BÀI GỐC Bạn trai “Gối ấp tay kề” với em trai cùng cha khác mẹ!

Bạn trai “Gối ấp tay kề” với em trai cùng cha khác mẹ!

Tôi chết lặng người khi thấy bên cạnh anh không phải là một người con gái khác mà lại chính là người anh từng giới thiệu với tôi là em cùng cha khác mẹ với anh???

1 Chia sẻ

Hãy để anh bước đi trong thế giới của những người gay!

,
Chia sẻ

Thế giới và cách suy nghĩ của những người gay thường khác xa với thế giới tình yêu bình thường của một người đàn ông và một người con gái bạn ạ.

Gay không phải là một bệnh!

Gửi Thùy Anh!

Hầu hết nhiều người đều có suy nghĩ, gay là một bệnh nguy hiểm hay một vấn nạn cần phải loại bỏ ra khỏi xã hội. Nhưng đến nay, nhiều nhà khoa học cũng đã đưa ra được kết luận gay không phải là một bệnh mà họ chỉ là những người thuộc giới tính thứ 3 thôi bạn ạ. Vì thế, cho dù lúc này đây bạn đang bị shock toàn tập, cảm thấy bản thân hoang mang, khổ sở với những điều mới phát hiện thấy thì bạn cũng nên thông cảm thật nhiều cho anh ấy nhé và đừng trách cứ, đừng hận anh ấy quá nhiều.


Có thể trong thâm tâm của anh ấy 5 năm qua giả vờ yêu bạn, anh ấy cũng không có lấy một ngày thanh thản đâu bạn ơi. Bởi vì chẳng thể có người nào lại sống yên ổn, hạnh phúc mà không chút dằn vặt khi đang biết mình làm tổn thương và lừa dối người khác cả. Chỉ vì ở hoàn cảnh trớ trêu của mình, anh ấy đang không biết làm gì hơn là lấy bạn làm tấm bình phong vững chắc, lấy bạn là cái mác để xua tan mọi tai tiếng và lời gièm pha sau lưng đấy. Đúng là bạn hoàn toàn có quyền trách cứ, chửi mắng anh ấy thậm tệ vì những tổn thương đã gây ra cho bạn trong suốt những năm vừa qua. Nhưng giờ sự thật đã phơi bày trước mắt, bạn trách cứ anh ấy cũng chả có ích gì. Có chăng chỉ khiến anh ấy hoang mang và xấu hổ hơn vì sự rối loạn và lệch lạc giới tính của chính mình đấy.


Chưa kể, trong suy nghĩ số đông của một số người, họ vẫn nghĩ những người gay hoặc les là bị bệnh. Rồi sau đó, họ thường phân biệt, ghê sợ và xa lánh những con người thuộc về thế giới thứ 3 này. Do đó, anh ấy không đủ tự tin, không dám đối diện với giới tính thật của mình cũng là điều hiển nhiên. Thực tế, không được sống với giới tính của chính mình, không được là chính mình, luôn phải bao che, che giấu mọi chuyện, anh ấy cũng đã rất khổ sở  rồi đấy. Vì thế, bạn hãy vị tha và có cái nhìn đúng đắn hơn, cảm thông hơn cho những người như anh ấy – những người thuộc về thế giới thứ 3 bạn ạ.

Hãy để anh ấy bước đi trong thế giới riêng của những người gay!

Mình luôn nghĩ, những người gay hoặc les cũng chỉ là những người bình thường, họ vẫn đáng được sống yên ổn và trân trọng trong cuộc sống này. Mình cũng không lên án hay đả kích những người đồng tính, những anh chàng gay hay thậm chí những cô nàng là les. Dẫu biết, khi nghe tin con trai mình thay đổi giới tính như thế, người cảm thấy shock nhất và buồn nhất sẽ là người mẹ luôn yêu thương anh ấy. Nhưng xét trong hoàn cảnh của bạn bây giờ thì mình khuyên bạn nên nhanh chóng chấm dứt với người yêu của mình để anh ấy có thể thoải mái bước vào thế giới thực sự của anh ấy bạn ạ.


Mình biết 5 năm cho một tình yêu và để rồi cuối cùng bạn nhận ra một sự thật phũ phàng và cay đắng là anh ấy đã luôn che đậy sự thật: anh là gay thì bạn sẽ cảm thấy shock đến thế nào. Mình cũng rất hiểu cái cảm giác ngỡ ngàng, bối rối và muốn tìm một lối thoát tốt nhất cho chính mình hiện nay của bạn. Nhưng dù cay đắng, dù đau khổ bạn cũng nên gặp anh ấy một lần nữa và nghe anh ấy giải thích.

Nếu những lời giải thích kia của anh là hợp tình hợp lý, anh ấy “gối ấp tay kề”, có quan hệ đồng tính với người em cùng cha khác mẹ ấy chỉ là do hoàn cảnh xô đẩy và thực sự anh ấy không là gay thì bạn hãy nên tha thứ cho anh ấy lần này. Song nếu như anh ấy thú nhận anh ấy là một gay đích thực và tình yêu kéo dài 5 năm nay với bạn chỉ là cái mác để ngụy trang cho điều bất thường này của anh ấy thì bạn nên chấm dứt tình cảm lầm lạc này nhé. Hãy để anh ấy sẽ bước về thế giới thuộc về anh ấy mà không cần có bạn để ngụy trang nữa. Và bạn, bạn cũng nên nhanh chóng thoát ra khỏi tâm trạng bị shock này và từng bước bước qua những đau đớn khi phát hiện ra điều động trời này nhé.


Làm được những điều này, bạn sẽ thấy bản thân mình thanh thản và sớm quên được tình yêu đầu đời lầm lạc này. Để rồi, khi đã thoát ra khỏi cuộc tình này, bạn nhìn lại và cảm thấy mình đã thật may mắn vì đã biết tin shock ấy ngày hôm nay, nếu không khi bước vào hôn nhân bạn sẽ là người phụ nữ bất hạnh rồi. Mình tin, một cô gái tự tin và vị tha như bạn, bạn sẽ sớm tìm được người đàn ông yêu thương bạn thật lòng thôi.

Chúc bạn sớm vượt qua những ngày tháng này!

Chia sẻ