Hành trình bé gái bị bỏ rơi ở nhà vệ sinh tìm lại cha mẹ đẻ sau 19 năm

Lương Nguyệt,
Chia sẻ

Bị bỏ rơi trong nhà vệ sinh khi mới 3 ngày tuổi, cô gái 19 tuổi về quê hương bắt đầu chặng đường tìm lại mẹ đầy chông gai và nước mắt.

Theo SMCP, Marinna Tang Yi Eckel, hiện đang là sinh viên năm thứ hai của trường Đại học Texas. Cách đây 20 năm, cô bé, đã bị mẹ bỏ rơi trong một nhà vệ sinh ở bệnh viện khi mới 3 ngày tuổi. Sau đó, cô bé đã được gửi vào Tổ chức phúc lợi trẻ em ở Thượng Hải. Khi Marinna lên 2 tuổi, cô bé đã may mắn được một vợ chồng người Mỹ nhận nuôi .
 

 Mặ dù sống ở Mỹ nhưng cô bé Marinna mặc áo truyền thống quê hương gốc của mình.

Trong những ánh mắt ngây thơ của những đứa bé bất hạnh ở trung tâm, lọt vào mắt của hai vợ chồng người Mỹ.

Giống như nhiều đứa trẻ khác trong trại trẻ mồ côi, Marinna luôn tò mò và thích khám phá mọi thứ. Con bé đã rất hạnh phúc và cười rất nhiều. Mặc dù khiếm khuyết cánh tay trái nhưng dường như điều này không làm trở ngại những hoạt động thường ngày của Marinna. Con bé vẫn tự mình làm hết công việc cá nhân của mình và làm những việc mình yêu thích như chơi bóng rổ, máy tính như bao đứa trẻ khác”, bà Brenda nói.

Khi được tiết lộ về gốc gác thực sự của mình, cô gái bé bỏng vẫn luôn khẩn cầu bố mẹ nuôi cho đi tìm lại mẹ đẻ dù cuộc sống bên Mỹ rất đầy đủ và sung túc. Cuối cùng đầu năm 2016, Marinna cùng gia đình bố mẹ nuôi trở lại Trung Quốc để thực hiện nguyện vọng nung nấu bấy lâu ấy.

Mẹ nuôi của Marina chia sẻ. “Con bé luôn băn khoăn trong mười mấy năm như người sinh ra mình là ai, hiện giờ họ ở đâu và trông họ như thế nào? Và  chúng tôi cho phép con bé làm những gì con bé muốn. Marina hiện đang theo ngành Di truyền học của Đại học Texas ở Arlington (Mỹ). Chính khao khát đoàn tụ với cha mẹ ruột chính là lý do con bé lựa chọn ngành này”.

Sau khi đến Bệnh viện Trung ương quận Zhabei nơi cô bé đã bị bỏ rơi cách đây 19 năm để tìm bố mẹ cho Marinna nhưng vô vọng, cả gia đình đã tìm đến Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ em mồ côi Thượng Hải, nơi cô bé được nhận nuôi cho đến khi lên 2 tuổi. Tuy nhiên, mọi nỗ lực tìm kiếm của Marinna đều không đươc đáp trả xứng đáng.
 

Marinna trở lại trẻ mồ côi với mong muốn tìm lại mẹ ruột của mình.

Mỗi chuyến đi, bên cạnh việc dò hỏi tin tức người mẹ giấu mặt 19 năm về trước, vợ chồng bà Brenda lại đưa con tới các địa điểm khác nhau với mong muốn để con tìm hiểu về văn hóa nơi mình sinh ra. Bà Blenda cho biết, nếu tìm được mẹ ruột của bé Marinna, hai gia đình sẽ qua lại để cùng được thấy bé trưởng thành và thành công.

Hành trình tìm kiếm bố mẹ ruột khiến Marinna gặp rất nhiều khó khăn bởi cô không thể nói hay viết tên tiếng Trung của mình. Sau thời gian dài, khung cảnh thành phố cũng có quá nhiều thay đổi. Mặc dù chuyến đi kéo dài 3 ngày tại Thượng Hải không mang lại kết quả nhưng Marinna và gia đình vẫn không nguôi hy vọng. 

 Chia sẻ trên Mail Online, Marinna cho hay: "Tôi biết việc tìm lại người thân không hề dễ dàng. Nhưng tôi vẫn cảm thấy thất vọng. Tôi chỉ muốn nhắn với họ rằng, cuộc sống của tôi tại Mỹ rất hạnh phúc. Họ không cần lo lắng cho tôi".

Trước khi rời khỏi Trung Quốc, bà Blenda nói sẽ tiếp tục hành trình tìm bố mẹ ruột cho hai con nuôi của mình. Ở bên Mỹ việc tìm kiếm thông tin về bố mẹ ruột của hai con là rất khó khăn. Vợ chồng bà mong qua báo chí và mạng xã hội Trung Quốc có thể sớm giúp điều ước của hai con thành hiện thực.

Nguồn: SMCP
 
 
Chia sẻ