Hạnh phúc nhất của mẹ là có con!
Con là cậu bé 9 tháng, rồi sẽ là 10 tháng, 1 tuổi, 12 tuổi, 20 tuổi,… nhưng mỗi ngày con bé thơ là 1 phần ký ức không thể phai mờ trong tâm trí mẹ.
Thế là Hổ con bé nhỏ của mẹ đã được tròn 9 tháng rồi, thời gian trôi nhanh thật đấy! Bây giờ con đã có 2 chiếc răng sữa xinh xinh ở hàm dưới và mỗi ngày chúng lại nhú dần lên, trông thật đáng yêu.
Con được 9 tháng nhưng trong mắt mẹ con trai thật ra dáng với rất nhiều hành động thông minh, dí dỏm. Mỗi sáng thức dậy, con không hề mè nheo, khóc toáng lên như nhiều bé khác mà vươn dài tay chân, ngoảnh sang nhìn bố mẹ rồi sờ mũi bố, xoa má mẹ thật âu yếm. Đó là những giây phút rất hạnh phúc của cả bố và mẹ đấy Hổ con yêu quý ạ!
Con của mẹ đã biết lần giường tự bước những bước đi đầu tiên. Hàng ngày, con rất thích được người lớn cho lên chiếc xe tròn để tự điều khiển đi khắp nhà. Con cũng rất tình cảm và yêu mẹ. Mỗi ngày mẹ đi làm về, dù con đang làm gì, mải chơi đến đâu cũng phi xe ào về phía mẹ, con mừng rỡ đến mức chân cuống quýt, ríu lại với nhau. Con ôm chặt lấy chân mẹ, đòi mẹ bế và nựng nịu. Mẹ yêu sao những phút giây như thế! Bao nhiêu mệt mỏi của 1 ngày làm việc dài và căng thẳng đều tan biến hết khi mẹ được nhìn thấy con mừng rỡ đón mẹ về mỗi ngày.
Nếu các mẹ có những trang nhật kí, những lời nhắn nhủ yêu thương của một người mẹ tới con yêu của mình, hãy chia sẻ những cảm xúc đó với độc giả aFamily bằng cách gửi thư về cho chúng tôi theo địa chỉ email: nuoidaycon@afamily.vn.
Bài viết xuất sắc nhất trong tuần sẽ được Thái Hà books tặng cuốn sách bán chạy nhất của New York Time: "Cú sốc dưỡng dục".
|