Hay mang chuyện chồng con ra kể với đồng nghiệp... hiếm muộn, nàng kế toán bị dân mạng mắng: Vô duyên hết cả phần thiên hạ!

Old Fashioned,
Chia sẻ

"Công ty em có 3 kế toán. Hai chị kia thì hơi có vấn đề: Chị 91 lấy chồng 2 năm mãi không có con, chị 89 thì về ở với nhau 2 năm chẳng cưới xin gì nên em như kiểu tội đồ ấy. Mỗi lần kể chuyện gia đình, con cái là khổ sở".

Hầu hết những câu chuyện hay được hội chị em công sở mang ra bàn tán trong các cuộc buôn dưa lê thường chỉ xoay quanh vấn đề bồ bịch hoặc gia đình chồng con. Tuy nhiên, cái đề tài tưởng như bình thường này lắm lúc lại mang tính chất châm chọc sát thương cao mà không phải chị em nào cũng đủ khéo léo để nhận biết và phòng tránh.

Đơn cử như một nàng kế toán nào đó trong câu chuyện dưới đây. Chuyện là trong công ty có 3 người làm kế toán, nàng ta là một trong số đó. Về chuyện gia đình, cô nàng tự nhận thấy mình viên mãn hạnh phúc nhất, trong khi hai người còn lại thì khá trắc trở. Một thì hiếm muộn mãi chưa có con, một thì chung sống với chồng mà chẳng có cái đám cưới tử tế nào.

Hay mang chuyện chồng con ra kể với đồng nghiệp... hiếm muộn, nàng kế toán bị dân mạng mắng: Vô duyên hết phần thiên hạ! - Ảnh 1.

Dẫu biết là vậy nhưng không biết vì một động cơ nào mà nàng kế toán nhân vật chính lại rất thích mang chuyện chồng con ra kể. Mãi cho đến một ngày khi cảm thấy hai đồng nghiệp còn lại không vui với mình, cô nàng ngô nghê đăng đàn trình bày như sau:

“Công ty em có 3 kế toán. Em sinh năm 93, 1 chị 91 và 1 chị 89. Em trẻ nhất nhưng lại ổn định nhất, có chồng có con và có nhà. Hai chị kia thì hơi có vấn đề: Chị 91 lấy chồng 2 năm mãi không có con, chị 89 thì về ở với nhau 2 năm chẳng cưới xin gì.

Nên em như kiểu tội đồ ấy. Mỗi lần kể chuyện gia đình, con cái là khổ sở. Y rằng nhận được 2 cái lườm cháy mặt thì thôi”.

Câu chuyện trên sau khi đăng đàn được ít lâu trong một hội nhóm chuyên “tám” chuyện công sở đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của mọi người. Cứ tưởng trước sự quan tâm này, nàng kế toán nhân vật chính sẽ được mọi người an ủi, nhưng không, trái lại nàng ta còn bị mắng thêm một trận ra trò vì cái kiểu “ngây thơ vô số tội” của mình.

Hay mang chuyện chồng con ra kể với đồng nghiệp... hiếm muộn, nàng kế toán bị dân mạng mắng: Vô duyên hết phần thiên hạ! - Ảnh 2.

Cụ thể, dân mạng cho rằng:

“Ủa mắc gì bạn phải kể chuyện gia đình con cái với đồng nghiệp vốn đã không hạnh phúc? cả đống chuyện khác để nói với nhau mà”.

“Biết thế rồi thì kể làm gì nữa, con gái thiếu gì chuyện để nói, tự mình làm ng khác khó chịu thôi mà”.

“Sở thích cà khịa nhưng lại không muốn bị lườm? Khôn nhể”.

“Có thờ có thiêng có duyên chết liền luôn á cô bé ơi”.

“Chắc mấy nay triều cường lên cuốn trôi duyên của bạn cả rồi nhở?”.

“Bớt lời đi 1 chút bạn ơi đừng chạm đến nỗi buồn tế nhị của người ta. Cứ như bạn phải mình là mình đánh cho chứ ở đấy mà la làng”.

Hay mang chuyện chồng con ra kể với đồng nghiệp... hiếm muộn, nàng kế toán bị dân mạng mắng: Vô duyên hết phần thiên hạ! - Ảnh 3.

Quả thật, qua câu chuyện trên mới thấy rằng, ông trời ban cho phụ nữ sự nhạy cảm và khéo léo hơn cả đàn ông nhưng không phải ai cũng biết tận dụng. Bằng chứng rõ ràng nhất là nàng kế toán kia. Thôi thì qua đây hy vọng rằng cô nàng sẽ có một bài học nhớ đời để ứng xử tinh tế hơn trong môi trường công sở, kẻo có ngày bị “500 chị em” trong công ty tẩy chay thì khổ!

Chia sẻ