Hiền Thục: "Hãy dành cho Phương Mỹ Chi sự bình yên"

Theo Tri Thức,
Chia sẻ

HLV xinh đẹp của The Voice Kids thẳng thắn đề nghị người hâm mộ dành cho "gà cưng" Phương Mỹ Chi của mình sự bình yên chứ đừng tạo thêm sóng gió.

Cách đây vài giờ, Hiền Thục chia sẻ một tâm sự khá dài trên trang cá nhân về đêm chung kết Giọng hát Việt nhí và nhiều đồn thổi xung quanh ngôi vị Quán quân. Bà mẹ một con cho biết sau đêm Chung kết, cô đã nằm "thẳng cẳng" nguyên một ngày dài. Thậm chí cô không ăn, không uống và không nghe điện thoại vì quá mệt cũng như không muốn suy nghĩ thêm bất cứ điều gì.

Hiền Thục:
Những tâm sự của Hiền Thục nhanh chóng được người hâm mộ chú ý

Trong suốt thời gian ngồi ghế nóng The Voice Kids, Hiền Thục gần như không xem bất cứ bình luận hay đọc thông tin bên lề nào vì muốn giữa đầu óc bớt căng thẳng. Tuy "gà cưng" của cô là Phương Mỹ Chi chẳng giành ngôi Quán quân như dự đoán của nhiều người nhưng Hiền Thục không thất vọng hay buồn bã. Cô xưng "tớ" một cách trẻ trung khi khẳng định về đích như hiện tại là quá ổn đối với hai thầy trò: "Tớ nghĩ rằng em đã chiến thắng ngoạn mục, thành công và vẽ ra một con đường tương lai rất dài".

Hiền Thục mong muốn dư luận sẽ tạo cơ hội để "chị Bảy" phát triển tài năng chứ đừng khiến cô bé rối trí: "Mọi người yêu quý Phương Mỹ Chi hãy tiếp tục ủng hộ em nhưng hãy đồng thời dành cho em sự bình yên hơn là tạo ra sóng gió để em sớm phải đối chọi".

Hiền Thục:

Giọng ca Tôi là ngôi sao cũng chia sẻ sự hài lòng với kết quả chung cuộc của chương trình: "Tớ rất yêu quý và cảm phục tài năng của em, cũng như là "tâm phục khẩu phục" sự đầu tư tâm huyết và chuyên môn của cá nhân anh Hồ Hoài Anh. Anh Cu Tí là một người làm chuyên môn giỏi và anh ấy đã cho học trò của mình những màn trình diễn xuất sắc".

Đây là lần đầu tiên Hiền Thục trải lòng chuyện "lép vế" hai quý ông của The Voice Kids là Hồ Hoài Anh và Thanh Bùi trên ghế nóng. Tuy nhiên, nhạc sĩ Dẫu có lỗi lầm lại rất galant khi sẵn sàng ra tay giúp đỡ bà mẹ một con: "Chính anh Hồ Hoài Anh lại là người giúp đỡ tớ và đội mình rất nhiều, dựng bài, dựng bè giúp tớ trong rất nhiều trường hợp. Tớ có chị Phương Uyên và anh Hoài Sa giúp hết sức mình... 3 cái tên này tớ và đội của mình sẽ ghi nhớ và luôn dành những lời tốt đẹp nhất để cảm ơn họ." - Hiền Thục cho biết.

Hiền Thục:
Hiền Thục và Phương Mỹ Chi trong buổi phỏng vấn nhanh với giới truyền thông sau đêm Chung kết

Trước đó, ngay sau đêm chung kết, dư luận đã rộ lên nghi án Phương Mỹ Chi bị "dìm hàng". Bên cạnh đó cũng có ý kiến cho rằng tiết mục tốp ca của "chị Bảy" cùng các thành viên trong đội đã chứng tỏ sự thiếu trách dẫn dắt của Hiền Thục. Tuy nhiên, giám đốc âm nhạc của chương trình là nhạc sĩ Phương Uyên phân trần: "Trong phần trình diễn này, từng em được giao thể hiện một câu trong bài. Nhưng đến câu của mình thì Phương Mỹ Chi có thể chịu nhiều áp lực quá nên quên hát, trước đó, giọng của em cũng gần như lạc ra khỏi tông chính của bài hát. Cũng may là các thành viên khác trong đội Hiền Thục rất thông minh nên đỡ được cho Phương Mỹ Chi phần này, chứ không phải là em ấy bị dìm hay không có đất diễn".

Hiền Thục nhanh chóng nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của người hâm mộ và bạn bè sau những chia sẻ nói trên. Hầu hết các ý kiến đều cho rằng: "Chương trình như vậy là quá tốt rồi chị ạ. Quang Anh xứng đáng được nhận giải. Bé nào cũng hát hay hết". Một số khán giả khác lại động viên bà mẹ một con bỏ qua những ì xèo của dư luận để chuẩn bị cho mùa giải The Voice Kids tiếp theo thành công và ấn tượng hơn. Bản thân Hiền Thục cũng khẳng định sẽ hết lòng giúp đỡ các em nhỏ trong Giọng hát Việt nhí - bất kể đó là thí sinh ở đội của mình hay từng được Hồ Hoài Anh, Thanh Bùi... dìu dắt.

Toàn bộ "tâm thư" của Hiền Thục:

"Tớ đã trở lại!

Sau đêm chung kết, tớ nằm "thẳng cẳng" nguyên một ngày, không ăn, không uống, không nghe điện thoại đến tận giờ phút này. Quá mệt và tớ không muốn phải suy nghĩ gì cả!

Tớ vào fanpage của mình, có quá nhiều ý kiến và thư của mọi người gửi đến tớ. Tớ phải xin lỗi tất cả vì không thể trả lời được bất cứ một tin nhắn nào. Trong thời gian qua, quả thực tớ rất ít lưu tâm đến các thông tin bên lề cuộc thi The Voice Kids. Vừa và vì tớ không còn nhiều thời gian, vừa là tớ cũng muốn đầu óc mình bớt căng thẳng.

Và bây giờ tớ có một vài ý kiến thế này:

1- Thay mặt cả đội Giọng hát Việt nhí, tớ xin cảm ơn tình cảm, tin nhắn của tất cả mọi người đã động viên các em và tớ tham gia cuộc thi này một cách sôi nổi và hiệu quả. Riêng về trường hợp của Phương Mỹ Chi, tớ nghĩ rằng em đã chiến thắng ngoạn mục, thành công và vẽ ra một con đường tương lai rất dài. Mọi người yêu quý Mỹ Chi hãy tiếp tục ủng hộ em nhưng hãy đồng thời dành cho em sự bình yên hơn là tạo ra sóng gió để em sớm phải đối chọi! Về đích như hiện tại với thầy trò tớ là tốt lắm rồi.

2- Về trường hợp của Quang Anh, tớ rất là yêu quý và cảm phục tài năng của em, cũng như là "tâm phục khẩu phục" sự đầu tư tâm huyết và chuyên môn của cá nhân anh Hồ Hoài Anh. Anh Cu Tí là một người làm chuyên môn giỏi và anh ấy đã cho học trò của mình những màn trình diễn xuất sắc. Quang Anh chiến thắng là thành quả của anh ấy. Xin nói thêm với mọi người, trong chương trình này, phận nữ nhi như tớ luôn nép vế với hai anh Cu Tí và Thanh Bùi nên tớ hầu như rơi vào tình trạng bối rối. Chính anh Hồ Hoài Anh lại là người giúp đỡ tớ và đội mình rất nhiều, dựng bài, dựng bè giúp tớ trong rất nhiều trường hợp. Tớ có chị Phương Uyên và anh Hoài Sa giúp hết sức mình... 3 cái tên này tớ và đội của mình sẽ ghi nhớ và luôn dành những lời tốt đẹp nhất để cảm ơn họ!

3- Ngày hôm qua, trên fanpage Hiền Thục - The Voice Kids có xuất hiện một vài ý kiến không chính thống. Và tớ muốn khẳng định để mọi người không hiểu lầm. Đó không phải là trang fanpage của cá nhân tớ mà do các fan hâm mộ chương trình lập ra. Những ý kiến tại đấy không phải là ý kiến của cá nhân tớ. Mọi người đừng hiểu lầm. Tớ muốn cuộc thi Giọng hát Việt nhí kết thúc trong sự tốt đẹp và tình cảm mọi người dành cho nhau là lâu dài.

4- Tớ cũng sẽ hứa với mọi người, sau cuộc thi này, tớ sẽ tiếp tục đồng hành với các bé trong đội, Top 5 và kể cả các bé trong team khác như Cao Đức Anh (Nghệ An) chẳng hạn. Tớ vẫn sẽ ở đây, bất kể khi nào các bé cần đến tớ, là tớ sẽ có mặt. Tớ luôn cầu mong cho các em mau chóng trưởng thành, thành những công dân tốt của xã hội và nếu may mắn sẽ trở thành một ca sĩ tốt trong tương lai gần. Và cả các bé của đội Hồ Hoài Anh - Lưu Hương Giang và Thanh Bùi nữa!

Kết thúc chương trình rồi, tớ sẽ rất nhớ tất cả các bé, nhớ các bạn đồng nghiệp HLV, nhớ êkip sản xuất chương trình, nhớ khung giờ phát sóng tối thứ 7 hàng tuần.... Mọi người cũng nhớ đến tớ nhé!

Xin cảm ơn tất cả!".

Chia sẻ