Hóa ra chồng tôi và anh bạn thân yêu nhau 15 năm mà tôi không hay biết cho tới khi bắt gặp anh ta khỏa thân từ phòng tắm nhà mình bước ra

Hướng Dương,
Chia sẻ

Anh ta vội vàng quay đi còn chồng tôi nhìn tôi sửng sốt.

Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ trên Afamily. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống - xã hội; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: tamsu@afamily.vn

Thân chào chị Hướng Dương,

Tôi đang thực sự rối bời và không biết phải lựa chọn con đường nào cho bản thân sau khi phát hiện bí mật khủng khiếp của chồng.

Vợ chồng tôi đã kết hôn 5 năm và có với nhau một đứa con trai 3 tuổi. Anh luôn là người chồng tốt, người cha mẫu mực, yêu vợ, thương con. Bạn bè luôn trầm trồ ngưỡng mộ tôi là người vợ số hưởng khi lấy được anh ấy.

Trong chuyện chăn gối, tôi là người ít có nhu cầu. Anh ấy cũng vậy. Nhưng tôi nghĩ điều đó không quan trọng. Vì mọi thứ khác chúng tôi luôn hòa hợp và tôi thấy mãn nguyện với cuộc sống hôn nhân của mình.

Thế nhưng, chính vì một buổi trưa bị đau đầu, tôi xin phép về nghỉ sớm. Tôi đã chứng kiến một màn kịch đáng sợ. Vừa bước vào căn hộ chung cư, tôi đụng ngay anh bạn thân của chồng bước ra từ phòng tắm trong tình trạng khỏa thân. Anh ta vội vàng quay đi còn chồng tôi nhìn tôi sửng sốt. Tôi xấu hổ vô cùng.

Hóa ra chồng tôi và anh bạn thân yêu nhau 15 năm mà tôi không hay biết cho tới khi bắt gặp anh ta khỏa thân từ phòng tắm nhà mình bước ra - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Mới đầu, tôi nghĩ là anh ta đến nhà rồi có sự cố nên tắm. Nhưng không, nhìn căn phòng ngủ bừa bộn chưa kịp dọn, vài món đồ chơi phòng the vứt dưới đất. Tôi đã bừng tỉnh. Tôi nhìn chồng đau đớn còn anh cúi mặt nhận lỗi rất nhanh.

Hóa ra bọn họ yêu nhau chị ạ. Tình yêu của họ từ 15 năm nay mà không dứt ra được. Bố anh cũng biết chuyện nên cấm đoán. Chính vì mẹ anh dọa tự tử nên anh đành vờ buông tay. Bảo sao khi tôi về ra mắt, ông bà chào đón tình cảm lắm.

Dù thương chồng thiệt thòi nhưng bây giờ tôi cảm thấy ghê sợ anh ấy. Cái cảm giác anh quan hệ với người khác trên giường của vợ chồng khiến tôi kinh tởm. Tôi không muốn nhìn thấy anh, không muốn anh chạm vào tôi. Tôi chỉ muốn ly hôn để giải thoát cho chính mình.

Nhưng anh ấy lại quỳ gối xin tôi sống vì con. Anh ấy hứa sẽ dứt bỏ hết tình cảm đồng tính. Tôi phải làm sao đây?

Hóa ra chồng tôi và anh bạn thân yêu nhau 15 năm mà tôi không hay biết cho tới khi bắt gặp anh ta khỏa thân từ phòng tắm nhà mình bước ra - Ảnh 3.

Hướng Dương tư vấn.

Chào bạn,

Hướng Dương hiểu cảm giác mà bạn đang trải qua. Điều làm bạn thấy buồn chính xác là cảm giác bị chồng lừa dối. Nhưng chắc chắn, giờ phút này xen lẫn cảm giác ghê sợ, bạn vẫn có tình thương dành cho chồng.

Thêm vào đó, những thiệt thòi của con trai sau khi bố mẹ ly hôn rất đáng để quan tâm. Vậy nên Hướng Dương khuyên bạn và con nên tạm sống xa chồng một thời gian. Để chính mình bình tâm lại, đánh giá mọi việc. Đồng thời thử thách anh ấy.

Nếu anh ấy từ bỏ tình cảm của mình, trở về làm một người chồng đúng nghĩa, bạn nên tha thứ để gia đình được ở bên nhau. 

Ngược lại, nếu chồng bạn không thể dứt bỏ tình cảm. Nếu anh ấy muốn bạn mắt nhắm mắt mở chấp nhận cuộc sống hôn nhân hình thức. Bạn nên ly hôn đồng thời hứa với anh ấy về việc giữ kín mọi việc. Anh ấy cũng phải cam kết giữ kín tình cảm của mình suốt đời.

Sau khi ly hôn, hãy tạo điều kiện cho anh ấy thăm con và xem anh ấy như một người bạn. Như vậy, cuộc sống của bạn cũng nhẹ nhàng hơn.

Chúc bạn sớm bình tâm, Hướng Dương.

Chia sẻ