Hiền Nguyễn Soprano hát “Bóng ma nhà hát” cực “sung” với Oplus

Chan Soo,
Chia sẻ

Tối qua (7/3) tại khán phòng L'Espace, cuộc “Yêu” ghi dấu 15 năm theo đuổi thanh nhạc của Hiền Nguyễn Soprano đã khép lại đầy cảm xúc.

Tối qua (7/3), live concert cá nhân đầu tiên trong sự nghiệp sau hành trang học tập bài bản trong và ngoài nước của Hiền Nguyễn đã chính thức được tổ chức tại khán phòng L'Espace. Trong live concert đầu tiên này, giọng ca Hiền Nguyễn đã chứng minh khả năng bùng nổ của mình với âm nhạc. 

Hiền Nguyễn Soprano hát “Bóng ma nhà hát” cực “sung” với Oplus - Ảnh 1.

Xuất hiện trên sân khấu với trang phục đầu tiên là bộ áo dài truyền thống, Hiền Nguyễn ngay từ giây phút đầu đến những khoảnh khắc cuối cùng đã mang đến thiện cảm về cách cô thể hiện tình yêu với nước Ý và Châu Âu. 

Hiền Nguyễn Soprano hát “Bóng ma nhà hát” cực “sung” với Oplus - Ảnh 2.

Concert gói gọn trong 12 ca khúc dưới sự cầm trịch của đạo diễn Tuấn Nam, cùng ban nhạc NamJazzNight, cuộc “Yêu” của Hiền Nguyễn mang đến phong vị đầy mới mẻ. Hiền Nguyễn mở màn với Scarborough Fair rồi thăng hoa cùng Manha de Carnaval rồi đến Je t'aime. Ở mỗi bài hát, Hiền Nguyễn lại mang đến cho âm nhạc những sắc màu mới lạ và đầy mạo hiểm. 

Hiền Nguyễn Soprano hát “Bóng ma nhà hát” cực “sung” với Oplus - Ảnh 3.

Bên cạnh các ca khúc quốc tế, Hiền Nguyễn đã mang tới nhiều ca khúc Việt Nam trong cuộc “Yêu” 15 năm theo đuổi thanh nhạc như Mắt biếc, Biển cạn, Yêu, Mùa Hè đẹp nhất.

Đặc biệt là màn “đọ giọng” của Hiền Nguyễn Soprano với khách mời bốn chàng trai Oplus.

Khép lại bằng Phantom Of The Opera, Hiền Nguyễn và Oplus một lần nữa mang đến sự choáng ngợp về cảm xúc cho khán giả. Nội lực trong giọng hát cùng bệ đỡ tuyệt vời của ban nhạc, Hiền Nguyễn Soprano đã thực sự cống hiến và thết đãi một phiên bản “Bóng ma trong nhà hát” đầy kịch tính và mới mẻ.

Chia sẻ