Hé lộ cảnh Gia Phi - Tân Chỉ Lôi bị Như Ý - Châu Tấn đánh "rớt đài", cuối đời tàn tạ ai cũng không nhận ra

Thu Thảo ,
Chia sẻ

Năm xưa, ỷ thế có dung mạo xinh đẹp, gia thế hiển hách, Kim Ngọc Nghiên làm mưa làm gió, gây rắc rối khắp nơi. Ngày hôm nay, nàng nhận kết cục xót xa này cũng là nhân - quả đã gieo rắc từ trước đó.

Ngày tàn của Gia Quý Phi - Kim Ngọc Nghiên (Tân Chỉ Lôi) thực sự đã đến khi mới đây, ekip sản xuất Hậu cung Như Ý truyện lại làm dậy sóng Tử Cấm Thành với hình ảnh Kim Ngọc Nghiên "rớt đài".

Chẳng là Kim Ngọc Nghiên có sở thích nuôi chó. Vào một buổi chiều mát mẻ nọ, chú chó cưng của Kim Ngọc Nghiên đã lao như tên lửa, tấn công Ngũ công chúa Cảnh Hủy. Vì Cảnh Hủy mắc bệnh tim bẩm sinh nên đã bị chú chó nhỏ dọa đến mức kinh hồn bạt vía, chết ngay lập tức. Dẫu các thái y có tận tình cứu chữa vẫn không thể giữ được mạng sống cho Cảnh Hủy.

Hé lộ cảnh Gia Phi - Tân Chỉ Lôi bị Như Ý - Châu Tấn đánh rớt đài, cuối đời tàn tạ ai cũng không nhận ra  - Ảnh 1.

Hé lộ cảnh Gia Phi - Tân Chỉ Lôi bị Như Ý - Châu Tấn đánh rớt đài, cuối đời tàn tạ ai cũng không nhận ra  - Ảnh 2.

Gia Quý Phi - Kim Ngọc Nghiên.

Sau khi Cảnh Hủy qua đời, Càn Long đương nhiên hỏi tội Kim Ngọc Nghiên đầu tiên. Để mọi thứ được rõ ràng, rành mạch, Càn Long đã tổ chức đại hội bóc phốt và cho phép Du Phi - Hải Lan (Trương Quân Ninh) vạch tội Kim Ngọc Nghiên. Lúc này, Hải Lan đanh thép chỉ ra rằng Kim Ngọc Nghiên có liên quan mật thiết đến cái chết của Hoàng hậu Phú Sát Lang Hoa (Đổng Khiết), Tuệ Quý Phi - Cao Hy Nguyệt (Đồng Dao) - A Nhược (Tăng Nhất Huyên). Thậm chí, Hải Lan còn cho rằng Kim Ngọc Nghiên là người đứng sau kế hoạch mưu hại hoàng tự để con trai mình Tứ A Ca - Vĩnh Thành cơ hội ngồi lên ngai vàng.

"Hậu cung Như Ý truyện": Gia Quý Phi kêu gào thảm khóc khi bị Càn Long trách phạt là hãm hại công chúa.

Ở loạt ảnh được ekip sản xuất tung ra, khán giả thấy cảnh Kim Ngọc Nghiên bị giam lỏng với dáng vẻ yếu ớt, tàn tạ. Tiếp đến, Kế Hoàng hậu - Như Ý (Châu Tấn) đến thăm nàng ta và nói đôi ba lời răn đe. Thời điểm này, Kim Ngọc Nghiên chính thức "ngã ngựa", rời khỏi đường đua Tử Cấm Thành. Tuy nhiên, nàng vẫn chưa chết ngay lập tức bởi Càn Long còn suy nghĩ đến mối quan hệ hòa hảo với Triều Tiên - mẫu quốc của Kim Ngọc Nghiên.

Hé lộ cảnh Gia Phi - Tân Chỉ Lôi bị Như Ý - Châu Tấn đánh rớt đài, cuối đời tàn tạ ai cũng không nhận ra  - Ảnh 4.

Hé lộ cảnh Gia Phi - Tân Chỉ Lôi bị Như Ý - Châu Tấn đánh rớt đài, cuối đời tàn tạ ai cũng không nhận ra  - Ảnh 5.

Hé lộ cảnh Gia Phi - Tân Chỉ Lôi bị Như Ý - Châu Tấn đánh rớt đài, cuối đời tàn tạ ai cũng không nhận ra  - Ảnh 6.

Kim Ngọc Nghiên chính thức ngã đài, bị giam lỏng chờ ngày chết.

Kim Ngọc Nghiên đau khổ kêu khóc rồi lại nguyền rủa Như Ý là ngồi trên chiếc ghế Hoàng hậu sẽ cô độc, đáng thương. Kim Ngọc Nghiên cho là một ngày nào đó Như Ý cũng sẽ chịu cảnh chết trong tuyệt vọng, bi thương giống như nàng.

Hé lộ cảnh Gia Phi - Tân Chỉ Lôi bị Như Ý - Châu Tấn đánh rớt đài, cuối đời tàn tạ ai cũng không nhận ra  - Ảnh 7.

Hé lộ cảnh Gia Phi - Tân Chỉ Lôi bị Như Ý - Châu Tấn đánh rớt đài, cuối đời tàn tạ ai cũng không nhận ra  - Ảnh 8.

Hé lộ cảnh Gia Phi - Tân Chỉ Lôi bị Như Ý - Châu Tấn đánh rớt đài, cuối đời tàn tạ ai cũng không nhận ra  - Ảnh 9.

Sống ở Tử Cấm Thành, mỗi một cái chết đều ẩn chứa trăm ngàn câu chuyện. Năm xưa, ỷ thế có dung mạo xinh đẹp, gia thế hiển hách, Kim Ngọc Nghiên làm mưa làm gió, gây rắc rối khắp nơi. Ngày hôm nay, nàng nhận kết cục xót xa này cũng là nhân - quả, nghiệp - báo đã gieo rắc từ trước đó.

Chia sẻ