Hiền Thục "mắng" Xuân Bắc vô duyên vì dám nói cơ mặt cô bị đơ cảm xúc

Crissi,
Chia sẻ

Trong tập 7 của "Gương mặt thân quen nhí", vì lỡ quá nhập tâm vào màn trình diễn của thí sinh mà Hiền Thục quên cả biểu cảm và cô đã bị Xuân Bắc trêu là bị đơ cơ mặt.

Tập 7 của chương trình Gương mặt thân quen nhí lên sóng vào tối 29/9 tiếp tục với những màn trình diễn đầy ấn tượng của 6 thí sinh nhí. Ngồi trên ghế nóng giám khảo vẫn là bộ 3 quyền lực Hoài Linh, Hiền Thục và Xuân Bắc. MC Đại Nghĩa tiếp tục là người cầm trịch cho Gương mặt thân quen nhí tuần này.

Hiền Thục mắng Xuân Bắc vô duyên vì dám nói cơ mặt cô bị đơ cảm xúc - Ảnh 1.

Hoài Linh - Hiền Thục - Xuân Bắc.

Hiền Thục mắng Xuân Bắc vô duyên vì dám nói cơ mặt cô bị đơ cảm xúc - Ảnh 2.

Khi đang quan sát phần trình diễn của cậu bé Chu Tuấn Ngọc, giám khảo Hiền Thục vì quá nhập tâm mà cô đã quên mất thể hiện biểu cảm. Vì thế cho nên khi Tuấn Ngọc giơ tay về phía cô và hát câu: "Về đi em...", cô chỉ ngồi đấy mà không phản ứng lại gì cả. Giám khảo Xuân Bắc thấy thế đã nói đùa rằng: "Cô Hiền Thục bị đơ cơ mặt rồi con ạ, cho nên cô không thể hiện cảm xúc được đâu". Hiền Thục lúc này mới bật cười quay sang vỗ vào vai Xuân Bắc và "mắng" vui anh rằng: "Anh vô duyên quá à, tự nhiên nói em vậy, kì quá" khiến mọi người bật cười.

Hiền Thục mắng Xuân Bắc vô duyên vì dám nói cơ mặt cô bị đơ cảm xúc - Ảnh 3.

Cũng nhờ màn trình diễn xuất thần của mình, Chu Tuấn Ngọc đã xuất sắc trở thành quán quân của tuần này với số điểm tuyệt đối từ phía ban giám khảo là 36. Cậu bé hóa thân thành nam ca sĩ điển trai Hà Anh Tuấn. HLV Quốc Thiên và Tuấn Ngọc quyết định lựa chọn ca khúc "Về đi em" để thể hiện trong đêm thi thứ 7. Xuất hiện trên sân khấu với cặp mắt kính trông rất trí thức, khán giả khá bất ngờ vì trông Tuấn Ngọc rất giống với Hà Anh Tuấn, chỉ khác mỗi chỗ là Tuấn Ngọc hơi... béo hơn chú Tuấn một chút. Không chỉ bắt chước sao cho giống giọng hát của Hà Anh Tuấn, Tuấn Ngọc còn học theo cách thả hồn vào bài hát và biểu cảm trên gương mặt của anh.

Hiền Thục mắng Xuân Bắc vô duyên vì dám nói cơ mặt cô bị đơ cảm xúc - Ảnh 4.

Giám khảo Hiền Thục đã nói rằng: "Đây là bài quen thuộc của chú Hà Anh Tuấn thế nhưng ngày hôm nay khi cô nghe con hát, cô mới thực sự thấy bài này rất là hay". Cô và giám khảo Hoài Linh đã nhìn nhau cười và đều đồng ý rằng đêm diễn thứ 7 này mới chính là đêm mà Tuấn Ngọc thực sự tỏa sáng. Trong những tuần trước, Tuấn Ngọc chưa thể hiện được năng lực của mình. Những tưởng ca khúc "Về đi em" sẽ là một thử thách khó khăn cho em nhưng Tuấn Ngọc đã thể hiện rất xuất sắc và vô cùng trọn vẹn.

Bé Tuấn Ngọc - "Về đi em".

Hiền Thục mắng Xuân Bắc vô duyên vì dám nói cơ mặt cô bị đơ cảm xúc - Ảnh 6.

Mở màn cho đêm thi là cô bé Ngọc Giàu đáng yêu. Tuần này, Ngọc Giàu sẽ hóa thân thành nữ ca sĩ cá tính Jessie J. Xuất hiện trên sân khấu với phong cách thời trang lạ lẫm, Ngọc Giàu trông chẳng khác nào một cô búp bê vừa lạ vừa dễ thương. Bản thân yêu thích những bài hát có giai điệu sôi động nên khi lựa chọn ca khúc "Price tag", Ngọc Giàu đã đặt hết toàn bộ tâm huyết của mình vào màn trình diễn lần này. Dù gặp phải một vài sự cố trên sân khấu khi đang nhún nhảy nhưng Ngọc Giàu vẫn hoàn thành tốt phần thi của mình một cách rất tự tin.

Hiền Thục mắng Xuân Bắc vô duyên vì dám nói cơ mặt cô bị đơ cảm xúc - Ảnh 7.

Cả giám khảo Hoài Linh và Xuân Bắc đều dành những lời khen có cánh cho Ngọc Giàu. Bởi lẽ không chỉ có phần vũ đạo xuất sắc mà ngay cả giọng hát của Ngọc Giàu cũng khiến các giám khảo phải vỗ tay khen ngợi. Quá bất ngờ với những kỹ thuật luyến láy trong tiết mục của Ngọc Giàu, giám khảo Hiền Thục đã hỏi bé rằng có học hát ở đâu không thì cô bé đáp lại rằng: "Dạ con học ở nhà thiếu nhi từ năm 2 tuổi. Vì mẹ con nói là lúc còn trong bụng, mẹ phải bật nhạc thì con mới chịu ngủ". Câu trả lời ngây ngô của Ngọc Giàu đã khiến khán giả bật cười vì quá đáng yêu. Ngọc Giàu về nhì với số điểm 32.

Bé Ngọc Giàu - "Price Tag".

Hiền Thục mắng Xuân Bắc vô duyên vì dám nói cơ mặt cô bị đơ cảm xúc - Ảnh 9.

Tiếp tục chương trình là phần thi của cậu bé "ốc mỡ" Thụy Bình. May mắn chọn được ca sĩ Hoài Lâm, một người theo đuổi dòng nhạc dân ca giống mình, Thụy Bình đã có dịp phô diễn bản lĩnh của em qua ca khúc "Còn thương rau đắng mọc sau hè". Với giai điệu du dương, trầm lắng cộng thêm giọng hát trong trẻo truyền cảm, Thụy Bình đã thành công chiếm được trái tim của cả Ban giám khảo lẫn khán giả. HLV Chí Thiện đã chia sẻ rằng Thụy Bình phải sống xa gia đình từ nhỏ nên ca khúc này giống như nói thay nỗi lòng nhớ quê nhà Bến Tre của cậu bé vậy.

Hiền Thục mắng Xuân Bắc vô duyên vì dám nói cơ mặt cô bị đơ cảm xúc - Ảnh 10.

Trong suốt phần diễn của Thụy Bình, giám khảo Hiền Thục không thể kìm được mà hát theo cậu bé từng câu một. Còn MC Đại Nghĩa thì nói rằng dù phần trình diễn đã kết thúc nhưng anh vẫn còn lâng lâng chưa "đáp xuống" được. Giám khảo Hoài Linh đã nhận xét phần thể hiện của Thụy Bình rằng cậu bé hát ngọt thì có ngọt nhưng vẫn có một số chỗ chưa đúng. "Thay vì hát là "trông khói đốt đồng" thì phải hát là "coi khói đốt đồng" mới đúng vì đây là bài hát dân ca miền Nam. Con hát như thế là không đúng", giám khảo Hoài Linh góp ý cho Thụy Bình. Dù đã thể hiện khá tốt nhưng Thụy Bình chỉ nhận được số điểm 23 từ phía ban giám khảo.

Bé Thụy Bình - "Còn thương rau đắng mọc sau hè".

Hiền Thục mắng Xuân Bắc vô duyên vì dám nói cơ mặt cô bị đơ cảm xúc - Ảnh 12.

Hóa thân thành nữ ca sĩ có giọng ca nội lực đầy mạnh mẽ Siu Black, cô bé Bích Ngọc đáng yêu buộc phải thay đổi hoàn toàn hình tượng hằng ngày của mình. Với ca khúc "Ly cà phê ban mê", Bích Ngọc buộc phải truyền lửa vào từng câu hát và cả trong người em nữa. Nhưng có lẽ ca khúc này có hơi vượt quá khả năng của Bích Ngọc. Để chạm đến được những nốt cao trong bài, Bích Ngọc đã phải gào to lên và điều này có thể sẽ ảnh hưởng đến giọng hát của cô bé. Dù vậy, Bích Ngọc vẫn đốt cháy sân khấu "Gương mặt thân quen nhí" với màn thể hiện đầy nhiệt huyết của mình.

Hiền Thục mắng Xuân Bắc vô duyên vì dám nói cơ mặt cô bị đơ cảm xúc - Ảnh 13.

Giám khảo Hoài Linh đã nhận xét rằng giọng hát của Bích Ngọc có khỏe thật nhưng cô bé đã quên mất một điểm đặc trưng của ca sĩ Siu Black: "Khi hát cô Siu Black thường không đứng một chỗ trên sân khấu mà cô hay di chuyển để giao lưu với khán giả". Giám khảo Xuân Bắc lại cho rằng tuần này Bích Ngọc thể hiện chưa tốt bằng những tuần trước. Còn giám khảo Hiền Thục thì lại xót xa cho cổ họng của Bích Ngọc: "Sau bài hát hôm nay có thể là ngày mai con sẽ bị khan tiếng. Một số ca sĩ sau khi đi hát một thời gian thì hay bị xuống giọng là vì vậy. Con nhớ sử dụng cổ họng của mình cho tốt để giữ được giọng hát của mình nha con". Bích Ngọc nhận được 25 điểm cho màn thể hiện của mình.

Bé Bích Ngọc - "Ly cà phê ban mê".

Hiền Thục mắng Xuân Bắc vô duyên vì dám nói cơ mặt cô bị đơ cảm xúc - Ảnh 15.

"Ca nương nhí" Tú Thanh tuần này sẽ phải hóa thân thành nữ ca sĩ mang âm hưởng dân ca đương đại Ngọc Khuê. Với ca khúc "Bà tôi", Tú Thanh đã gặp phải một số khó khăn khi tập hát cùng HLV Quốc Thiên. Ở những phần luyến láy và những nốt cao, Tú Thanh buộc phải tập đi tập lại rất nhiều lần. May mắn là cô bé đã thể hiện khá tốt phần thi của mình. HLV Quốc Thiên cũng rất hài lòng với biểu hiện của Tú Thanh trong đêm thi thứ 7 này. Không chỉ làm đúng theo những gì anh dạy mà Tú Thành còn biết cách thả hồn phiêu theo ca khúc.

Hiền Thục mắng Xuân Bắc vô duyên vì dám nói cơ mặt cô bị đơ cảm xúc - Ảnh 16.

Giám khảo Xuân Bắc đã nói đùa rằng: "Dường như Tú Thanh rất hợp hóa thân thành những nhân vật... bà cô già nhỉ" vì màn thể hiện quá xuất sắc của cô bé. Còn giám khảo Hoài Linh thì cho rằng ngày hôm nay Tú Thanh trông vô cùng giống ca sĩ Ngọc Khuê. Ca khúc "Bà tôi" mang âm hưởng dân ca đương đại, đây là một ca khúc vô cùng khó khăn để có thể bộc lộ được hoàn toàn cái hồn của bài qua từng câu hát. Tú Thanh đã làm được điều đó và cả 3 giám khảo đều thừa nhận điều đó. Bằng điểm với Bích Ngọc, Tú Thanh cũng nhận được 25 điểm từ ban giám khảo.

Bé Tú Thanh - "Bà tôi".

Hiền Thục mắng Xuân Bắc vô duyên vì dám nói cơ mặt cô bị đơ cảm xúc - Ảnh 18.

Sau nhiều lần hóa thân thành những chàng ca sĩ "soái ca" thì tuần này Thiên Phúc lại biến hóa thành một nghệ sĩ hát cải lương có cá tính hài hước - nghệ sĩ Hề Sa. Lần đầu tiên thử sức với thể loại mới, Thiên Phúc cảm thấy thích thú nhưng cũng có chút lo lắng bởi cậu bé chưa từng hát cải lương trước đây. Dù ban đầu hơi hồi hộp nhưng Thiên Phúc đã cố gắng hết sức mình và hoàn thành tốt cả phần hát tân cổ lẫn phần hát cải lương.

Hiền Thục mắng Xuân Bắc vô duyên vì dám nói cơ mặt cô bị đơ cảm xúc - Ảnh 19.

HLV Thu Thủy đã than rằng cô không biết hát cải lương và cả giám khảo Hiền Thục cũng vậy. Dù Thiên Phúc hát khá đúng nhịp và thể hiện được hình ảnh của một người lính già Hề Sa thế nhưng giám khảo Hoài Linh vẫn có chút góp ý cho em rằng: "Có một số chỗ lên cao của nghệ sĩ Hề Sa con vẫn chưa làm được. Con còn nhỏ mà có thể làm được tới mức này đã là tốt lắm rồi". Còn giám khảo Xuân Bắc thì lại tấm tắc khen ngợi vì Thiên Phúc đã thể hiện được những đặc điểm cơ bản của chú Hề Sa, anh đã chúc mừng cho phần trình diễn của Thiên Phúc. "Soái ca nhí" Thiên Phúc về thứ 3 sau Tuấn Ngọc và Ngọc Giàu, cậu bé nhận được số điểm là 30.

Bé Thiên Phúc - "Người lính già vui vẻ".

Tập 8 của Gương mặt thân quen nhí sẽ tiếp tục lên sóng vào thứ 7 tuần sau ngày 7/10 với những màn kết hợp đầy thú vị giữa các thí sinh nhí cùng với HLV của các bé.

Chia sẻ