Hiện tượng chuyển giới Ty Thy mở tiệm gỏi thứ 2, ngày bán sương sương 300kg đu đủ nhưng gây tranh cãi vì một thứ có giá 3k đồng

Nguyễn Khánh An,
Chia sẻ

Sau bao năm kinh doanh quán gỏi đu đủ ở Sài Gòn, Ty Thy đã tậu cho mình quán ăn mới bự gấp mấy lần quán cũ.

Những ai thường xuyên xem YouTube chắc chắn phải biết đến Ty Thy - cô gái chuyển giới được mệnh danh là "nữ hoàng gỏi đu đủ" ở Sài Gòn. Cô hiện sở hữu quán chuyên bán gỏi đu đủ Thái Lan cùng nhiều món ăn vặt như trà tắc, bò viên chiên… ở Quận 6, TP.HCM.

Hiện tượng chuyển giới Ty Thy quay trở lại “lợi hại hơn xưa” ngày bán sương sương 1000 khách với 300kg đu đủ - Ảnh 1.

Ty Thy là gương mặt quen thuộc trong cộng đồng LGBT tại Sài Gòn, xuất hiện rất nhiều trên YouTube với biệt danh "nữ hoàng gỏi đu đủ"

Nhờ mua may bán đắt, Ty Thy tích góp được lượng thu nhập ổn định giữa đất Sài thành. Trong nhiều vlog, cô chứng minh "đẳng cấp" giàu sang bằng việc khoe bộ sưu tập cối đâm đu đủ giúp mình kiếm được 3 tỷ/năm. Ở video khác, cô tiết lộ có ngày mình bán từ 2.000 - 3.000 ly trà tắc với giá 15.000 đồng/ly.

Hiện tượng chuyển giới Ty Thy quay trở lại “lợi hại hơn xưa” ngày bán sương sương 1000 khách với 300kg đu đủ - Ảnh 2.

Trong 1 vlog, cô từng khoe nhờ cặp cối này mà có năm thu nhập được tới 3 tỷ

Mới đây, 1 Tiktoker đã chia sẻ về trải nghiệm tại quán mới của Ty Thy và được cho là nhận lại cái kết "xu cà na".

Cụ thể vì quán đông, nên nhân viên chăm sóc khách hàng không được tận tình. Tiktoker chia sẻ: "Vì quán quá đông và nhân viên quá ít nên khách hàng đến đây phải học tính kiên nhẫn. Lúc order thì nhanh còn lúc lên món thì quá lâu.". Chưa kể, nhân viên còn lên món sai cho khách.

Tuy nhiên, vị gỏi đu đủ vẫn giữ nguyên được vị ngon vốn có. Điều đáng nói, nhân viên ở đây tính tiền sai cho khách hàng. Cụ thể, Tiktoker review ở đây có hoá đơn tổng là 230.000 nhưng nhân viên lại tính 270.000, đến lúc về thì mới phát hiện được.

Hiện tượng chuyển giới Ty Thy quay trở lại “lợi hại hơn xưa” ngày bán sương sương 1000 khách với 300kg đu đủ - Ảnh 3.

Tiktoker trải nghiệm tại quán mới của Ty Thy

Không chỉ mua nhà ở Sài Gòn, Ty Thy còn xuất hiện trong nhiều vlog với dự định mua xe hơi, mở chi nhánh mới ở TP. Thủ Dầu Một (Bình Dương). Thậm chí, cô còn sẵn sàng bỏ ra số tiền lớn để làm từ thiện, giúp đỡ nhiều người khó khăn.

Hiện tượng chuyển giới Ty Thy quay trở lại “lợi hại hơn xưa” ngày bán sương sương 1000 khách với 300kg đu đủ - Ảnh 4.

Còn muốn mua xe ô tô để tiện đường di chuyển giữa 2 quán

Hiện tượng chuyển giới Ty Thy quay trở lại “lợi hại hơn xưa” ngày bán sương sương 1000 khách với 300kg đu đủ - Ảnh 5.

Ty Thy cũng rất thường xuyên làm từ thiện, thậm chí có lần còn bỏ ra tới 100 triệu đồng

Thế nhưng cũng trong bài viết này nhiều người cho biết việc khách đến ăn tại quán, được quán giữ xe ngay trong quán mà lại thu khách tiền phí 3k đồng là vẫn thấy “kỳ kỳ”. Có không ít người chia sẻ: “Nếu quán không có chỗ và buộc khách phải gửi ở nơi khác thì có thu 5k cũng thấy ok, đằng này tới quán ăn, quán có trách nhiệm đảm bảo xe cho khách mà vẫn bị thu tiền là hơi kỳ”. 

Dĩ nhiên cũng có người cho rằng việc thu phí 3k trong trường hợp này vẫn chấp nhận được vì: “Người ta xây nhà lên, gửi xe bên trong che nắng che mưa cùng mức giá ấy là quá hợp lý”. 
Còn bạn nghĩ sao về điều này?
Chia sẻ