Hình ảnh người mẹ không tay nghèo khổ vẫn nuôi con bằng sữa mẹ gây xúc động mạnh

Yến Như,
Chia sẻ

Nghị lực của người mẹ trẻ đã làm rung động trái tim của bất kỳ ai khi xem qua bộ ảnh này.

Cuộc đời luôn lắm chông gai và thử thách, nhưng khi vượt qua những khó khăn đó sẽ khiến con người trở nên mạnh mẽ và trưởng thành hơn. Câu chuyện của người mẹ trẻ Xiang Liping, 28 tuổi tại Trung Quốc không những là tấm gương của sự cố gắng vươn lên mà còn là niềm cảm hứng cho nhiều phụ nữ ngày nay.

Từ nhỏ, Xiang Liping cũng lành lặn như bao trẻ em khác nhưng đến năm 4 tuổi, điều không may mắn đã xảy ra khi cô bị sét đánh và mất cả 2 cánh tay. Tưởng chừng như tai nạn ấy đã quật ngã một em bé nhỏ tuổi, nhưng không, cô không cho phép mình từ bỏ cuộc sống. Từng ngày, cô đều học cách sử dụng mọi thứ bằng chính đôi chân của mình, từ đan vá thêu thùa đến việc sử dụng Internet.

Chia sẻ câu chuyện cuộc đời mình qua mạng xã hội đã giúp cô tìm thấy được tình yêu đích thực. Một người đàn ông đến từ Quảng Châu đã đem lòng yêu thương và trân trọng cô. Hai năm sau, cô Xiang hạ sinh đứa con đầu lòng. Vớit một người mẹ mà nói thì cánh tay chính là để ôm ấp, đùm bọc con nhưng Xiang thì không có được điều đó. Dù vậy, bằng tất cả tình yêu thương, cô vẫn chăm sóc con, cho con bú giống bất cứ ai khiến nhiều người không khỏi xúc động. Những bức ảnh về cách chăm con của cô Xiang Liping đã lan truyền trên mạng xã hội và nhận được sự đồng cảm cũng như ngưỡng một từ cư dân mạng.

Dù không có tay nhưng Xiang Liping vẫn dùng chân để giữ đứa bé và cho con bú một cách rất thuần thục. 

Xiang chưa bao giờ cho phép mình từ bỏ cuộc sống và tham gia sinh hoạt với mọi người trong gia đình như một người bình thường.

Tuy vậy cũng có lúc cô cần đến sự trợ giúp từ bên ngoài.

Xiang đi chăn bò để kiếm thêm thu nhập cho gia đình.

Cô dùng chính đôi chân của mình thay đôi tay để thêu thùa may vá.

Việc nấu cơm cũng khá là dễ dàng đối với cô Xiang.
 
 
Mặc dù thiếu thốn trăm bề, nhưng cô Xiang vẫn làm tròn nhiệm vụ là một người mẹ.

Nguồn: CCTV
Chia sẻ