Hơn 150 triệu đồng giúp đỡ hai anh em mồ côi cả bố lẫn mẹ, anh trai bị bệnh hiểm nghèo không tiền chữa

Tin, ảnh: Văn Tiên,
Chia sẻ

Sau 2 ngày bài viết: "Bố mất chưa giỗ đầu thì mẹ qua đời, em gái 10 tuổi đau đớn nhìn anh trai mắc bệnh hiểm nghèo mà không có tiền chữa" được đăng tải, đã có hàng trăm người gọi điện, nhắn tin và ủng hộ tiền để giúp đỡ hai anh em mồ côi.

Trao đổi với chúng tôi ngày 11-2, em Thạch Dinh (ngụ ấp Tà Rơm B, xã Đôn Châu, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh) cho biết, hai ngày qua em nhận được rất nhiều điện thoại, tin nhắn cũng như sự giúp đỡ của hàng trăm mạnh thường quân với số tiền hơn 150 triệu đồng trong tài khoản.

Hơn 150 triệu đồng giúp đỡ hai anh em mồ côi cả bố lẫn mẹ, anh trai bị bệnh hiểm nghèo không tiền chữa - Ảnh 1.

Bố mẹ mất đi, hai anh em mồ côi đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ của cộng đồng.

"Mọi người gọi điện hỏi thăm em rất nhiều, em vui lắm, chưa bao giờ điện thoại em lại nhận được nhiều lời động viên đến như vậy. Các cô chú nói sẽ giúp đỡ cho em được chữa bệnh, rồi ủng hộ tiền cho hai anh em để bé Diễn không phải nghỉ học nữa. Chưa bao giờ em nhận được số tiền lớn đến như vậy", Thạch Dinh xúc động nói.

Theo Thạch Dinh, từ khi mẹ mất đi, cuộc sống của hai anh em trở nên khó khăn hơn rất nhiều khi cơm ngày ba bữa cũng không còn trọn vẹn như trước. Dù có một người bác ruột ở gần nhà nhưng vì hoàn cảnh cũng khó khăn, người bác cũng không thể lo lắng hết cho cả 2 anh em. Trong khi đó, tiền nợ trước kia của gia đình em khi chữa bệnh cho bố mẹ, lo ma chay cho mẹ vẫn còn khiến hai anh em không biết xoay sở như thế nào.

Hơn 150 triệu đồng giúp đỡ hai anh em mồ côi cả bố lẫn mẹ, anh trai bị bệnh hiểm nghèo không tiền chữa - Ảnh 2.

Được sự giúp đỡ của mọi người, bé Diễn tiếp tục được đi học.

"Em không biết nói gì ngoài lời cảm ơn đến tất cả cô chú, anh chị đã giúp đỡ cho hai anh em của em. Trước mắt, em sẽ lo trả nợ cho bố mẹ, sau đó mua cho em gái một vài bộ quần áo để mặc Tết. Số tiền còn lại em mở sổ tiết kiệm để có khoản lo cho Diễn được học đến nơi đến chốn", Dinh tâm sự.

Nhìn xuống đôi tay bị khuyết tật, đôi mắt Dinh mờ dần, em nói: "Em không biết qua Tết em đi chữa bệnh có khỏi không nữa, em chỉ còn một con mắt, em không muốn nó bị mù. Em muốn đi học nghề để sau này chăm lo cho em gái được tốt như bố mẹ trước kia khi còn sống. Em sẽ thay bố mẹ lo cho Diễn".

Hơn 150 triệu đồng giúp đỡ hai anh em mồ côi cả bố lẫn mẹ, anh trai bị bệnh hiểm nghèo không tiền chữa - Ảnh 3.

Hai anh em thắp hương lên bàn thờ bố mẹ.

Như trước đó chúng tôi đã chia sẻ về hoàn cảnh của em Thạch Dinh (21 tuổi) và em Thạch Thị Diễn (10 tuổi) rất đáng thương khi mẹ vừa mới mất được khoảng 10 ngày. Trước đó, bố của em cũng bị bệnh mà qua đời. Điều đặc biệt là Thạch Dinh bị khuyết tật từ nhỏ, đôi bày tay bị cụt, một con mắt lại mù vĩnh viễn nên cuộc sống của hai anh em Dinh vô cùng khó khăn.

Ngoài ra, bố mẹ mất đi còn để lại cho 2 anh em Dinh một khoản nợ gần 10 triệu đồng, bé Diễn có nguy cơ phải bỏ học vì không đủ tiền chi trả. Trước hoàn cảnh khó khăn của hai anh em Thạch Dinh, đã có rất nhiều độc giả đã gọi điện, ủng hộ giúp đỡ gia đình với số tiền hơn 150 triệu đồng. Đây là một số tiền lớn để giúp Dinh chữa bệnh cũng như bé Diễn tiếp tục nuôi ước mơ được cắp sách đến trường.

Thay mặt hai anh em, chúng tôi chân thành cảm ơn tấm lòng hảo tâm của quý độc giả gần xa.

Chia sẻ