Hoãn cưới chờ việc

Mia,
Chia sẻ

Chỉ vì việc làm khó khăn, lương thưởng thấp mà nhiều cặp đôi đã phải lỡ hẹn cùng mùa cưới năm nay.

Hoãn cưới chờ việc

Mùa cưới năm nay, Tiến lại ngậm ngùi dỗ người yêu: “Năm sau em nhé!”.

Tiến và Quỳnh yêu nhau từ hồi lớp 12, cho đến giờ đã được hơn 7 năm. Khi còn đi học, cả hai hứa hẹn ra trường rồi mình sẽ cưới. Bởi dù tuổi còn trẻ nhưng cặp đôi này bên nhau cũng khá lâu rồi, cả hai sợ không cưới thì lại thành chán, rồi những xô đẩy của cuộc đời lại khiến cả hai cách xa nhau.

Mơ ước là vậy nhưng thực tế thì quá xa vời. Ra trường đã gần hai năm rồi mà cặp đôi vẫn chưa quy được về một mối. Tất cả cũng chỉ vì công việc của Tiến vẫn chưa thể ổn định, lương thưởng thấp, không kiếm nổi tiền để cưới vợ.

Hoãn cưới chờ việc 1
Mất việc, Tiến chẳng còn đầu óc đâu nghĩ tới chuyện cưới hỏi - (Ảnh minh họa)

Hai bạn trẻ ra trường năm 2011, đúng thời điểm kinh tế đang khó khăn. Tấm bằng Tài chính – Ngân hàng danh giá ngày xưa nay chẳng còn giá trị như trước. Chật vật mãi, Quỳnh mới xin được vào làm kế toán của công ty TNHH nhỏ, Tiến thì may mắn thi đỗ vào được một ngân hàng. Kiếm được việc rồi, Tiến động viên người yêu: “Chờ anh nửa năm, anh cày kiếm tiền rồi về thưa chuyện với bố mẹ”.

Nào ngờ mới đi làm được vài tháng, ngân hàng của Tiến ra chính sách cắt giảm lương của nhân viên ở những chi nhánh bị lỗ. Lương Tiến bị rút 30%, xuống còn có gần 4 triệu. Số tiền đó trang trải cuộc sống hàng ngày còn khó, nói chi đến việc tiết kiệm để lấy vợ.

Cái hạn nửa năm vút cái trôi qua. Tiến đành ngậm ngùi lỡ hẹn cùng Quỳnh.

Đã mấy lần anh định tặc lưỡi đi vay để cưới, nhưng Quỳnh vội vàng can người yêu lại. Làm một lễ cưới ngót nghét trăm triệu, với tình hình công việc chán chường như này, đời nào cả hai mới trả được hết nợ. Lấy nhau mà làm khổ nhau như vậy thì thà chẳng cưới còn hơn. Cô động viên người yêu: “Thôi, cố thêm một năm nữa rồi vay mượn thêm anh ạ”.

Cái hạn một năm chưa đến thì lại có biến cố. Tháng 9 vừa rồi, Tiến mới bị ngân hàng cho nghỉ việc vì không đạt chỉ tiêu. Lông bông mãi, anh chàng vẫn chẳng kiếm nổi việc, ở nhà làm thêm vài việc vặt kiếm tiền trang trải.

Mùa cưới, nhìn người ta xúng xính mặc đồ cô dâu mà Quỳnh chạnh lòng, nhưng cô cũng đành an ủi người yêu: “Thôi, hoãn cưới chờ việc đã anh ạ!”.

Hoãn cưới chờ việc 2
Công việc không như ý, cặp đôi đành dằn lòng hoãn cưới chờ việc - (Ảnh minh họa)

Đồng cảnh ngộ với cặp đôi Tiến – Quỳnh là Lương – Ngọc. Mùa cưới này, hai người cũng phải ngậm ngùi nhìn người ta hạnh phúc, còn mình thì đành phải hoãn duyên.

Lương thất nghiệp đã hơn 1 năm mà vẫn chưa kiếm được công việc cố định. Trước đây anh là kỹ sư cho một công ty chuyên về sơn tàu. Từ khi ngành đóng tàu khó khăn, công ty Lương cũng mất lượng lớn khách hàng và buộc phải giảm biên chế. Thật không may, Lương nằm trong số những người bị buộc thôi việc.

Anh mang hồ sơ đi khắp mọi nơi nhưng chẳng nơi nào chịu nhận, suốt cả một năm trời chàng ta vẫn cứ long đong. Việc không có, Lương chẳng còn tâm trạng đâu nghĩ tới chuyện cưới vợ. Anh nói thẳng với Ngọc: “Anh không có ý định cưới khi công việc chưa ổn định, nếu không chờ được, em kiếm người khác đi”.

Yêu nhau 3 năm, đâu thể vô tình vô nghĩa như vậy, Ngọc cắn răng chờ. Đám cưới đã được định trước của hai người bị hoãn lại, chờ Lương kiếm được việc đã rồi tính.

Lương thưởng ít, tình tiêu tan

Hoài niệm lại một thời xưa cũ, Long – một kỹ sư xây dựng vẫn không khỏi chua chát.

Long là giám đốc một công ty xây dựng tư nhân. Một thời anh hô mưa gọi gió, tiền vào như nước. Ngày đó, làm ăn được, tiền nhiều, tình cũng đẹp tươi. Long nổi tiếng chiều người yêu và Hà – bạn gái anh cũng nổi tiếng xinh, ngoan, đảm.

Vài năm gần đây, bất động sản đóng băng, công ty của Long không quay vòng được vốn, anh phải trích cả tiền riêng ra để trả cho nhân viên. Anh chàng đại gia bảnh bao của ngày xưa giờ tiều tụy, mệt mỏi. Kinh tế khủng hoảng, dần dần, anh không trụ nổi, phải đóng cửa công ty, trở thành chàng kỹ sư quèn đi làm dự án kiếm sống.

Kinh tế khó khăn, dự án xây dựng cũng hiếm. Đồng lương của Long phập phù, lúc có lúc không. Có tháng đói dài, thân anh còn chẳng lo nổi nữa là cưng chiều người yêu. Quen được cung phụng, chiều chuộng, Hà không chịu nổi khi người đàn ông của mình xuống dốc không phanh. Mặc dù đã định trước cả ngày đính hôn, ngày cưới, cô vẫn quyết định chia tay Long bằng một bài ca cũ: “Anh rất tốt nhưng em rất tiếc”.

Vài tháng sau, Hà lên xe hoa cùng một anh chàng giàu có. Long chỉ biết cay đắng trách phận đời. Anh chàng tự giễu: "Lương tớ bây giờ, bỏ 15 ngàn mua cái bánh mỳ ăn sáng còn tiếc đứt ruột, nói chi tới lấy vợ, lập gia đình. Thôi, tớ xác định FA".

Hoãn cưới chờ việc 3
Công việc không như ý làm cho cuộc sống riêng tư cũng đầy chông gai - (Ảnh minh họa)

Tuấn – nhân viên ngân hàng T. cũng bị tan vỡ một mối tình đẹp chỉ vì trót để người yêu biết tiền lương.

Anh quen Thùy qua sự giới thiệu của một người bạn. Hai người nhanh chóng thành đôi, cứ như là gặp tiếng sét ái tình. Bốn tháng sau, Tuấn ngỡ ngàng khi nhận được lời chia tay của Thùy, không hiểu mình có lỗi gì mà bị đá.

Mãi về sau, người bạn kia mới cho Tuấn biết, lỗi của anh là lương thấp, ít tiền: “Ban đầu nó nghĩ làm ngân hàng lương cao, thưởng nhiều nên nằng nặc đòi tao giới thiệu mày cho nó. Đến lúc biết mày tiền ít, lại còn bị cắt lương, nó bỏ của chạy lấy người”.

Nghe bạn nói mà Tuấn thấy cay sống mũi. Mới ngày nào Thùy còn nhắc tới chuyện cưới hỏi. Lúc ấy, Tuấn mới than là chưa có tiền, kể lể chuyện lương giảm, thưởng cắt, nói cô chắc phải chờ anh cày thêm. Vậy mà Thùy đã vội vã xanh mặt bỏ đi. Càng nghĩ, Tuấn càng buồn. Công việc không thuận lợi làm cuộc sống của anh chông gai hơn hẳn.

Chia sẻ