BÀI GỐC “Xấu như chị lỡ lấy chồng rồi thì đừng sinh con kẻo tạo nghiệp!” -  Em chồng dội gáo nước lạnh trước ngày cưới khiến tôi đứng hình và cái kết không nói trước

“Xấu như chị lỡ lấy chồng rồi thì đừng sinh con kẻo tạo nghiệp!” - Em chồng dội gáo nước lạnh trước ngày cưới khiến tôi đứng hình và cái kết không nói trước

Cô dâu 30 tuổi là tôi ngày ấy đã khóc hết nước mắt vì lời nói vô tình của em chồng…

1 Chia sẻ

Hóa ra, toàn bộ bí mật đen tối nhất của chồng tôi lại bị phanh phui chỉ trong một lần tôi làm rơi đồ ở gầm giường

Hướng Dương,
Chia sẻ

Tôi đã sững sờ khi mở chiếc hộp cất sâu trong gầm giường ra, bởi ở đó là toàn bộ sự thật về đứa con rơi của chồng.

Dốc hết Trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ trên Afamily. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống - xã hội; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail phunulaphaithe@afamily.vn.

Chào Hướng Dương, tôi đang gặp phải một câu chuyện rất khó nói không biết phải chia sẻ cùng ai.

Tôi và chồng kết hôn đã hơn chục năm. Vợ chồng sống bên nhau không phải quá mặn nồng, nhưng cũng được xem là bình yên, hạnh phúc. Chúng tôi có với nhau hai cháu trai, các cháu đều đang còn đi học. Nhìn bên ngoài vào, đúng là một gia đình cơ bản đúng nghĩa.

Nhưng từ lâu, tôi đã luôn linh cảm một ngày, sóng gió sẽ ập đến với gia đình tôi. Và tôi quả thật không sai.

Mới đây, tôi phát hiện chồng mình có con rơi.

Hóa ra, toàn bộ bí mật đen tối nhất của chồng tôi lại bị phanh phui chỉ trong một lần tôi làm rơi đồ ở gầm giường - Ảnh 2.

Minh họa: Joana Neves.

Chuyện có con rơi này không phải ai kể cho tôi nghe, hay chồng thú nhận với tôi, mà chính mắt tôi đã thấy. Đó là một đứa con gái, xấp xỉ tuổi con cả của tôi. Tôi đã tìm thấy vô số ảnh của nó đựng trong một chiếc hộp giày, giấu kĩ trong gầm giường.

Có lẽ tôi sẽ không bao giờ biết được sự thật này, nếu như hôm ấy tôi không làm rơi thỏi son đắt tiền xuống đất. Thỏi son vô tình thế nào lăn ngay vào gầm giường. Bình thường, tôi sẽ không bao giờ ngó ngàng đến cái chỗ bẩn thỉu ấy, vì tôi rất sợ bẩn và tối. Định bụng đợi chồng về sẽ nhờ anh chui vào gầm giường hoặc lật đệm lên để nhặt hộ. Nhưng run rủi thế nào, hôm ấy tôi lại đi họp lớp, tôi cần mang theo thỏi son đắt tiền đó để khoe với bạn bè.

Vậy là tôi dùng cán chổi khua trong gầm giường, nhưng không thành. Tôi đành lấy hết can đảm chui vào gầm giường. Bất ngờ, tôi tìm thấy trong đó một chiếc hộp rất lạ. Linh tính mách bảo tôi phải mở ra xem. Bên trong là ảnh của một đứa con gái, từ lúc bé tí đến lúc lớn. Đằng sau có những ghi chú: “Mina, 7 tuổi”, “Mina, 15 tuổi”... Tìm kĩ hơn, bên dưới là rất nhiều lá thư gửi từ nước ngoài. Tôi mở ra đọc, trái tim như thắt lại khi đó là những lời thương nhớ phương xa một người phụ nữ (tôi đoán là mẹ của Mina) gửi cho chồng tôi - bố của Mina. Trong phút chốc, mắt tôi nhòe đi tự lúc nào.

Thì ra, chồng tôi đã quen và yêu cô ấy khi đi công tác nước ngoài. Họ có con với nhau, nhưng mẹ Mina tình nguyện nuôi con một mình để không ảnh hưởng đến gia đình ở Việt Nam của chồng tôi. Họ liên lạc với nhau qua thư tay để tôi không phát hiện ra suốt nhiều năm trời.

Tôi giận họ, nhưng cũng thương họ. Tôi vẫn chưa nói cho chồng rằng mình đã biết tất cả. Bởi nói ra tôi không biết tiếp theo sẽ thế nào. Tôi đang rất rối trí, tôi phải làm sao đây?

Hóa ra, toàn bộ bí mật đen tối nhất của chồng tôi lại bị phanh phui chỉ trong một lần tôi làm rơi đồ ở gầm giường - Ảnh 3.

Chào bạn, cảm ơn vì đã tìm đến Tổng đài Dốc hết trái tim khi trong lòng rối bời. Hướng Dương sẵn lòng chia sẻ tất cả với bạn.

Những ngày kể từ sau khi phát hiện ra sự thật quả là khó khăn với bạn phải không? Không biết làm thế nào, không biết phản ứng ra sao, càng không biết nên nói ra hay im lặng. Tất cả âu cũng là lẽ thường thôi. Thẳng thắn mà nói, chồng bạn có lỗi, vì đã làm tổn thương cả hai người phụ nữ - lừa dối vợ, khiến nhân tình không có được hạnh phúc. Nhưng chồng bạn cũng thật đáng thương, vì không ai có thể vui vẻ được với một bí mật lớn đến thế suốt nhiều năm.

Mặt khác, bạn lại là một phụ nữ giàu lòng bao dung. Vì bạn vẫn còn nghĩ đến chuyện “thương” cho mối quan hệ ngoài luồng của chồng. Vậy thì, hãy cho chồng một cơ hội được đối thoại và trải lòng với bạn. Tốt nhất, cả hai hãy thẳng thắn với nhau.

Khi đã nói ra được tất cả, bạn tự khắc biết cần làm gì tiếp theo. Bởi vì Hướng Dương tin rằng, một mối quan hệ tay ba sẽ phải có sự hy sinh, nhưng với ba người trong câu chuyện, chắc chắn sẽ biết cách để có một sự hy sinh nhẹ nhàng, ổn thỏa.

Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, mong bạn sớm bình yên!  

Chia sẻ