Hậu hôn nhân: Sợ vợ trối chết

Phương Mai,
Chia sẻ

Hỏi cặn kẽ, anh mới vỡ lẽ mình trở thành nạn nhân của vợ. Anh bực mình quyết đi công tác cho hả dạ.

Thử chồng 

Đang hí hửng, sung sướng hạnh phúc lâng lâng sau tuần trăng mật đầy ngọt ngào, thi vị, Hoài Thu (Mỹ Đình, Hà Nội) mất hết cả hứng thú khi nghe chị em trong công ty “dằn mặt”: “Chồng mày ngon ‘zai’ thế kia thì chỉ tổ đầy gái bám theo mà thôi”, “Chị nói thật, tướng thì ngon đấy nhưng lăng nhăng phải biết". 

Thu lo lắng ra mặt, hỏi bí kíp giữ chồng và nhận diện chàng thì chị em bày ra chiến lược, bảo Thu cứ thế mà làm theo, có thế nào là “hắn lòi mặt chuột ra ngay”.
 
Sau vài hôm thử nghiệm, anh Nhân – chồng chị Thu xin sếp cho đi công tác 1 tuần. Chị ấm ức, gào khóc, dằn vặt anh rất nhiều. Thấy anh cứ quyết đi, chị về nhà mách bố mẹ chồng. 

Con dâu xinh xắn, thảo hiền là thế mà thằng con trai nỡ đối xử tệ bạc, bà Loan – mẹ chồng chị nhảy dựng lên gọi điện bắt anh phải về ngay để "hỏi tội". 

Lúc này anh nói thẳng: “Con không thể nào chịu đựng nổi vì cô ấy suốt ngày bắt con ăn trứng ngỗng”. 

Hoài Thu đành thú nhận, nghe chị em cùng công ty mách cách “thử chồng”, nghe đâu đó rằng luộc 2 quả trứng ngỗng (càng to càng hiệu nghiệm) rồi nhìn chồng ăn, nếu chồng ăn cả quả thì là “chính chuyên” còn nếu xẻ làm đôi thì đích thị chàng lăng nhăng. 

Hậu hôn nhân: Sợ vợ trối chết 1
Bực mình vì mình trở thành nạn nhân của vợ, anh quyết đi công tác cho hả dạ (Ảnh minh họa).

Còn việc anh Nhân phải ăn đi ăn lại suốt tuần món này bởi vì chị "chưa kiểm chứng được rõ ràng vụ này”, “Mỗi lúc anh lại ăn một kiểu, quả này thì ăn nguyên, quả kia thì bửa đôi”…

Hỏi cặn kẽ, anh mới vỡ lẽ mình trở thành nạn nhân của vợ. Anh bực mình quyết đi công tác cho hả dạ.  

Anh tâm sự: “Đàn ông chúng tôi không nhất thiết cần vợ mình xinh đẹp rực rỡ như hoa hậu, nhưng các cô phải biết điều một chút, phải tin tưởng vào sự lựa chọn của mình chứ? Cứ ngồi lê đôi mách rồi nẩy nòi ra bao vấn đề”. 

"Trói" chồng sai kiểu

Biết mình lấy được chồng đẹp trai, chị Thanh Nga (Tam Trinh, Hà Nội) lên một kế hoạch ngọt ngào để "trói" chồng. Cũng rất muốn đi tuần trăng mật nhưng do công việc của hai vợ chồng khá bận rộn nên anh chị đành hoãn vô thời hạn. 

Thế nhưng ngày nào cứ đúng 4 giờ chiều, điện thoại của anh Thuận – chồng chị lại rung lên bần bật trong túi áo ngực, chả là chị gọi chồng về sớm “em có món này ngon lắm, muốn chiêu đãi anh”.     

Trước khi cưới, anh biết thừa vợ mình là một tiểu thư, cơm còn chẳng biết đặt, máy giặt thì chẳng sờ bao giờ, nấu nướng cái nỗi gì. Nhưng vì sự nghiệp giữ chồng và chị tâm niệm tình yêu đi qua cái dạ dày nên ngày ngày chị lên lịch nấu ăn cho chồng. 

Dù biết ơn lắm lắm, yêu vợ nhiều nhiều nhưng anh sợ chết khiếp với món thịt kho cháy tơi bời của vợ, lần nào không mặn thì cũng nhạt hoen hoét. Rồi nàng còn tự tay làm bánh ga tô cho chồng hàng tuần để vỗ béo. 

Chưa tới 4 tháng lấy nhau, anh đi khám thì bị mắc bệnh tiểu đường. Mà đã hết đâu, chị còn nghĩ ra bao cách F5 tình cảm theo kiểu quái lạ, khác người. 

Cưới nhau về được 1 tuần, chị lo ngay ngáy chồng… chán, thế là lọ mọ lên mạng nghiên cứu cách làm mới phòng the. Được vài bữa, chồng giãy lên đành đạch: “Em có bị làm sao không thế? Em có bị ốm hay sao không? Em làm anh sợ đấy”.

Chuyện là, tối nào trước khi đi ngủ, anh vừa leo lên giường thì chị nhà xông tới sấn sổ bôi trét mật ong rồi sô cô la mềm lên người anh rồi bảo: “Thế này mới Tây, mới ngọt ngào anh này”. 

1, 2 hôm đầu anh còn thấy “ừ thì mơi mới, yêu cũng thấy thinh thích” nhưng sau mấy cái trò này làm lũ kiến, ruồi cứ thế lao sạch lên giường, anh phàn nàn thì chị hờn, bảo: “Anh làm em mất hứng”. 

Thấy chồng nhỏ nhẹ, dịu giọng chị lại hẹn hò: “Tối nay em sẽ chiêu đãi anh một buổi tiệc dưa leo body”. 

Nghe xong anh tá hóa mắng vợ, bỏ lên công ty ngủ, muốn ra sao thì ra. 

Cần hiểu và tôn trọng bạn đời

Trả lời về vấn đề này, chuyên gia tâm lý Đoàn Thúy Hương (Trung tâm tư vấn Tâm lý Tình yêu – Tình dục TP HN) cho biết, đúng là hiện nay vì hạnh phúc gia đình, vì tình cảm của hai vợ chồng, mà nhiều tân nương ra sức nghĩ kế chinh phục bằng được anh xã, sáng tạo hết điều này tới chiêu khác những mong chồng yêu, chồng chiều và "trói" được chồng. 

Những điều này, đấng mày râu rất hiểu và trân trọng vợ. 

Tuy nhiên, những cử chỉ yêu thương cần phải đi đúng đường lối. Người vợ nên hiểu chồng và cùng chồng chung tay xây dựng mái ấm chứ không nên một mình võ đoán. 

F5, đổi mới tình yêu khiến tình cảm của hai vợ chồng thêm mặn nồng là việc nên làm nhưng người vợ cũng nên nhìn nhận tâm trạng, trạng thái đón nhận sự đổi gió này của chồng. 



Sau cưới, có nhiều đôi bị hụt hẫng vì bạn đời không như những gì mình trông đợi
Hậu hôn nhân: Sợ vợ trối chết 2
Chia sẻ