BÀI GỐC Phát hiện bí mật động trời của nhà chồng trong những ngày giáp Tết

Phát hiện bí mật động trời của nhà chồng trong những ngày giáp Tết

Lúc phát hiện ra bí mật trong vài tin nhắn qua lại ở máy điện thoại của chồng thì người phụ nữ đòi sinh con cho anh đã nói thế này: “Em lo lắm, lần đầu ra mắt bố mẹ chồng tương lai. Mà anh nói gì cho con vợ vô sinh tội nghiệp của anh biết chưa?”.

9 Chia sẻ

Hành trình 4 năm vượt qua dại khờ trong quá khứ của tôi

,
Chia sẻ

Nếu tôi có địa vị, những lầm lỡ trong quá khứ kia chỉ như ngôi sao mờ nhạt trên bầu trời đầy sao sáng.

Đọc bài tâm sự "Tết năm nay em là đứa con gái hư hỏng" của cô gái 19 tuổi, tôi không khỏi thương cho em và tự thương cho bản thân mình từng thời khờ dại trong quá khứ.
 
Tôi năm nay 27 tuổi. Nhưng năm 22 tuổi (tức già hơn em 3 tuổi so với hiện giờ), khi trải qua 2 mối tình với những người Sở khanh, tôi dần mất niềm tin vào tình yêu như em hiện giờ. Song những điều ấy cũng không làm tôi thông minh hơn em khi có những hành động mà tới lúc này đây tôi nhận thấy mình ngu không thể tả nổi.

Khác với em yêu một cách say đắm thì tôi chẳng yêu một chút nào cả. Chỉ đơn giản là tôi muốn quen để thấy nhiều bộ mặt của con người mà thôi. Tôi lúc ấy, thường xuyên tự tin rằng mình quá khôn, quá giỏi để không ai có thể qua mặt. Nhưng tôi đã sai.

Tôi đã mất trinh tiết năm 23 tuổi và tồi tệ hơn em là tôi đã mất nó với người mà tôi không hề yêu thương... (Ảnh minh họa)

Trong lòng tôi lúc ấy chỉ mang nỗi hận thù với người đầu tiên mà mình yêu thương. Tôi tự hỏi tại sao bản thân mình luôn cố gắng gìn giữ, luôn cố gắng sống ngoan ngoãn, không se sua. Tôi chỉ học và luôn gìn giữ một cách cổ hủ lại không bằng những đứa con gái vào bar như cơm bữa và ăn mặc thì hở trên, hở dưới, không bằng những đứa con gái có thể lên giường với bất cứ ai.

Tôi luôn tự hỏi tại sao người tôi yêu nhất không chọn tôi mà lại chọn những cô gái kia? Vì thế tôi mới bắt đầu quen người này.

Khi người đàn ông ấy quen tôi, anh cũng dắt tôi đi với bạn của người ấy. Anh thường xuyên gọi tôi lúc nửa đêm, chat thường xuyên. Và lúc tôi dằn dỗi chia tay vì người ấy đòi hỏi, người ấy cũng xuống nước năn nỉ và làm lành... Nói chung anh có đủ hành động đúng chuẩn như một người yêu thật lòng.

Nhưng con gái mà em, lúc nào cũng bị mê hoặc bởi những lời ngon ngọt. Và một lần vào nhà nghỉ vì người đó than mệt thì mọi chuyện xấu nhất đã xảy ra như nó vẫn thường diễn ra đối với các chàng trai "Vào đó anh chỉ ngủ thôi"...

Tôi đã mất trinh tiết năm 23 tuổi và tồi tệ hơn em là tôi đã mất nó với người mà tôi không hề yêu thương... Điều đó đáng xấu hổ hơn em đó em gái ạ. Ít ra em còn trao nó cho người mà em yêu.

Tôi cũng có cảm giác như em lúc này. Tôi xấu hổ với cha mẹ. Và một tháng tôi cũng không dám nhìn vào mắt họ. Đi chơi với bạn bè, tôi cũng không dám dè bỉu những người con gái sống thử hay lăng nhăng nữa. Bởi vì tôi có cảm giác tôi như họ, bẩn thỉu và thối tha.

Và một tháng sau lần đầu ấy, mọi chuyện cũng diễn ra như nhiều câu chuyện vẫn diễn ra. Người ấy bảo rằng không thể bên tôi vì bố mẹ ép lấy vợ do phải mang ơn gia đình nhà kia. Nhưng nực cười nhất là lâu lâu người ấy vẫn nhắn tin cho tôi nói là nhớ tôi và lần nào cũng có ý muốn vào nhà nghỉ. Bản thân tôi chỉ đồng ý gặp 3,4 lần nhưng lần nào tôi cũng dứt khoát không vào. Thế là từ đó người ấy đổi số và chẳng bao giờ xuất hiện hay nhớ nhung gì tôi nữa.

Nhưng nhờ sau lần đó, chính vì cảm thấy xấu hổ nên tôi không yêu ai nữa và quyết tâm dành thời gian rảnh của mình để học và làm việc. Sáng tôi đi làm, tối đi học, rảnh thì đi chơi những cô bạn độc thân. Bởi vì tôi nghĩ rằng, tôi cần dùng kiến thức để lấp đi sự xấu hổ đó. Nếu tôi có địa vị, những lầm lỡ trong quá khứ kia chỉ như ngôi sao mờ nhạt trên bầu trời đầy sao sáng.

Và tôi hiện tại đã là nhân viên của một ngân hàng lớn. Tôi có bằng Thạc sĩ và nhiều mối quan hệ vô số kể. Đối với mọi người thì tôi vẫn là cô gái ngoan. Có một số người biết chuyện, họ cũng cười và đùa rằng "tuổi trẻ cũng chơi dữ quá nha" hoặc là "Chơi được, học được là giỏi". Rồi cũng nhiều người theo đuổi biết chuyện nhưng họ cũng chẳng để ý gì, chẳng đòi hỏi, vẫn chăm sóc và trân trọng.

Gần đây tình cờ qua người bạn facebook, tôi kết nối được với người đàn ông ngày ấy. Anh ta hơn tôi 3 tuổi, có bằng đại học nhưng giờ vẫn ở nhà chơi game. Vợ anh ta thì làm công nhân ở công ty, phải cày nuôi anh ta ngày ngày chơi game.

Đừng lụy dài trên những vấp ngã để biến mình thành gái hư thật sự vì bản thân em lúc này không là hư, chỉ ngây thơ thôi (Ảnh minh họa)

Thậm chí anh ta còn kết bạn, theo dõi với những cô cave rao trên facebook. Lúc này, tôi mỉm cười và cảm ơn vì anh ta rời xa tôi. Bởi vì nếu ngày ấy tôi có được anh ta thì giờ đây vị trí của vợ anh ta là tôi - một người phụ nữ khổ sở vì ông chồng vô dụng và kết bạn đầy gái mại dâm.

Trên đời này, cái gì cũng có sự sắp đặt của ông trời. Đôi khi ông trời sẽ thử thách bản thân chúng ta. Vì vậy em còn trẻ, đời em còn dài và em sẽ gặp rất nhiều người tốt hơn. Hãy mạnh mẽ dứt khoát những loại người chỉ biết lợi dụng thân xác em. Cố gắng trau dồi kiến thức và dành thời gian cho những việc khác vì khi em có quá nhiều thứ tốt đẹp thì chẳng ai quan tâm em là ai trong một điểm nhỏ của quá khứ kia.

Hãy cố gắng trở thành một người cuối cùng vẫn là gái ngoan. Đừng lụy dài trên những vấp ngã để biến mình thành gái hư thật sự vì bản thân em lúc này không là hư, chỉ ngây thơ thôi.

Chúc em mau lấy lại tinh thần và mạnh mẽ trở lại. Chị gái đồng cảm.

Chia sẻ