BÀI GỐC Khi cầu hôn tôi, bạn trai đã nói một điều kiện khiến tôi vô cùng bàng hoàng và hụt hẫng

Khi cầu hôn tôi, bạn trai đã nói một điều kiện khiến tôi vô cùng bàng hoàng và hụt hẫng

Tôi cũng không thể tin được anh là một người đàn ông đầy học thức, có địa vị xã hội, nhưng lại có suy nghĩ đó.

11 Chia sẻ

Hoảng hồn vì bữa tiệc cầu hôn của bạn trai

Diên Vỹ,
Chia sẻ

Chưa hết, anh còn nhờ tôi đi đổ sữa cho con chó mới nhặt về. Và thật bất ngờ, khi sữa vừa chảy xuống cũng là lúc một chiếc nhẫn rơi ra.

Tôi và Khánh làm cùng công ty. Khánh hiền lành, dễ chịu và cực yêu thích động vật. Có lần cả công ty đi liên hoan, khi ra khỏi quán ăn, Khánh thấy có một con chó nhỏ bị người ta bỏ rơi. Dù chú chó có vẻ bẩn thỉu nhưng anh vẫn không ngại ngùng bế ẵm nó đem về nhà nuôi.

Sau này khi yêu nhau, tôi đến nhà bố mẹ anh chơi và càng ngạc nhiên hơn khi biết anh có nguyên một "bộ sưu tập" những chú chó mèo bị bỏ rơi. Mẹ anh kể hồi nhỏ anh đi chợ cứ thấy ai vứt mèo là lại bế về nhà chăm. Lâu dần mèo nhiều quá, lông rụng đầy nhà và quần áo, mẹ anh kêu trời anh vẫn không từ bỏ sở thích. Có khi, mèo còn leo vào giường ngủ của bà để sinh con trong gối mền.

Từ lúc Khánh đi làm ở thành phố, bố mẹ anh mua luôn cho anh một căn nhà nhỏ để anh tự do với bầy chó mèo. "Nó đem mấy con vật ấy đi mà bác mừng rơi nước mắt. Từ đó về sau nhà cửa sạch sẽ hẳn. Nhà cũng không còn cái mùi phân mèo phảng phất nữa". Mẹ anh kể thế với tôi.

Hoảng hồn vì bữa tiệc cầu hôn của bạn trai - Ảnh 1.

Tôi rất yêu Khánh và cảm nhận Khánh cũng rất yêu tôi. (Ảnh minh họa)

Tôi cũng nhiều lần đến nhà anh chơi nhưng không ở lâu được. Dù ngồi đâu thì váy tôi vẫn bám đầy lông chó mèo. Chưa kể mỗi lần tụi nó đùa giỡn chạy lung tung đầy nhà, va vào chén bát đang ăn cơm (anh không mua bàn ăn nên chúng tôi ăn uống dưới nền nhà). Có lần tôi còn bị một con mèo cái cào rách tay.

Tôi cũng góp ý với anh nhiều về việc nuôi chó mèo nhưng vẫn không thay đổi được. Anh nói tụi nó là nguồn vui của anh. Đi làm về mệt mỏi nhưng chỉ cần tụi nó dụi vào anh, anh lại thấy phấn chấn trở lại.

Tối hôm qua, anh đã tạo cho tôi một bất ngờ lớn kèm theo cả sự hoảng hồn. Từ chiều anh đã nhắn tin sẽ tới đón tôi đi chơi nhân dịp kỉ niệm 2 năm yêu nhau. Rồi anh đưa tôi về nhà anh. Nhưng trước khi vào anh lấy một cái khăn quàng che mắt tôi lại. Anh nói chắc chắn tôi sẽ phải thốt lên kinh ngạc khi thấy điều anh chuẩn bị cho tôi.

Rồi anh để tôi đứng yên tầm 5 phút, sau đó mới tháo khăn quàng ra cho tôi. Trước mắt tôi là một bầy mèo cưng của anh. Mỗi con đeo một tấm bảng gộp lại thành dòng chữ: “Làm vợ anh nhé”. Anh để chúng đứng trên bàn tiếp khách thành một hàng dài. Tôi còn chưa kịp thốt lên bất ngờ thì chúng đã cắn lẫn nhau tạo thành một cuộc hỗn chiến dữ dội.

Hoảng hồn vì bữa tiệc cầu hôn của bạn trai - Ảnh 2.

Nhưng tôi đang lưỡng lự việc trở thành dâu một đám chó mèo nhà anh. (Ảnh minh họa)

Và anh chàng người yêu của tôi thay vì quỳ xuống đeo nhẫn cho tôi thì mải mê chạy theo giữ từng con mèo cưng lại để gỡ tấm bảng xuống. Tôi nhìn bãi chiến trường lông lá chúng để lại đầy bàn, đầy sàn nhà mà rợn cả người.

Chưa hết, anh còn nhờ tôi đi pha sữa cho con chó mới nhặt về. Và thật bất ngờ, khi sữa vừa chảy xuống cũng là lúc một chiếc nhẫn rơi ra. Thế nhưng con chó con cũng ngay lập tức vụt mõm vào bát uống lấy uống để. Tôi phải chờ nó uống sữa xong mới dùng hai ngón tay nhặt lấy chiếc nhẫn ra.

Anh đứng bên cạnh, nhìn tôi bằng ánh mắt hào hứng. Tôi nhìn anh rồi nhìn xuống chiếc nhẫn trắng bóc màu sữa mà chẳng biết nên khóc hay cười. Chiếc nhẫn hiện giờ đang đeo ở tay tôi nhưng tôi vẫn chẳng thể quên được giây phút gặp được nó. Chắc trên đời này chẳng có ai cầu hôn như Khánh.

Tôi yêu Khánh và cảm nhận anh cũng yêu tôi rất nhiều. Mỗi lần gặp anh lại hỏi tôi khi nào cho anh đưa ba mẹ đến nhà. Tôi chỉ gượng gạo bảo đợi thêm một ít thời gian nữa. Nhưng thú thật là tôi đang phát ngán khi nghĩ đến cảnh làm dâu một đám chó mèo nhà anh. Tôi có nên gật đầu đồng ý lời cầu hôn của anh không?

Nếu bạn có tâm sự thầm kín muốn được chia sẻ, vui lòng gửi bài viết về địa chỉ: tamsu@afamily.vn. Thư của bạn sẽ được phản hồi trong 24 giờ.

Chia sẻ