Hoảng hồn khi thấy vợ giám đốc đến công ty đập toang cửa kính lôi chồng về, lý do sếp đưa ra còn khiến người ta bất ngờ hơn

BEE,
Chia sẻ

Nhìn cảnh tượng "kinh hoàng" khi cánh cửa kính bị nát vụn, người ta liên tưởng đến vấn đề nghiêm trọng nào đó nhưng ngờ đâu, chỉ vì nồi cá kho bị cháy mà chị vợ giám đốc đã nổi "cơn thịnh nộ", đến công ty lôi chồng về trước con mắt sợ hãi xen ngỡ ngàng của nhân viên.

Các cụ có câu "mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh", ý nói hoàn cảnh gia đình mỗi người là khác nhau, không ai giống ai, có người thì vất vả đường con cái, có người lại lặn lội ngược xuôi lo kinh tế, có người lại lao đao vì gia đình vợ chồng khắc khẩu...

Nói gì thì nói, cuộc sống vợ chồng cũng chẳng thể tránh khỏi khó khăn hay đôi lúc bất đồng, cãi vã. Thế nhưng, cách vợ chồng cư xử với nhau sao cho văn minh, tế nhị thậm chí kín đáo nhất lại là vấn đề hay được người khác quan tâm, nhất là người ngoài cuộc.

Mới đây, câu chuyện về đôi vợ chồng giám đốc được một anh nhân viên chia sẻ gây xôn xao mạng xã hội.

Anh này kể: "Cả công ty mình vừa trải qua một trận thập tử nhất sinh luôn. Không biết ông sếp của bọn mình làm gì mà chị vợ đến tận nơi tìm. Bình thường mọi khi đến văn phòng bà chị hiền lành vui vẻ lắm, gặp ai cũng hỏi dạo này công việc ổn không các em. Ấy thế mà hôm nay, bà chị mắt rắn đét, lầm lì không nói câu nào. Khuôn mặt hiện lên đúng một hàng chữ "sếp chúng mày đâu".

Bà chị vợ lao thẳng vào phòng riêng của sếp, thấy sếp đóng cửa cố thủ trong phòng, bà chị đập vỡ cái cửa kính luôn vào lôi chồng về bằng được. Không cần quan tâm anh em công ty đang trố mắt bất ngờ. Sếp thấy vợ căng quá, đành phải cun cút ra về theo vợ.

Mấy anh em tò mò, nhắn tin hỏi sếp thì nhận được quả câu trả lời như này. Đúng là mỗi người có một nỗi lo riêng. Người nghèo thì lo tiền, người giàu thì lo gia đình".

Đây là câu chuyện đang được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội. Vợ sếp đến tận nơi làm loạn nhưng khiến ông chồng phải cun cút ra về mà chẳng dám phản kháng điều gì.

Cuối cùng, lý do được đưa ra khiến người ta phải ngao ngán thay.

"Sáng để nồi cá kho quên không tắt bếp, cháy mất. Vợ lại thích ăn cá kho, đen quá".

Hoảng hồn khi thấy vợ giám đốc đến công ty đập toang cửa kính lôi chồng về, lý do sếp đưa ra còn khiến người ta bất ngờ hơn - Ảnh 1.

"Cơn thịnh nộ" của vợ giám đốc khiến chiếc cửa kính vỡ tan

Hoảng hồn khi thấy vợ giám đốc đến công ty đập toang cửa kính lôi chồng về, lý do sếp đưa ra còn khiến người ta bất ngờ hơn - Ảnh 2.

Còn đây là lời trần tình của vị giám đốc sau... "sự cố"

Đúng là câu chuyện hy hữu "dở khóc, dở cười" trước tình huống thật sự tréo ngoe, chính vì thế mà ngay sau khi đăng tải, câu chuyện đã nhanh chóng nhận được rất nhiều bình luận của cư dân mạng. Một vài ý kiến thì cho rằng không thể coi nhẹ cơn giận của phụ nữ. Nếu thứ yêu thích bị hỏng thì họ có thể "hóa sói" bất cứ khi nào. Số khác thì lại nghĩ chắc hẳn anh sếp phải làm gì có lỗi mới gây ra cớ sự này:

- "Sợ quá, đừng có đùa với phụ nữ, khi họ thích cái gì mà các anh làm trái hay làm sai thì hãy coi chừng".

- "Chị vợ này cũng đáng sợ quá đi, mỗi nồi cá kho thôi mà. Hơn nữa, anh chồng còn làm giám đốc, dù gì cũng nên giữ thể diện cho anh ấy trước mặt nhân viên chứ, cư xử thế này xấu hổ quá!".

- "Thế mới thấy, đàn ông dù có ra ngoài làm sếp thì ở nhà vẫn là chồng, là cha thôi. Khổ thân ông giám đốc này được phen mất mặt trước cấp dưới. Dù sao đi nữa thì sợ vợ cũng đâu phải chuyện gì quá to tát đâu, rút kinh nghiệm đi anh nhé!".

- "Mình thấy làm thế này hơi quá, hoặc có khi anh chồng mắc tội tày đình gì thì mới bị chị vợ cư xử như vậy, có khi ngại với nhân viên quá nên đành "chữa cháy" vậy thôi, chứ cháy nồi cá chả bà vợ nào "nổi điên" như vậy, nhất là khi bình thường chị kia hiền lành, nhã nhặn (theo lời anh nhân viên kể). Dù sao thì mình nghĩ vợ chồng có gì đóng cửa bảo nhau chứ nhỉ. Xấu chàng thì hổ ai?".

Mặc dù chưa biết nguồn cơn sự việc ra sao, xong câu chuyện về "cơn thịnh nộ" của vợ anh giám đốc nói trên vẫn đang là chủ đề khiến cánh chị em xôn xao bàn tán.

Chia sẻ