Hạnh phúc nhỏ to của Phước Sang - Kim Thư

,

Hai cậu nhóc nhà Phước Sang - Kim Thư mới nghe qua cái tên đã thấy ấn tượng, anh là Dollar, em là Euro. Tất cả đều do ba Sang đặt cho đấy.

Đúng là chỉ cần có thế, người ta cũng nhận ra ngay ba mẹ chúng có máu kinh doanh đến dường nào. Đó là tên ở nhà, còn tên... cúng cơm thì ba mẹ nhường lại cho ông nội. Thường thì người lớn tuổi rất kỹ lưỡng trong chuyện này, mỗi cái tên là một niềm hi vọng, lời nguyện ước dành cho đứa trẻ. Phước Quang (Dollar) và Phước Thịnh (Euro) cũng là những lời cầu nguyện mong sao cho cuộc đời của hai nhóc luôn đón nhận điều lành, để đi đến thành công trong tương lai.

Khi tôi hỏi về kế hoạch "mở rộng quy mô gia đình", Thư cười mà rằng: "Ít nhất là 4". Không biết mọi người thì sao chứ tôi cũng hơi... bất ngờ. Đơn giản vì tôi luôn bị "ám ảnh" bởi "hội chứng sợ con" quá phổ biến hiện nay. Nhiều người cứ sợ sinh con sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp, sợ bị vướng víu, và đặc biệt là mất đi cái form dáng chuẩn mà mình đã cất công luyện tập bấy lâu. Nhớ tới những cái tên Dollar, Euro và con số 4 tròn trịa của Kim Thư, chúng ta hi vọng là sẽ chờ đón thêm những Yên, những Pound... trong tương lai. Chính Phước Sang cũng đã mỉm cười xác nhận "ý tưởng" này. Anh còn ngồi bàn tán và so sánh với chúng tôi xem tỉ giá của đơn vị tiền tệ nào cao hơn.

Dollar mới 19 tháng nhưng lém lắm, biết đâu là "phe mình", đâu là "phe ta" hẳn hoi. Cũng chính vì thế mà cu cậu tỏ ra rất thân với ba Sang, vì ba chiều Dollar hơn chứ không hay la như mẹ.

Con cái ai mà không thương, không muốn cho chúng nên người, nhưng mỗi người có một cách dạy dỗ khác nhau. Theo như Kim Thư thì cách dạy con của hai vợ chồng "hiện tại khác nhau nhiều, ba thì chiều, còn mẹ có phần khắt khe hơn, nên hễ có chuyện là Dollar lại đi méc ba". Một khi đã bất đồng về mặt phương pháp, mẫu thuẫn là không thể tránh. Tuy nhiên, vì hai bé cùng còn quá nhỏ, chuyện chưa có gì nghiêm trọng nên xung đột cũng không đáng kể. Cơ bản là hai vợ chồng chỉ cần nói chuyện, để giải tỏa và để thống nhất với nhau mà thôi.

Nếu nói về tương lai của bọn trẻ thì có lẽ là "quá xa vời, Dollar 19 tháng, còn Euro chỉ mới 3 tháng tuổi. Cho nên hai vợ chồng cũng chưa tính toán gì". Chuyện sau này là tùy ở từng bé nhưng theo ý kiến của Kim Thư thì tác động ngay từ nhỏ cũng sẽ có ảnh hưởng ít nhiều. Chả biết là ba Sang và mẹ Thư định sẽ "tác động" gì đây?

Về chuyện kiêng cữ sau khi sinh, Kim Thư tự nhận là mình "rất nay". Mỗi người một quan điểm, một cách nhìn, Thư không đánh giá thấp những phương pháp dân gian nhưng để áp dụng cho mình thì "không". Sinh xong, Thư vẫn tắm rửa bình thường, hai ngày sau đã gội đầu lại, không bịt lỗ tai, không mang vớ... Theo như Thư chia sẻ thì cô không kiêng vì nếu kiêng quá, vệ sinh gì cũng hạn chế, mình sẽ "mất tự tin trước chồng". Với lại, lấy kinh nghiệm từ lần đâu sinh bé Dollar tại Mỹ, các bác sĩ cũng chẳng yêu cầu thai phụ kiêng cữ điều gì, mà mọi người sức khỏe cũng ổn đấy thôi, thế là Thư cứ vậy mà làm.

Theo Kim Thư tự đánh giá thì ngày Tết của vợ chồng cô "cũng chẳng có gì đặc biệt". Năm nào cũng vậy, cứ đêm giao thừa, hai vợ chồng chở nhau đi thắp hương ở... 10 ngôi chùa. Cũng không phải là để cầu mong điều gì, chỉ hi vọng tìm được chút thanh thản nơi tâm hồn sau một năm chịu nhiều áp lực.
 

Thời điểm đó mà ra đường thì kẹt xe khỏi nói, phương tiện duy nhất chỉ có thể là xe máy. "Đường đông quá, chen lấn, có năm hai vợ chồng suýt bị tai nạn." - Kim Thư chia sẻ. "Mệt thì mệt nhưng vui lắm, hình như đến chùa nào cũng gặp người quen vì nhiều anh chị em nghệ sĩ cũng có thói quen như mình". Thường thì đến 3-4 giờ sáng, hành trình ấy mới kết thúc.

Một niềm vui khác của hai vợ chồng vào dịp mỗi Tết là được thưởng thức những món ngon do tự tay Thư nấu. Cô tự nhận là mình "hơi bị siêu" trong khoản này, vậy thì còn ai sung sướng hơn ông xã Phước Sang nữa.
 

Cũng về chuyện ăn uống ngày Tết, nói đến nồi thịt kho trứng khổng lồ của gia đình nhà họ, chắc hẳn ai nấy đều tròn mắt ngạc nhiên. Cứ như một thủ tục không thể thiếu, mỗi cuối năm, vợ chồng nhà Phước Sang - Kim Thư lại nấu một nồi thịt "to đùng" với 8kg thịt và 88 quả trứng. Những con số may mắn. Nấu xong, hai vợ chồng lại mang chia cho gia đình, bạn bè, coi như lộc đầu năm.

Theo Mẹ và bé

Chia sẻ