Hành trình thay đổi từ "mẹ bổi" bị chê đến thỏi socola ngọt ngào khiến chồng say mê của bà mẹ 2 con

Bài: Nhân Mã, Ảnh: Phạm Quang Vinh, Design: Bi,
Chia sẻ

Người ta cứ tập hùng hục ở phòng gym nhưng chị Huyền thì không, chị tìm cách thay đổi từ trong từng tế bào rồi đến cả đời sống tinh thần để có cuộc sống thực sự tươi đẹp hơn.

Phụ nữ ngày nay, nhiều người lập nghiệp và kinh doanh giỏi ngang bằng hoặc thậm chí có người hơn cả phái mạnh. Có người bảo, phụ nữ giỏi giang sẽ chịu nhiều đau khổ, có thể sự nghiệp thành công nhưng gia đình khó lòng êm ấm. Điều đó có lẽ không hoàn toàn đúng, vì có nhiều phụ nữ, sau khi tháo bỏ chiếc áo doanh nhân và bước vào cánh cửa nhà, họ lại là chiếc "lạt mềm" dịu dàng đằng sau chiếc tạp dề trong căn bếp hay bộ đồ sexy nơi phòng ngủ. Những người phụ nữ này luôn tự yêu chiều bản thân, độc lập về mọi thứ nhưng lại biết cách để thật "nữ" khi cần thiết.

Không tự nhận mình là một phụ nữ quá thông minh nhưng Thanh Huyền lại luôn biết bản thân muốn gì, cần bù đắp và cho đi những gì. Chị của hiện tại là người luôn tập trung vào bản thân và chia phần vừa đủ cho chồng cho con, khác hẳn với quá khứ - khi luôn đặt cả gia đình là thế giới của mình, tất cả mọi hoạt động đều chỉ xoay quanh nó…

Hành trình thay đổi từ mẹ bổi bị chê đến thỏi socola ngọt ngào khiến chồng say mê của bà mẹ 2 con - Ảnh 1.

Chị Huyền Socola hiện tại xinh đẹp và biết cách khai thái cái ngoại hình và sự mềm mại, nữ tính đó để gia đình luôn hạnh phúc.

Tự đặt cho mình biệt danh socola nhưng khi gặp Thanh Huyền, tôi chỉ thấy ở chị sự ngọt ngào. Chị không có làn da ngăm đen đặc trưng, cũng không phải cái kiểu ăn vào thì đắng rồi sau đó mới ngọt như một thỏi socola truyền thống, mà ở chị toát ra sự nhẹ nhàng, duyên dáng như suối nguồn tự nhiên vậy. Ở tuổi 31, Huyền Socola ngọt ngào và trẻ trung hơn tuổi, nhưng vẫn đầy chín chắn của một người mẹ hai con.

Hành trình thay đổi từ mẹ bổi bị chê đến thỏi socola ngọt ngào khiến chồng say mê của bà mẹ 2 con - Ảnh 2.

Dù đã ngoài 30 nhưng chị Huyền vẫn rất đẹp và trẻ trung.

Chị Huyền và chồng là người gốc Nghệ An, định cư và bắt đầu sự nghiệp của mình Hà Nội. Hiện tại, chị cùng lúc đảm nhiệm 3 vai trò ngoài xã hội là công chức Nhà nước, chủ đầu tư của một trường mầm non tư thục và đồng sáng lập một spa thẩm mỹ. Nhiêu đó công việc luôn diễn ra trong một ngày cộng với việc nhà, việc chăm sóc dạy dỗ con cái và thêm nữa là việc giữ lửa cho hôn nhân luôn nồng đượm, một mình chị Huyền "cân tất".

Hành trình thay đổi từ mẹ bổi bị chê đến thỏi socola ngọt ngào khiến chồng say mê của bà mẹ 2 con - Ảnh 3.

Từng có thời bỏ bê bản thân đến mức thậm tệ

Chị Huyền lấy chồng năm 25 tuổi và có em bé luôn. Chồng chị đi du học trong thời gian bé đầu tiên còn nhỏ, sau khi anh về, anh chị mới sinh bé thứ hai. Thời điểm chị có bầu bé thứ hai cũng là lúc hai vợ chồng bắt đầu khởi nghiệp bằng một hệ thống trường mầm non theo phương pháp Montessori, trước là để cho con mình được hưởng môi trường giáo dục tốt, sau nữa là để nhiều em bé khác cũng có cơ hội học tập theo cách này.

Chị Huyền nhớ lại, chị say việc đến mức, ngày sinh cận kề chị vẫn đi bê từng chiếc bàn khi trường thành lập cơ sở mới. Sau đó, khi bé được 20 ngày, chị đã bế con đi làm cùng. Bác giúp việc trông bé bên ngoài, chị vừa dạy, vừa hướng dẫn các cô ở cơ sở mới, cứ con khóc thì lại chạy ra cho bú. Mới sinh xong mà chị xông pha dãi nắng dầm mưa nên vừa béo, vừa đen, giờ nhìn lại chị cũng gần như không tin nổi.

Hành trình thay đổi từ mẹ bổi bị chê đến thỏi socola ngọt ngào khiến chồng say mê của bà mẹ 2 con - Ảnh 4.

Hình ảnh của chị Huyền trước kia thật khác nhiều so với bây giờ.

Hành trình thay đổi từ mẹ bổi bị chê đến thỏi socola ngọt ngào khiến chồng say mê của bà mẹ 2 con - Ảnh 5.

Khi ấy chị không chỉn chu về hình ảnh và thường cho phép mình đơn giản, xuề xòa.

Hồi đó, chị không nghĩ nhiều đến ngoại hình của mình và luôn tin rằng, chồng sẽ vẫn yêu từng vết rạn của vợ sau sinh, vẫn chở che dù vợ xấu đến thế nào. Chị cứ sống hồn nhiên như thế, không màu mè, không trau chuốt bản thân. Cho đến một ngày, nhận ra chồng không còn gần gũi mình nhiều, chị mới giật mình.

"Mình đã luôn cố gắng là người vợ giỏi việc xã hội, đảm việc nhà, là người cộng sự đắc lực của chồng. Mình chưa từng nghĩ tới điều gì khác ngoài chồng con và chấp nhận chịu thiệt thòi để chăm lo gia đình. Nhưng rồi thành quả mình nhận lại được không ngọt ngào chút nào. Bằng chứng là anh ấy nhạt nhòa hơn, và mình nghĩ anh dễ bị sự nữ tính bên ngoài thu hút. Mình đã hỏi thẳng anh, nhưng anh từ chối trả lời.

Hành trình thay đổi từ mẹ bổi bị chê đến thỏi socola ngọt ngào khiến chồng say mê của bà mẹ 2 con - Ảnh 6.

Cho đến khi không còn thấy chồng gần gũi mình nhiều hơn nữa thì chị Huyền mới giật mình...

Hành trình thay đổi từ mẹ bổi bị chê đến thỏi socola ngọt ngào khiến chồng say mê của bà mẹ 2 con - Ảnh 7.

... chị thấy rằng mình đã bỏ bê bản thân bấy lâu nay.

Mình tự hỏi, thế mình đam mê, cố gắng làm mọi việc là vì cái gì. Từ trước đến nay mình vẫn mong muốn một gia đình hạnh phúc chứ không phải mình sẽ giàu như thế nào. Và thế là mình bắt đầu thay đổi bản thân bằng tâm thế thoải mái nhất.

Mình tự dành cho bản thân 1 tuần để tự nhìn nhận lại xem đã lãng quên vẻ ngoài bao lâu rồi, sau đó hằng ngày chỉ cần dành cho mình 10 phút để vuốt ve chăm sóc ngoại hình. Mình nhận ra rằng mọi thứ đều có thể rời bỏ mình để ra đi, chỉ riêng có thân thể này là mãi mãi trung thành, mãi mãi là tài sản của mình mà thôi".

Hành trình thay đổi từ mẹ bổi bị chê đến thỏi socola ngọt ngào khiến chồng say mê của bà mẹ 2 con - Ảnh 8.

Bình tĩnh thay đổi, từ mẹ bổi trở thành thỏi socola 

Cứ như vậy, chị Huyền thay đổi từng chút một. Chị chăm từ làn da có vết nám cho tới vòng mỡ bụng trong sự vui vẻ, bởi chỉ cần chút đổi khác trong ánh mắt thôi cũng khiến cái nhìn về cuộc sống của mình tích cực hơn. Một năm có đến tận 365 ngày và không nhất thiết phải đặt mục tiêu tháng này phải giảm bao nhiêu cân, tháng kia phải được như cô này cô nọ. Chị cứ từ từ làm thì kết quả mang lại về lại tốt nhất.

"Từ trước đến nay mình vẫn cứ làm mọi thứ mà không quá đặt nặng kết quả cuối cùng bởi mình coi trọng hành trình mà mình đi nhiều hơn. Cái đó là bản chất mềm mại, nhẹ nhàng của người phụ nữ bởi cứ cố gồng mình lên thì sẽ thành người đàn ông mất rồi. Mình phải cố gắng để đưa bản thân về mức thả lỏng vì bấy lâu đã gồng nhiều quá".

Hành trình thay đổi từ mẹ bổi bị chê đến thỏi socola ngọt ngào khiến chồng say mê của bà mẹ 2 con - Ảnh 9.

Hành trình thay đổi từ mẹ bổi bị chê đến thỏi socola ngọt ngào khiến chồng say mê của bà mẹ 2 con - Ảnh 10.

Chị vứt dần những bộ quần áo kín đáo có phần nghiêm túc, chọn mặc thêm những bộ váy ôm tôn được nét đẹp của người phụ nữ như bờ vai mỏng manh, xương quai xanh quyến rũ hay tấm lưng ong nuột nà. Chị tập đi giày cao gót, buông tóc dài, trang điểm tự nhiên… 

Chị học cách tập luyện để giữ vóc dáng, ăn những đồ ăn lành mạnh giúp giảm cân và giữ cho cơ thể có mùi thơm tự nhiên như quả dứa, các loại hoa quả khác và uống sữa đậu nành không đường. Hơn thế nữa, chị tập trung trau dồi vốn sống bằng những lớp học kỹ năng từ thiền, nhảy sexy đến pha trà, piano, tiếng Anh… 

Xét một cách toàn diện, chị Huyền tự làm cho mình "giàu" lên không chỉ về tiền bạc mà còn về tố chất con người chị.

"Mình không quá phản đối chuyện phẫu thuật thẩm mỹ để đẹp lên nhưng nếu có thể làm cho mình trở nên tỏa sáng theo cách tự nhiên nhất thì mình nghĩ sẽ tốt hơn rất nhiều", chị Huyền chia sẻ thêm.

Hành trình thay đổi từ mẹ bổi bị chê đến thỏi socola ngọt ngào khiến chồng say mê của bà mẹ 2 con - Ảnh 11.

Hành trình thay đổi từ mẹ bổi bị chê đến thỏi socola ngọt ngào khiến chồng say mê của bà mẹ 2 con - Ảnh 12.

Chỉ chọn 6/10 điểm để nhà yên cửa ấm

Một ngày của chị diễn ra xoay quanh tất cả mọi việc ở cơ quan, trường học và spa nhưng trên hết luôn dành thời gian về nhà sớm với con. Mỗi tuần chị cũng có ít nhất 1 buổi tụ tập bạn bè. Cũng có khi họ hẹn nhau cho cả con đi nhưng cũng có khi chỉ có các mẹ. 

Điều này khác hẳn với khi trước, chị đã không dám để con ở nhà rồi đi đâu đó. Chị nhớ, cái lần đi châu Âu dự lễ tốt nghiệp của chồng, gọi điện qua skype thấy con khóc là cả ngày đi chơi tâm trạng cứ chùng xuống, cảm thấy như là đã làm gì có lỗi lớn với con vậy. Nhưng bây giờ, chị Huyền đã gạt bỏ hẳn suy nghĩ đó và một khi đã ở đâu thì sẽ hiện diện 100% tâm trí ở đó, bởi chị nhận ra rằng chỉ có tập trung hẳn vào một việc thì mọi thứ mới được tròn vẹn. 

Hành trình thay đổi từ mẹ bổi bị chê đến thỏi socola ngọt ngào khiến chồng say mê của bà mẹ 2 con - Ảnh 13.

Bây giờ có đi tụ tập bạn bè, chị Huyền sẽ không nơm nớp lo ở nhà con như thế nào nữa vì chị biết rằng mọi thứ vẫn ổn trong tầm kiểm soát của mình.

Thêm vào những điều đổi thay, chị Huyền bảo, mình không hẳn là nhu mì hơn trước nhưng luôn tôn trọng để cực dương trong con người chồng chị được đẩy lên cao. "Người đàn ông trong gia đình là người lái tàu, một khi đã ngồi lên đó, hãy đặt sự tin tưởng vào họ. Việc tranh cãi chỉ là để khẳng định ai đúng ai sai, nhưng cuộc sống thì thực sự không rạch ròi như vậy. Vui vẻ vẫn phải là trên hết. Vậy thì tại sao mình không chọn việc vui vẻ để làm? 

Bất đồng trong gia đình xảy ra khi cả hai muốn mọi việc được tròn trịa. Mình thì chỉ chọn 5,6 điểm thay vì 10 điểm nhưng bù lại chính mình được hạnh phúc, vui vẻ, hài hòa thì chẳng phải tốt hơn sao? Vì lẽ đó, mình đã bớt đi những trách móc và đón nhận mọi thứ một cách nhẹ nhàng hơn.

Kể từ khi mình để cho cảm xúc không còn bị chi phối thái quá bởi chồng nữa thì anh ấy cũng thay đổi nhiều. Anh ấy chú ý đến vợ nhiều hơn vì hình như có cảm giác đang bị bỏ bê (cười). Từ một người hay đi tiếp khách qua đêm về muộn thì bây giờ lúc nào anh ấy cũng có mặt ở nhà khi hết giờ hành chính, cuối tuần lại đưa vợ con đi chơi. Có vẻ như anh ấy cũng đang nỗ lực rất nhiều để xứng đáng hơn với mình".

Hành trình thay đổi từ mẹ bổi bị chê đến thỏi socola ngọt ngào khiến chồng say mê của bà mẹ 2 con - Ảnh 14.

Hành trình thay đổi từ mẹ bổi bị chê đến thỏi socola ngọt ngào khiến chồng say mê của bà mẹ 2 con - Ảnh 15.

Cuộc sống của vợ chồng chị Huyền lúc này thực sự đã có không gian riêng vào những buổi tối sau khi cho các con ngủ sớm, họ sẽ nằm xem phim, nói chuyện. Không gian trong gia đình được sắp xếp lãng mạn vì niềm vui của cả vợ và chồng. 

Chị Huyền cực kỳ quan trọng việc vợ chồng kết nối với nhau ra sao. Không gian ở cùng nhau không cần phải là một nhà hàng sang trọng mà đơn giản chỉ là ở đâu thấy thoải mái nhất. Nhưng để đạt được cảm xúc đó thì phải dựa trên cơ sở tự nhiên nhất, tức là đầu mình không vảng vất điều gì nữa mà toàn tâm toàn ý sống với tình cảm hiện tại.

Hành trình thay đổi từ mẹ bổi bị chê đến thỏi socola ngọt ngào khiến chồng say mê của bà mẹ 2 con - Ảnh 16.

Chỉ cần toàn tâm toàn ý nhưng phải thật thả lỏng là cuộc sống sẽ màu hồng hơn rất nhiều.

Hành trình thay đổi từ mẹ bổi bị chê đến thỏi socola ngọt ngào khiến chồng say mê của bà mẹ 2 con - Ảnh 17.

Huyền Socola "thú nhận" rằng bây giờ đi đâu cũng rất tự tin vì mình là người tử tế, vì mình biết cách thu hút người khác để trở thành trung tâm của mọi cuộc nói chuyện, để mỗi giây mỗi phút trôi qua bằng tất cả sự trải nghiệm và vui vẻ. Chị biết rằng, khi mình có năng lượng tích cực thì ắt sẽ truyền được cho chồng cho con những điều đó, khiến cho họ cũng có cuộc sống đẹp giống như mình vậy. Làm đàn bà viên mãn nhất vẫn cứ phải là mình nhưng đi cùng đó cũng phải là cực âm để thu hút cực dương của người bạn trăm năm.

Hành trình thay đổi từ mẹ bổi bị chê đến thỏi socola ngọt ngào khiến chồng say mê của bà mẹ 2 con - Ảnh 18.

Chị Huyền nói rằng, cái quan trọng nhất phụ nữ phải làm đó là hiểu mình, tôn trọng mình.

Chia sẻ