Hành trình lan tỏa yêu thương đến những người mẹ ở đầu tuyến chống dịch và những dịu nhẹ được tiếp nối

Quang Vũ,
Chia sẻ

Một tháng đã trôi qua và những dịu nhẹ được lan tỏa rộng khắp, những đồng cảm và yêu thương được nối dài.

Những ngày dãn cách xã hội do Covid19, người mẹ nào cũng bao bọc con trong vòng tay, che chở bằng tất cả yêu thương, bên con không rời nửa bước. Đó là thiên chức mẹ, là bản năng tự nhiên nhất của mẹ dành cho con trước biến cố cuộc đời. Nhưng cũng giữa đại dịch, lại có những người mẹ vì nhiệm vụ mà đi mãi chẳng về. Dù nhớ con, mong được về nhà ôm ấp và chăm sóc con nhưng hơn tháng trời mẹ con chỉ có thể "gặp gỡ" chóng vánh qua màn hình điện thoại. Đó là câu chuyện có thật về những người mẹ là nhân viên y tế đã đứng ra làm "lá chắn" cho cộng đồng giữa tâm dịch Covid19.

Hành trình lan tỏa yêu thương đến những người mẹ ở đầu tuyến chống dịch và những dịu nhẹ được tiếp nối - Ảnh 1.

Có những người mẹ thầm lặng bảo vệ sự an toàn cho bao người mẹ và em bé khác giữa đại dịch Covid19.

Những nữ nhân viên y tế ấy từ trước tới nay vẫn luôn cống hiến, hy sinh trong thầm lặng. Họ không nề hà nhiệm vụ khó khăn, luôn hết mình chăm sóc, cứu chữa bệnh nhân dù có được người ngoài ngành thấu hiểu, chia sẻ hay không. Ban đầu, các cô, các chị chỉ xuất hiện thoáng qua trên một số bản tin ngắn. Phải đến dự án do OMO Dịu nhẹ trên da chung tay cùng "bà mẹ mới" Đông Nhi, câu chuyện về những nữ nhân viên y tế dịu nhẹ mà kiên cường mới được biết đến rộng khắp. Cộng đồng khi ấy mới nhận ra rằng đã có những người mẹ phải xa con, xa gia đình giữa dịch bệnh để bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Họ đã luôn ở trong bóng tối để giữ cho giấc ngủ của các bà mẹ và em bé khác được an yên.

OMO Dịu nhẹ trên da và Đông Nhi đã chung tay thực hiện chiến dịch lan tỏa dịu nhẹ đến những người mẹ ở đầu tuyến chống dịch. Được khởi động vào đúng Ngày của Mẹ 10/5, dự án đến nay đã trải qua rất nhiều hoạt động và đi đến chặng đường cuối cùng. Quỹ hỗ trợ trị giá 600 triệu đồng từ OMO và Đông Nhi trao tặng 2000 phần quà dịu nhẹ đến những người mẹ là nhân viên y tế tại 4 bệnh viện tiên phong đẩy lùi dịch bệnh Covid19.

Hành trình lan tỏa yêu thương đến những người mẹ ở đầu tuyến chống dịch và những dịu nhẹ được tiếp nối - Ảnh 2.

Ngày 8/5, đại diện nhãn hàng OMO trao quà tận tay các nữ y bác sĩ tại BV Nhiệt đới TP.HCM.

Hành trình lan tỏa yêu thương đến những người mẹ ở đầu tuyến chống dịch và những dịu nhẹ được tiếp nối - Ảnh 3.

Hành trình lan tỏa yêu thương đến những người mẹ ở đầu tuyến chống dịch và những dịu nhẹ được tiếp nối - Ảnh 4.

Hành trình lan tỏa yêu thương đến những người mẹ ở đầu tuyến chống dịch và những dịu nhẹ được tiếp nối - Ảnh 5.

Đông Nhi - Ông Cao Thắng cùng đại diện nhãn hàng OMO đến trao quà và trò chuyện, chia sẻ, gửi lời cảm ơn đến các y bác bác tại BV Dã chiến Củ Chi ngày 26/5 vừa qua.

Xuất phát từ những tình cảm dịu nhẹ nhằm tri ân những người mẹ ở đầu tuyến chống dịch, lời kêu gọi từ OMO và Đông Nhi dần gây được sự chú ý. Đài truyền hình VTV đã theo đó thực hiện một clip phóng sự về những người nữ "thiên thần áo trắng" cùng dự án lan tỏa dịu nhẹ. Trên mạng xã hội, nhiều hot mom hưởng ứng bằng cách chung tay gửi lời chúc đến những người mẹ ở tuyến đầu, đồng thời kêu gọi mọi người cùng tham gia.

Hành trình lan tỏa yêu thương đến những người mẹ ở đầu tuyến chống dịch và những dịu nhẹ được tiếp nối - Ảnh 6.

Ca sĩ Phạm Quỳnh Anh, MC Phí Linh, diễn viên Lan Phương, hot mom Nam Thương,... đã cùng OMO Dịu nhẹ trên da và Đông Nhi lan tỏa dịu nhẹ đến những người mẹ là nhân viên y tế ở đầu tuyến chống dịch.

Hành trình lan tỏa yêu thương đến những người mẹ ở đầu tuyến chống dịch và những dịu nhẹ được tiếp nối - Ảnh 7.

Đây đều là những phụ nữ thành đạt, có sức ảnh hưởng lớn đến cộng đồng. Khi về nhà, họ cũng là người mẹ có con nhỏ nên rất đồng cảm với nỗi khó khăn của nữ y bác sĩ.

Kết quả, chiến dịch đã kêu gọi được gần 4000 lời yêu thương gửi đến những người mẹ dịu nhẹ mà kiên cường.

Hành trình lan tỏa yêu thương đến những người mẹ ở đầu tuyến chống dịch và những dịu nhẹ được tiếp nối - Ảnh 8.

Với những người mẹ ở đầu chiến tuyến, món quà từ OMO Dịu nhẹ trên da và Đông Nhi cũng như hàng ngàn lời chúc từ khắp dải đất chữ S là nguồn động viên tinh thần lớn lao giúp họ vững vàng hơn trước những nhiệm vụ khó khăn. Với OMO, Đông Nhi và tất cả mọi người, còn gì hạnh phúc hơn khi sự dịu nhẹ được lan tỏa đến những người mẹ đã vì cộng đồng mà hy sinh thời gian bên yêu thương bé nhỏ của mình. Sự dịu nhẹ từ những người mẹ y bác sĩ ấy đã giữ cho cộng đồng an toàn trước dịch bệnh. Đến giờ phút này, khi dịch bệnh qua đi cũng chính là lúc cộng đồng lan tỏa sự dịu nhẹ trở lại những người mẹ ở đầu chiến tuyến.

Điều tuyệt vời nhất trên đời là có mẹ, người bạn đồng hành tốt nhất của mẹ là OMO Dịu Nhẹ Trên Da. Chiến dịch lan tỏa dịu nhẹ của OMO và "bà mẹ mới" Đông Nhi nhân Ngày của Mẹ năm 2020 chính thức khép lại. Chặng đường đã đến cuối và thông điệp về sự dịu nhẹ như cánh hoa thơm lan tỏa rộng khắp. Từ những người mẹ ở đầu tuyến chống dịch đến hàng ngàn người mẹ trên khắp Việt Nam, sự dịu nhẹ cứ thế được tiếp nối, kết thành làn sóng mạnh mẽ thúc đẩy chúng ta cùng tiến về phía trước, xây dựng lại cuộc sống hậu dịch bệnh.

Chia sẻ