Hoàng tử Harry kể khổ vì bị gia đình cắt tài chính, nữ triệu phú quyền lực giới bóng đá liền lên tiếng khiến anh "thức tỉnh"

Gia An,
Chia sẻ

Trước lời phàn nàn kể khổ vì phải trang trải tài chính của Hoàng tử Harry, nữ triệu phú quyền lực nhất thế giới bóng đá đã phải lên tiếng chỉ ra thực tế.

Trong cuộc phỏng vấn được ví như "quả bom" nhắm thẳng vào gia đình Hoàng gia Anh hôm 7/3 mới đây, Hoàng tử Harry và Meghan Markle đã "giãi bày tâm sự" về nhiều chuyện xoay quanh cuộc sống riêng tư của họ khiến nhiều người ngỡ ngàng. Trong đó, Harry nói với "bà hoàng truyền thông" Oprah Winfrey rằng vợ chồng anh “buộc phải” ký các hợp đồng với những công ty lớn là Netflix và Spotify, vì gia đình anh đã “cắt đứt về mặt tài chính” và họ cần tiền để trang trải phí thuê bảo vệ.

Hoàng tử Harry kể khổ vì bị cắt tài chính mà không nghĩ đến thực tế này, chỉ một câu nói của nữ triệu phú quyền lực nhất thế giới bóng đá đủ khiến anh "thức tỉnh" - Ảnh 1.

Cụ thể, khi Oprah Winfrey hỏi cặp đôi cảm thấy thế nào khi bị mọi người chỉ trích về việc hợp tác với Netflix và Spotify, Harry nói: “Đó không phải là ý định của chúng tôi từ ban đầu. Chúng tôi cũng không có ý muốn phàn nàn gì cả. Cuộc sống của chúng tôi bây giờ thật tuyệt. Chúng tôi có một ngôi nhà đẹp, một gia đình ấm áp. Những chú chó của chúng tôi rất hạnh phúc. Nhưng dịch COVID-19 bùng lên gây khó khăn, một người bạn đã gợi ý rằng ‘Thế làm streamer thì sao nhỉ?'”.

Theo quan điểm của Harry, điều quan trọng nhất anh hướng đến là kiếm đủ tiền để trả cho vệ sĩ, giữ cho gia đình được an toàn. Anh nói: “Gia đình tôi đã cắt đứt với tôi về mặt tài chính. Nhưng tôi còn tài sản mà mẹ tôi để lại cho, nếu không có nó thì hẳn chúng tôi sẽ không thể làm thế này (rời khỏi Hoàng gia và chuyển đi)… Tôi chỉ muốn có đủ tiền để có vệ sĩ, giữ cho gia đình tôi an toàn”.

Hoàng tử Harry kể khổ vì bị cắt tài chính mà không nghĩ đến thực tế này, chỉ một câu nói của nữ triệu phú quyền lực nhất thế giới bóng đá đủ khiến anh "thức tỉnh" - Ảnh 2.

Hoàng tử Harry đã rời Vương quốc Anh và mua một biệt thự 9 phòng ngủ ở Mỹ.

Harry cũng tiết lộ rằng gia đình hoàng gia đã cắt giảm tài chính cho vợ chồng anh từ đầu năm 2020. Harry và Meghan Markle đang sống dựa vào tài sản thừa kế do Công nương Diana để lại.

Phản bác lại lời "kể khổ" của Hoàng tử Harry về việc không được gia đình Hoàng gia Anh "bơm" thêm tiền khi đã "dứt áo ra đi", mới đây, trong bài chia sẻ trên tờ The Sun, nữ triệu phú quyền lực nhất làng bóng đá Anh - Karren Rita Brady - đã đưa ra một vài quan điểm cá nhân khiến nhiều người phải suy ngẫm.

Mở đầu bài viết bằng tiêu đề như một câu khuyên răn: "Hoàng tử Harry, những đứa con nên tự đứng trên đôi chân của mình trước khi bước sang tuổi 36", Karren muốn nhắn nhủ tới Hoàng tử Harry không nên đòi hỏi và dựa dẫm quá nhiều vào gia đình khi đã là một người đàn ông trưởng thành.

Hoàng tử Harry kể khổ vì bị cắt tài chính mà không nghĩ đến thực tế này, chỉ một câu nói của nữ triệu phú quyền lực nhất thế giới bóng đá đủ khiến anh "thức tỉnh" - Ảnh 3.

Bà Karren viết: "Bất kể bạn ủng hộ bên nào giữa những lùm xùm về những cáo buộc của Harry và Meghan nhắm vào gia đình Hoàng gia Anh, thật khó để tất cả chúng ta đồng cảm với việc Harry than vãn về việc anh ấy đã bị gia đình cắt tài chính. Vâng, tôi biết rất rõ rằng Harry đã phải tính đến chi phí an ninh cá nhân kể từ khi rời Anh. 

Nhưng việc một người đàn ông 36 tuổi bối rối nói về chuyện bị gia đình không chu cấp tiền là điều khó có thể chấp nhận được. Đặc biệt là khi người đó còn được hưởng khối tài sản thừa kế ước tính 10 triệu bảng Anh từ người mẹ quá cố để lại thì điều đó lại càng không nên.

Hoàng tử Harry kể khổ vì bị cắt tài chính mà không nghĩ đến thực tế này, chỉ một câu nói của nữ triệu phú quyền lực nhất thế giới bóng đá đủ khiến anh "thức tỉnh" - Ảnh 4.

Tôi hiểu rằng cuộc sống sẽ rất khác khi bạn lớn lên trong một gia đình Hoàng gia. Như Harry đã nói, anh ấy sinh ra đã được sắp xếp sẵn một cuộc sống "nhất định", trong một lối sống "nhất định". Nhưng bây giờ anh đã rời khỏi gia đình Hoàng gia, thì hà cớ gì Thái tử Charles (người đã ký chi trả các hóa đơn không hề nhỏ cho tủ quần áo của Meghan vào năm 2018) lại phải cấp thêm tiền cho đứa con trai đã trưởng thành và "đã có con"?

Lời nói của Harry đã đặt ra một câu hỏi rất thú vị là người trẻ ở độ tuổi nào nên bắt đầu tự đứng trên đôi chân của chính mình - và làm thế nào chúng ta, với tư cách là cha mẹ, nên khuyến khích con cái làm như vậy.

Có một lập luận rằng nhu cầu an ninh của Harry và thực tế là anh được sinh ra trong Hoàng gia có nghĩa là anh "có quyền" đòi hỏi nhiều tiền hơn từ gia đình của mình. Nhưng sự thật là anh đã chọn ra đi và đến sống ở Mỹ".

Trong một diễn biến khác, Thái tử Charles được cho là đã bị "tổn thương sâu sắc" bởi cuộc phỏng vấn của Harry và Meghan nhưng vị vua tương lai của nước Anh vẫn quyết tâm "hàn gắn mối quan hệ tan vỡ" với con trai mình.

The Mail on Sunday tiết lộ rằng Thái tử Charles có kế hoạch liên lạc với Harry trong vòng vài tuần tới. "Tâm trạng của ông ấy là của một người cha, không phải của một chính khách", một người thân cận với thái tử cho hay.

Người này nói: "Sau nhiều suy nghĩ, ông ấy cũng nhận ra rằng không có gì tốt nếu kéo dài cuộc chiến. Ông ấy cảm thấy đã đến lúc phải chữa lành. Bây giờ là lúc để hàn gắn một mối quan hệ đã tan vỡ. Thái tử thực sự mong muốn được trở lại mối quan hệ thân thiết mà ông ấy đã có với Harry trong thời gian dài. Một cuộc trò chuyện đôi khi phải bắt đầu với cả Charles và cả với Hoàng tử William. Họ sẽ liên lạc bằng hình thức này hay hình thức khác trong những tuần tới... có thể bằng văn bản, có thể qua cuộc gọi điện video".

Karren Brady (sinh ngày 4/4/1969 tại Edmonton, London) là nữ triệu phú người Anh nổi tiếng với danh hiệu "Đệ nhất phu nhân của bóng đá" sau 30 năm trong ngành công nghiệp thể thao thế giới.

Sau khi bị từ chối bởi một khóa học báo chí, bà vào làm việc cho công ty quảng cáo Saatchi & Saatchi ở tuổi 18.

Vào năm 1988, bà tham gia mạng lưới phát thanh LBC như một nhân viên quảng cáo. Vào cuối năm 1988, bà làm việc cho tờ báo thể thao của David Sullivan, một nhà đầu tư vào các câu lạc bộ bóng đá. Bà đã trở thành giám đốc chỉ trong vòng một năm ở tuổi 20.

Năm 1993, Sullivan đã mua câu lạc bộ với giá 700.000 bảng Anh (xấp xỉ 1,1 tỷ USD). Brady sau đó được mệnh danh là "Đệ nhất phu nhân của bóng đá" sau khi được bổ nhiệm làm giám đốc điều hành của Birmingham City.

Năm 2010, Brady trở thành phó chủ tịch của West Ham United bên dưới Chủ tịch David Sullivan và David Gold. Năm 2012, bà xuất bản cuốn tự truyện của mình mang tên " Strong Woman: Ambition, Grit and a Great Pair of Heels".

Nguồn: The Sun, Daily Mail

Chia sẻ