Hoa hậu châu Á xót xa kể chuyện đi khách

Linh Nguyễn,

Sau khi đăng quang, mỹ nhân Phùng Tuyết Băng chỉ toàn làm công việc không khác gì gái quán bar.

Gần đây, báo giới khai thác được thông tin từ một nhân viên trực thuộc đài ATV. Trong đó, nhân viên này đã tiết lộ câu chuyện vô cùng bức xúc của Hoa hậu châu Á 2011 Phùng Tuyết Băng.

Theo đó, thay vì được gia nhập làng giải trí thì Tuyết Băng lại bị ép làm công việc không khác nào của một gái bar. Mỹ nhân xinh đẹp này phải phục tùng lãnh đạo của ATV là ông Vương Chinh. Thậm chí, cô còn phải nhảy múa, tiếp đón khách cho sếp.

 Hoa hậu châu Á xót xa kể chuyện đi khách  1
Hoa hậu châu Á 2011 thừa nhận phải đi tiếp khách như một gái bar kể từ khi đăng quang

Phóng viên đã liên lạc với Phùng Tuyết Băng để xác nhận thông tin trên. Chính kiều nữ họ Phùng lên tiếng khẳng định và chia sẻ thêm nhiều cay đắng mà cô phải chịu đựng sau khi đăng quang ngôi vị Hoa hậu.

Phùng Tuyết Băng cho biết, lúc đầu cô cứ nghĩ việc phục vụ sếp là một trong những công việc nằm trong bổn phận của mình nên không dám từ chối. Tuy nhiên, càng về sau cô càng thấm thía ra rằng cái danh hiệu kia chỉ là cái mã còn bên trong thực chất là để hầu hạ các đại gia tài trợ. Trên thực tế, cho đến nay Tuyết Băng vẫn chưa nhận được chiếc vương miện mà cô là người sở hữu.

 Hoa hậu châu Á xót xa kể chuyện đi khách  2
Phùng Tuyết Băng vẫn chưa nhận được vương miện và cô quyết định nghỉ làm

Quá phẫn nộ trước sự đối xử bất công từ phía ATV, Phùng Tuyết Băng đã quyết định nghỉ làm. Mấy năm trở lại đây, chất lượng các cuộc thi nhan sắc của đài ATV bị xuống dốc trầm trọng. Sự tha hóa về mặt đạo đức đã khiến ban tổ chức nhiều lần bị dư luận “ném đá”.

Chia sẻ