Hoa hồng trên ngực trái: Vừa mắng chửi vợ xong đã đòi quan hệ, Thái tuyên bố "Ngủ với nhau thì liên quan gì đến quát mắng?"

Thanh Nguyên,
Chia sẻ

Phát ngôn của Thái trong tập 4 "Hoa hồng trên ngực trái" khiến khán giả "bó tay toàn tập".

Tập 4 Hoa hồng trên ngực trái lên sóng VTV3 tối qua (15/8) gây chú ý với nhiều tình tiết phim hấp dẫn. Bên cạnh sự xuất hiện của nhân vật Bảo do Hồng Đăng thủ vai, tập phim tiếp tục xoay quanh cuộc hôn nhân nhiều biến động của Thái - Khuê (Ngọc Quỳnh - Hồng Diễm).

Sau nhiều suy nghĩ, trăn trở, Khuê cuối cùng cũng tìm đến Trà (Lương Thanh) để xin lỗi, thế nhưng Trà lại nhơn nhơn nói thẳng vào mặt Khuê rằng: "Chị không hiểu lầm đâu! Tôi cố tình đấy!" khiến Khuê tức điên tìm đến Thái để giãi bày.

2019_08_15_22_02_IMG_6640

2019_08_15_22_01_IMG_6636

Nhưng Khuê còn non và xanh lắm, vì tất cả chuyện này vốn đã nằm trong dự liệu của Trà. Sau khi vừa lộ mặt hồ ly với Khuê, Trà lại diễn mặt gái ngoan với Thái bằng cách nhắn tin cho anh rằng: "Em đã chấp nhận lời xin lỗi của chị ấy, nhưng có lẽ em không thể làm với anh được nữa".

Tin nhắn của Trà lại khiến Thái càng hiểu lầm Khuê nặng nề hơn. Anh ta nghĩ rằng vợ tiếp tục làm chuyện gì có lỗi với Trà nên đã đuổi Khuê về. Tối đó, Thái trở về nhà với ánh mắt cực kỳ đáng sợ. Anh ta dằn mặt người vợ đầu gối tay ấp với mình rằng: "Đừng có để tôi điên lên! Cô và gia đình của cô cứ liệu cái thần hồn!".

2019_08_15_22_07_IMG_6659

2019_08_15_22_07_IMG_6658

Vậy là, Khuê dù có muốn giải thích với chồng cũng không được nữa. Trà đã thắng trong cuộc chiến này.

Vừa mắng chửi Khuê là thế nhưng tới khi lên giường đi ngủ, Thái lại muốn gần gũi vợ. Tất nhiên, Khuê chẳng còn tâm trạng nào, cô nói mình mệt sau đó hỏi chồng: "Anh vừa mới quát mắng em xong mà còn muốn ngủ với em à?". Nào ngờ, Thái tuyên bố: "Em lắm chuyện thật đấy, ngủ với nhau thì liên quan gì đến quát với mắng". Khán giả khi xem đến cảnh này cũng chỉ có nước "bó tay toàn tập".

2019_08_15_22_08_IMG_6661

2019_08_15_22_08_IMG_6668

2019_08_15_22_08_IMG_6664

2019_08_15_22_08_IMG_6669

Trở lại với Trà, tất nhiên cô nàng cũng chỉ dằn mặt Khuê một chút để đổ chút dầu vào lửa thôi, chứ nghỉ việc ở công ty Thái thì chẳng khác nào đưa mình vào thế khó. Phải mất công lắm Trà mới lấy được niềm tin của anh ta để vào "nằm vùng" tại đây, dại gì mà buông?

Thế nên sáng hôm sau, cô ả vẫn đến văn phòng làm việc như thường, lại còn giả bộ bẽn lẽn thú nhận rằng đã hiểu ra mọi chuyện sau khi được luật sư Dung khuyên nhủ. Sự trở lại của Trà khiến Thái quên hết mọi bực dọc, vì anh ta đinh ninh rằng "quý nhân phù trợ" của mình vẫn còn đó.

2019_08_15_22_13_IMG_6678

2019_08_15_22_12_IMG_6671

2019_08_15_22_13_IMG_6679

Nhờ việc Trà trở lại, Thái lại quay ra nhẹ nhàng hơn với vợ bằng cách lái xe chở mẹ con cô về quê ngoại ăn giỗ. Ngồi trên xe đi cùng Thái, Khuê tâm sự rằng gia đình, con cái và chồng chính là lẽ sống, là tất cả cuộc đời cô. Cô không phải là con người hoàn hảo nên nếu có chuyện gì sai, cô sẽ từ từ sửa đổi.

Nhưng vấn đề ở đây là Khuê đâu có sai, nên có lẽ cô sẽ chẳng bao giờ "sửa" được chuyện có kẻ đang ngấm ngầm phá vỡ hạnh phúc gia đình mình. Mọi chuyện mới chỉ ở bước khởi động mà thôi, nếu Khuê không sớm nhận ra âm mưu của "địch" mà tìm cách tự bảo vệ mình, thì cô sẽ còn phải ấm ức dài dài!

Đón xem tập tiếp theo Hoa hồng trên ngực trái lên sóng VTV3 tối thứ Tư tuần sau.

Chia sẻ