Những ngày gần đây, hoa bưởi bắt đầu được bày bán trên các tuyến phố của Hà Nội. Mặc dù là loài hoa thôn quê nhưng nó trở thành mặt hàng đắt đỏ, thậm chí hơn cả các loài hoa nhập ngoại.
Từ rất lâu, hoa bưởi đã được sử dụng nhiều trong cuộc sống hàng ngày. Chúng có rất nhiều tác dụng cho sức khỏe con người, được sử dụng trong các bài thuốc Đông y.
Đón tháng 3 về, hoa bưởi gửi vào làn gió hương thơm nồng nàn trên phố phường Hà Nội. Những gánh hàng rong mang hương hoa bưởi len lỏi khắp phố phường khiến nhịp sống chậm lại, thong dong và an yên.
Vào những ngày cuối tháng 2, đầu tháng 3, hoa bưởi lại theo chân những người bán hàng rong xuống phố Hà Nội. Với sắc trắng tinh khôi cùng hương thơm xao xuyến, hoa bưởi đầu mùa được nhiều người mua.
Theo lương y Vũ Quốc Trung (Phòng Chẩn trị Y học cổ truyền), hoa bưởi có rất nhiều tác dụng cho sức khỏe con người, được sử dụng trong nhiều bài thuốc Đông y.
Mùi hương thân quen ấy tan vào trong cái nắng nhạt đầu xuân, thấm vào từng giác quan với vị ngọt ngào, mong manh. Đúng là hương hoa bưởi tinh tế của đất trời, chứ chẳng phải thứ hương nhân tạo nào khác.
“Hoa bưởi thơm cho lòng bối rối”, hễ mùa hoa bưởi về trong lòng phố, người ta lại bật ra câu hát câu thơ ấy như một sự trở dậy khó lý giải của tiềm thức.