Hành trình giành giật sự sống của cặp sinh đôi chào đời ở tuần 30, phổi bị xẹp không thể tự thở

Mẹ Khoai,
Chia sẻ

Một năm nuôi cặp sinh đôi khôn lớn cũng là chừng ấy thời gian người mẹ này phải đối mặt với không biết bao lần "đứng tim" vì những lần con ốm hay thậm chí là ngưng thở.

Ngắm nhìn những bức ảnh của các cặp sinh đôi, sinh ba dù là trai hay gái, ai cũng không khỏi xuýt xoa trước sự đáng yêu và giống nhau như sao chép của các bé. Với những cặp vợ chồng may mắn mang thai đôi, đó vừa là niềm hạnh phúc được nhân lên, song cũng kéo theo rất nhiều lo lắng, hoang mang kể từ lúc bắt đầu biết tin mang thai. Bởi mang thai đôi, nuôi con sinh đôi ai cũng biết rằng vất vả sẽ gấp 3, gấp 4 lần.

Chị Châu Thúy Bình (hiện đang sinh sống ở Hải Phòng) cũng là một trong những người mẹ có được may mắn đó khi mang thai sinh đôi hai bé Vũ Quang Phúc, Vũ Quang Đức (bé Bin, bé Ben). Nhắc đến hai bé con của mình, chị Thúy Bình đã xúc động gọi đó là "những chiến binh dũng cảm nhất" bởi cho đến hiện tại, khi hai bé đã được 1 tuổi, Bin và Ben đã phải trải qua một hành trình dài giành giật lấy sự sống cho chính mình kể từ khi chào đời non tháng ở tuần thai thứ 30. Cùng với việc sinh non đó, các con phải đối mặt với hàng loạt nguy hiểm sức khỏe đe dọa tính mạng như xẹp phổi, suy hô hấp nặng ngay sau sinh rồi bệnh lý võng mạc ở trẻ sinh non...

Đó cũng là một hành trình dài nuôi con đầy gian nan của vợ chồng chị Bình, anh Linh mà nhiều lần chị đã phải "đứng tim" khi nghe những tin xấu về sức khỏe của con hay đối mặt với tình huống sự sống và cái chết của con chỉ mong manh như sợi tóc.

Hành trình giành giật sự sống của cặp sinh đôi chào đời ở tuần 30, phổi bị xẹp không thể tự thở - Ảnh 1.

Hai con tròn 1 tuổi cũng là hành trình dài nuôi con đầy gian nan của vợ chồng chị Bình, anh Linh.

Nhân dịp 2 cậu bé Phúc – Đức tròn 1 tuổi, chị Thúy Bình đã có những dòng chia sẻ đầy xúc động về hành trình mang thai và nuôi cặp sinh đôi của mình. Đọc câu chuyện của chị, có lẽ chúng ta sẽ hiểu được phần nào những gian nan, vất vả của các bà mẹ nuôi con sinh đôi nói riêng và nuôi con nhỏ nói chung.

"Nếu ai đó hỏi mẹ rằng: Bin Ben là những đứa trẻ thế nào thì mẹ sẽ tự hào mà trả lời rằng: Các con của mẹ là những chiến binh dũng cảm nhất!

Các con thật thiệt thòi khi phải ở chung trong một "ngôi nhà" chật hẹp của mẹ. Khi bầu các con, mẹ đi khám, bác sĩ nói mẹ bị chứng tử cung nhỏ bẩm sinh nên sẽ rất khó giữ các con được đủ ngày đủ tháng như các bạn khác.

Vậy là khi các con 30 tuần đã phải chào đời. Các con sinh thiếu tháng nên cân nặng chỉ 1,2 kg và 1,6 kg kèm bệnh án: Trẻ đẻ không khóc, xẹp phổi, suy hô hấp nặng.

Khi gặp các con, thấy các con của mẹ bé tí tẹo, yếu ớt vô cùng, mẹ thương nhiều lắm mà chẳng biết phải làm sao. Mẹ chỉ khóc rồi thầm cầu nguyện cho các con có đủ sức mạnh vượt qua bão giông để các con được ở bên bố mẹ mãi mãi.

Bin Ben đã giành giật sự sống trong 10 ngày ấp lồng vì không thể tự thở. 10 ngày đó với mẹ tưởng chừng như dài cả thế kỉ. Mẹ chỉ được nhìn con 1 lần rồi các con được chuyển đi viện Nhi còn mẹ thì vẫn nằm ở viện Sản. Nhìn cảnh các mẹ khác tay bồng tay bế, được cưng nựng, dỗ dành con mà mẹ tủi thân lắm, các con có biết không? Chẳng có các con, mẹ cứ ngồi lủi thủi 1 mình.

Với sự chăm sóc tận tình của các bác sĩ, y tá khoa Hồi sức và chống độc bệnh viện Nhi Đức, Hải Phòng, các con đã dần ổn hơn. Sau 10 ngày, các con bắt đầu được ăn sữa và rút ống thở máy rồi còn được ra ấp mẹ trong khu vực cách ly. Lần đầu, mẹ được ôm các con trong vòng tay, mẹ hạnh phúc biết nhường nào. Mẹ biết, gia đình mình còn phải trải qua nhiều khó khăn phía trước, nhưng mẹ tin ông trời sẽ thương chúng ta, sẽ tiếp thêm cho các con sức mạnh để chiến đấu với bệnh tật.

Hành trình giành giật sự sống của cặp sinh đôi chào đời ở tuần 30, phổi bị xẹp không thể tự thở - Ảnh 2.

Bin và Ben sinh non ở tuần thai 30 với nhiều vấn đề về sức khỏe.

Hành trình giành giật sự sống của cặp sinh đôi chào đời ở tuần 30, phổi bị xẹp không thể tự thở - Ảnh 3.

Hình ảnh non nớt của 1 trong 2 bé lúc nhỏ.

Khi đó các con chỉ được ăn 5ml/cữ bằng phương pháp đút thìa. Nhưng Bin Ben của mẹ cũng chỉ ăn được tầm 1 - 2ml/cữ thôi. Thế nhưng bố và mẹ vẫn cố gắng kiên trì để bón cho các con. Sau 20 ngày nằm viện, các con đã được về nhà. Những tưởng cuộc sống từ đó suôn sẻ. Nào ngờ, tai họa lại ập xuống gia đình mình các con ạ!

Sau 10 ngày xuất viện thì em Ben phải đi cấp cứu vì ngưng thở. Hôm đó, mẹ vẫn cho Ben uống sữa như mọi ngày, mẹ vẫn cẩn thận bế Ben, vỗ ợ hơi 30 phút, rồi mới đặt Ben xuống để đi rửa bình pha sữa cho anh Bin. Bận rộn nên làm gì mẹ cũng phải làm nhanh vì thấy không yên tâm khi rời mắt khỏi các con. Mẹ rửa bình xong, nhanh chóng chạy vào thì đã thấy Ben mặt tím đen, môi cũng không còn màu đỏ nữa, chân tay lạnh và đã trắng toát… Mẹ hoảng sợ vô cùng, nghĩ lại bây giờ mẹ vẫn còn sợ lắm các con ạ! Mẹ vạch áo ra thì thấy ngực Ben không còn phập phồng thở nữa. Ben của mẹ lúc đó đã ngưng thở. Trời đất như quay cuồng, mẹ chẳng còn biết phải làm gì, chẳng còn giữ nổi bình tĩnh nữa, mẹ hét toáng lên gọi bố, gọi bà ngoại.

Cũng may, bà ngoại nhanh trí, nghiêng người Ben rồi hút mũi họng cho con. Vì bà nghi con bị trớ sữa trong tư thế nằm ngửa, làm tắc đường hô hấp của con. Như các bạn khác có sức khỏe thì các bạn ấy có thể khóc rồi ho ra để hết sặc nhưng Ben của mẹ hồi đó yếu lắm, làm gì có sức để ho nên con đã bị sặc sâu như vậy.

Hành trình giành giật sự sống của cặp sinh đôi chào đời ở tuần 30, phổi bị xẹp không thể tự thở - Ảnh 4.

Hành trình giành giật sự sống của cặp sinh đôi chào đời ở tuần 30, phổi bị xẹp không thể tự thở - Ảnh 5.

Đã có lúc tim chị Bình "ngừng đập" khi chứng kiến con đối mặt với nguy hiểm về sức khỏe.

Dù bà ngoại không là bác sĩ nhưng bà đã sơ cứu cho Ben rất chuyên nghiệp đấy nhé! Bà hút mũi họng cho Ben xong, nhưng con vẫn chưa chịu tỉnh, bà lại úp lưng, vỗ rồi lại lật ngửa Ben ra để ấn ngực cho Ben. Sau 10 phút nín thở nhìn bà sơ cứu, tim mẹ như ngừng đập, một cảm giác thật không thể diễn tả nổi. Mẹ chỉ biết mẹ đau đến nghẹt thở khi nhìn thấy em Ben bé bỏng của mẹ bị như vậy. Rồi em Ben đã không phụ công của bà, em đã khóc ré lên. Nghe tiếng khóc ấy của con, mẹ tưởng chừng như được sống lại. Hai bà cháu Ben đã mạnh mẽ và bình tĩnh như thế để giành giật lấy sự sống từ tay tử thần.

Ngay sau khi được bà sơ cứu, Ben được đi đến bệnh viện, bác sĩ chẩn đoán: Sặc sữa, tím tái, tắc cuống phổi gây viêm phổi, có cơn ngưng thở 5 phút/lần.

Ben phải ở viện nửa tháng rồi mới được về với anh Bin. Về tới nhà thì lại đến lượt anh Bin đổ bệnh. Anh bị căn bệnh ROP (bệnh lý võng mạc ở trẻ sinh non) độ 3, nguy cơ gây mù lòa vĩnh viễn. Tim mẹ ngừng đập lần 2 trong thời gian đó. Lúc đó, 2 con được 1 tháng rưỡi.

Lúc này, bố mẹ đã phải bán hết hồi môn rồi nhờ sự giúp đỡ của 2 bên gia đình nội ngoại để đưa Bin lên Bệnh viện Nhi Trung ương chữa mắt. Mẹ vì quá lo lắng và áp lực nên đã bị trầm cảm rồi mất sữa. Hai con từ đó ti bình. Mẹ xin lỗi vì đã không giữ được nguồn sữa mẹ quý giá cho các con. Mẹ xin lỗi đã để các con chịu nhiều thiệt thòi.

4 tháng sau, mắt Bin tạm ổn. Sau này, Bin vẫn phải thăm khám và theo dõi định kì. Mong sao, khi lớn lên con sẽ có 1 đôi mắt sáng trong để cùng em Ben khám phá thế giới rộng lớn này nhé!

Hành trình giành giật sự sống của cặp sinh đôi chào đời ở tuần 30, phổi bị xẹp không thể tự thở - Ảnh 6.

Hành trình giành giật sự sống của cặp sinh đôi chào đời ở tuần 30, phổi bị xẹp không thể tự thở - Ảnh 7.

Hành trình giành giật sự sống của cặp sinh đôi chào đời ở tuần 30, phổi bị xẹp không thể tự thở - Ảnh 8.

"Các con đã là những chiến binh dũng cảm nhất, đã chiến đấu kiên cường để giành giật sự sống, để ở bên bố mẹ đến ngày hôm nay".

Cho dù hiện tại các con vẫn hay ốm sốt, ho hắng vì sức đề kháng còn yếu nhưng với bố mẹ như thế đã là mãn nguyện lắm rồi. Mãn nguyện vì các con đã là những chiến binh dũng cảm nhất, đã chiến đấu kiên cường để giành giật sự sống, để ở bên bố mẹ đến ngày hôm nay.

Cuộc sống này, mẹ biết còn rất nhiều khó khăn với gia đình mình, nhưng bố mẹ sẽ cố gắng vì các con. Các con tròn tuổi, mẹ chẳng dám mong ước gì nhiều, chỉ cầu mong cho các con khỏe mạnh, ngoan ngoãn, lớn lên được là những đứa trẻ hạnh phúc nhất thế gian.

Bố mẹ yêu các con nhiều!".

Chia sẻ