nên bỏ thai để giữ lấy mạng sống cho mẹ. Thế nhưng, chị quyết tâm dù chết cũng phải để con được chào đời. Cũng từ đó, chị giành giật sự sống từng ngày với căn bệnh quái ác để chờ đợi ngày nhìn thấy các con.

Đến tháng thứ 8, sức cùng lực kiệt, căn bệnh di căn, chị Hương phải phẫu thuật gấp để cứu cả mẹ lẫn con. Hai bé (1 trai, 1 gái) chào đời.

Sau sinh, sức khỏe của chị Hương yếu dần khiến chị không thể đi lại, cơ thể đã kháng thuốc, sinh hoạt phụ thuộc hoàn toàn vào người thân. Cặp song sinh chào đời thiếu hơi ấm, khát sữa mẹ.

Sau khi báo chí đưa tin về hoàn cảnh gia đình, hàng ngày, vợ chồng anh Sơn, chị Hương nhận được hàng chục cuộc điện thoại hỏi thăm, động viên tinh thần, gửi tiền quyên góp, có người còn gửi sữa cho con, thuốc thang cho chị Hương.

"Tôi không biết nói gì hơn, gửi lời cám ơn chân thành, sâu sắc đến Afamily, cám ơn các nhà hảo tâm xa gần đã quan tâm, giúp đỡ, động viên gia đình tôi trong thời gian khó khăn nhất. Đây là động lực lớn giúp tôi chiến thắng bệnh tật để gắng sống, nhìn con thơ khôn lớn từng ngày", chị Hương thì thào chia sẻ.

Chia sẻ