BÀI GỐC Bị đe dọa vì không chịu... ngoại tình

Bị đe dọa vì không chịu... ngoại tình

Anh ta bắt tôi đi vào trong quán đèn mờ. Vừa ngồi, anh ta vừa đưa bàn tay sàm sỡ khắp cơ thể tôi. Tôi phản ứng lại thì anh ta bảo tại tôi không “ngoan ngoãn nghe lời” ngoại tình. Anh ta dằn mặt và tuyên bố với tôi rằng thời gian suy nghĩ đã sắp hết.

8 Chia sẻ

Hiếu thắng, tôi chủ động "mời mọc" bạn chồng

,
Chia sẻ

Các cụ đã nói không sai, mỡ đến miệng mèo sao không ăn. Thấy thái độ lả lơi, mời mọc của tôi, Quân - bạn chồng rồi cũng phải liêu xiêu.

Chào bạn N.T.T với tâm sự "Bị đe dọa vì không chịu... ngoại tình"!

Rất chia sẻ với hoàn cảnh trớ trêu mà bạn đang gặp phải. Tình huống tiến thoái lưỡng nan này tôi nghĩ bạn nên nói chuyện thẳng thắn với chồng của mình thì hơn. Vì nếu bạn không nói, một là bạn phải phục vụ gã trai kia cho đến khi hắn… chán và chấp nhận buông tha bạn. Hai là nếu bạn cự tuyệt, sớm muộn hắn cũng sẽ tới nói với chồng bạn. 

Tôi cũng như bạn, tôi cũng từng ngoại tình và tôi đã phải trả cái giá quá đắt cho nó. Nói ra lý do ngoại tình này chắc chắn tôi sẽ bị mọi người lên án dữ dội lắm. Nhưng tôi chấp nhận hết…

Tôi từng có một mái ấm vô cùng hạnh phúc. Ở đó có người đàn ông yêu tôi say đắm, hết lòng lo lắng cho vợ con, có hai đứa con xinh đẹp, ngoan ngoãn. Ai nhìn vào cũng bảo tôi sướng. Cùng tuổi tôi, có bạn thì chồng bỏ, có bạn lại vì gia cảnh khó khăn, vợ chồng suốt ngày cãi cọ vì tiền. Còn tôi thì không. Để nói chúng tôi giàu thì hơi quá nhưng chúng tôi đều đi làm, có công việc ổn định, thu nhập cũng khoảng 40 triệu/tháng. 

Chồng tôi là người hiền lành, yêu vợ thương con. Nếu như nhiều người đàn ông khác suốt ngày bia bọt hết giờ làm hoặc đi chơi tối ngày thì anh lại về đúng giờ giúp đỡ vợ chăm con. Cứ cuối tuần anh lại nghĩ ra nơi này nơi kia cho con cái đi thay đổi không khí. Tôi mừng vì điều này và cha mẹ tôi cũng lấy làm mừng cho tôi. 

Tôi cũng có một bà chị gái, chị đảm đang bao nhiêu thì anh chồng chị lười nhác, ham chơi bấy nhiêu. Một mình chị đi làm còn anh chồng suốt ngày mải game với rượu chè. Vì thế cha mẹ tôi càng thấy tôi là đứa may mắn, tôi cũng thấy vậy. 

Thế nhưng chính tôi lại phá nát gia đình này chứ không phải ai khác. Ấy là một dạo tôi chứng kiến mấy bà bạn thân đồng loạt khóc thút thít kể khổ chồng họ đã đi bồ. Rồi họ khẳng định đàn ông nào cũng sẽ bồ thôi. Vấn đề là chỉ lúc nào mà thôi.


Tôi rung động Quân lúc nào không hay (Ảnh minh họa)

Rồi một lần tôi nghe hơi biết được trước đây ba chồng mình đã từng có người đàn bà khác. Mẹ chồng tôi phải nhịn đắng nuốt cay chờ chồng về và may mắn cuối cùng ông đã nghĩ lại…

Mọi ý nghĩ của tôi bắt đầu thay đổi, tôi e dè chồng hơn. Tôi lo lắng một ngày anh cũng sẽ ngoại tình. Trong đầu tôi lúc nào cũng lởn vởn câu hỏi "Bao giờ anh sẽ ngoại tình?".
 
Và rồi đỉnh điểm một lần tôi nhìn thấy chồng đang cười tít mắt với cô bạn thân của mình. Tôi biết tôi là người đàn bà lớn tuổi trong đầu óc của một đứa con gái non nớt. Tôi đã không đủ tỉnh táo và niềm tin ở anh. Tôi rối tung lên và ấn vào đầu mình một quan điểm: “À, ban đầu là cười và rồi anh ấy cũng sẽ ngủ với người đàn bà khác”.

Nói về tôi, tôi là một người phụ nữ khá cá tính, hoang dã, thích làm gì thì làm mà chẳng ai có thể ngăn cản được. Với bản tính hiếu thắng, tôi nhất quyết sẽ “cắm sừng thằng đàn ông của mình trước khi nó làm điều ngược lại với mình".

Tôi xinh đẹp và một khi tôi đã muốn thì đầy người đàn ông khác sẽ quỳ dưới chân tôi. Nghĩ lại, tôi thấy xấu hổ với suy nghĩ này. Nhưng quả thực khi tôi đánh tiếng về sự hoang dã của mình, nhiều người đàn ông đã biết và tìm tới. Đối tượng lọt vào tầm ngắm của tôi chính là bạn thân của chồng. 

Tôi đủ khôn khéo để nhận ra ánh mắt thèm muốn mình mỗi lần chồng đưa tôi đi gặp bạn của anh. Nhiều anh chàng bảo: “Thích nhất tìm được cô vợ nào như Liên, tròn tròn trắng trắng”. 

Nhiều người bạn của anh còn chủ động add Facebook của tôi, tán tỉnh tôi và tôi ghét ra mặt những gã đàn ông đểu này. Tôi có ấn tượng đặc biệt với Quân - chàng trai đã có vợ và là bạn thân của chồng. Anh ta tử tế, yêu vợ và điều này càng thôi thúc tôi phải dụ bằng được chàng trai này lên giường để thỏa mãn tính hiếu thắng của mình. 

Khi thấy tôi chủ động rủ cà phê, Quân cũng lấy làm lạ và e ngại. Nhưng khi tôi bảo tôi muốn nói chuyện về chồng mình thì anh ấy đồng ý ngay. 

Đúng là một người đàn ông nghiêm túc. Những lần gặp anh, tôi đều ăn vận bộ đồ trễ nải và đương nhiên vòng 1 và những đường cong trên cơ thể tôi khiến anh nóng bừng mặt. Những cuộc nói chuyện xoay quanh chủ đề “tôi chán chồng” và kèm theo những câu chuyện “gợi tình” khiến Quân ái ngại. Nhưng anh càng ngại tôi càng thích.  

Các cụ đã nói không sai, mỡ đến miệng mèo sao không ăn. Thấy thái độ lả lơi, mời mọc của tôi, Quân rồi cũng phải liêu xiêu. Chúng tôi đề nghị sẽ giữ yên chuyện này. Chuyện này chỉ mình tôi và anh biết, một mối quan hệ ngoài vợ ngoài chồng hấp dẫn nhân dịp nào đó. 

Nhưng thật tồi tệ, tôi nhận ra tôi khao khát anh ấy hơn. Giờ tôi mới ngấm ra được một câu “thử là dại”. Với đàn ông, chuyện sex chỉ là giải tỏa nhu cầu. Còn với đàn bà đó là sự gắn kết giữa hai con người với nhau. 

Quả thực Quân là người khá hấp dẫn, anh ta mạnh mẽ, lại có vẻ dịu dàng, chu đáo. Tôi không giấu được anh lý do thật sự tôi tìm đến với anh. Anh cười anh bảo: “Sao em không tin chồng em, anh ấy là một người đàn ông tốt, tốt đấy em ạ”.

Chồng tôi có thỏa mãn tôi về tình cảm lẫn chuyện tình dục. Nhưng sau khi lần đầu tiên với Quân, tôi đã bị mụ mị. Hình ảnh của Quân ngày càng lớn, len lỏi vào cuộc sống của tôi. 

Tôi biết mình đang sai lầm, sai lầm nối tiếp sai lầm khi tôi làm phép so sánh chồng và người đàn ông này. Tôi hay giận dỗi, bực dọc với chồng chỉ vì hay so sánh ngầm: “Sao anh không mặc áo màu hồng trẻ trung như Quân mà mặc toàn áo tối om à, nhìn chẳng hứng thú chút nào?”, “Tại sao anh không mạnh mẽ như Quân?”..

Tôi giãi bày điều này với Quân và anh ngăn tôi lại. Anh bảo anh yêu vợ anh, anh không muốn đánh mất gia đình này chỉ vì sự hiếu thắng của tôi. Anh khuyên tôi rất nhiều hãy quay lại thực tại để sống với chồng.

Dù buồn nhưng tôi biết mình đang sai, cần sửa, tôi cần gia đình tôi. Thế nhưng tất cả điều này khiến chồng tôi bực mình. Một lần, anh đã phát hiện ra chuyện tày đình này thông qua điện thoại quên không xóa tin nhắn cũ của tôi. 

Anh đau khổ vô cùng và lần đầu tiên tôi nhìn thấy những giọt nước của anh. Anh hỏi và khi không thể giấu được, tôi đã nói hết lý do mình tìm đến với Quân. Anh không nói gì và chỉ chìa đơn ly hôn bảo tôi ký. 


Hiện giờ, tôi đang sống 1 mình trong một căn hộ khác, tôi nuôi 1 đứa con và anh cũng vậy. Đến giờ tôi vẫn mong được quay về với anh, nhưng tôi biết anh không chấp nhận điều này đâu (Ảnh minh họa)

Chưa bao giờ tôi thấy anh dứt khoát như thế. Mặc tôi gào khóc, van xin anh tha thứ, anh không chấp nhận. Anh chỉ ghé vào tai tôi nói rằng: “Nếu em không muốn con, gia đình em biết chuyện ngoại tình này, em hãy ký và làm như chúng ta không hợp nhau. Hết rồi Liên ạ”. 

Hiện giờ, tôi đang sống 1 mình trong một căn hộ khác. Tôi nuôi 1 đứa con và anh cũng vậy. Chúng tôi thường cuối tuần cho các con đi chơi. Đến giờ tôi vẫn mong được quay về với anh nhưng tôi biết anh mãi mãi không chấp nhận và tha thứ điều này đâu.

Chia sẻ