Hình ảnh đáng yêu đến nhói lòng của những em bé lớn lên ở trại giam

Nhất Phiến,
Chia sẻ

Ở trại giam Thủ Đức có ba bảo mẫu chăm sóc trẻ, họ cũng đều là mẹ có con nhỏ và đang thụ án tại đây.

Trại giam Thủ Đức (Bình Thuận) là trại giam lớn nhất cả nước, với gần 8.000 phạm nhân. Do điều kiện thực tế có nhiều nữ phạm nhân có con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên trại giam Thủ Đức xây dựng một trường mẫu giáo và khu ở riêng biệt cho mẹ con phạm nhân. Trường có diện tích 100 m2 với hơn 20 trẻ. Có ba bảo mẫu chăm sóc trẻ, họ cũng đều là mẹ có con nhỏ và đang thụ án tại đây.

Trường mẫu giáo đặc biệt trong lòng trại giam

Trường mẫu giáo đặc biệt trong lòng trại giam
Hằng ngày mẹ phải đi lao động, các em được các bảo mẫu chăm sóc.

Trường mẫu giáo đặc biệt trong lòng trại giam
Trại giam cũng tạo mọi điều kiện, trang thiết bị phục vụ để dạy dỗ các em.

Trường mẫu giáo đặc biệt trong lòng trại giam
Trường mầm non có diện tích 100m2 với hơn 20 trẻ.

Trường mẫu giáo đặc biệt trong lòng trại giam
Trường mầm non có 3 bảo mẫu chăm sóc các em, các bảo mẫu đều là mẹ có con nhỏ tại đây.

Trường mẫu giáo đặc biệt trong lòng trại giam
 Dù sống trong khuôn viên trại giam những những ngày Tết, ngày quốc tế thiếu nhi, rằm Trung thu, các em đều được các cán bộ trại tổ chức vui chơi.

Trường mẫu giáo đặc biệt trong lòng trại giam

Trường mẫu giáo đặc biệt trong lòng trại giam
 Những lúc rảnh rỗi, các nữ cán bộ quản giáo cũng qua thăm các cháu để bồng bế, chơi đùa, cho các em ăn… Thượng sĩ Hoàng Diễm Quỳnh vui chơi với các em.

Trường mẫu giáo đặc biệt trong lòng trại giam
Giấc ngủ bình yên.

Trường mẫu giáo đặc biệt trong lòng trại giam
Phạm nhân Mỹ Trâm có con nhỏ 13 tháng tuổi. Đây là đứa con thứ tư của Trâm. Ba đứa lớn đang ở nhà ông bà nội, ngoại. Khi chị đi tù, chồng chị cũng không thăm gặp. Chị Trâm lo lắng khi con đến thời hạn đưa về gia đình vì hoàn cảnh gia đình nội, ngoại đều khó khăn.

Trường mẫu giáo đặc biệt trong lòng trại giam
Mặc dù được gần mẹ nhưng quá 36 tháng các em phải trở về gia đình hoặc trung tâm bảo trợ xã hội nếu gia đình phạm nhân không nhận nuôi.

Trường mẫu giáo đặc biệt trong lòng trại giam
Phạm nhân Hứa Mỹ Duyên vừa là bảo mẫu vừa là mẹ em Hứa Mỹ Di. Con chị đã tròn 26 tháng, chỉ còn 10 tháng nữa là xa vòng tay của mẹ. “Chăm sóc con quen rồi, không biết khi xa con có chịu nổi nỗi nhớ con hay không”, chị Duyên nói.

Trường mẫu giáo đặc biệt trong lòng trại giam
 Các em nhỏ được tạo ban giám thị trại tạo mọi điều kiện như thức ăn, đường sữa… Ngoài khẩu phần ăn theo quy định nhà nước, trại còn hỗ trợ thêm từ quỹ sản xuất, quỹ Tấm lòng vàng và sự hỗ trợ của các tổ chức xã hội…

Trường mẫu giáo đặc biệt trong lòng trại giam
Nhờ sự chăm sóc chu đáo, các em biết chào hỏi khi có người đến thăm. Các bảo mẫu cho biết các em rất ngoan và nghe lời nhưng họ cũng ngậm ngùi vì sợ cảnh mẹ con chia xa nay mai.

Trường mẫu giáo đặc biệt trong lòng trại giam
Thượng úy Nguyễn Thị Thúy Vy cũng xem các con phạm nhân như con của mình nên thường xuyên ghé thăm cáu cháu. Thi thoảng các cán bộ trại ghé thăm cho quà các cháu nhỏ.

Trường mẫu giáo đặc biệt trong lòng trại giam
Khu nhà ở riêng biệt của nữ phạm nhân có con và trường mẫu giáo mới được xây cất khang trang, rộng rãi. Có công viên cho trẻ chơi.

Chia sẻ