Hạnh phúc của ông bố thành đạt có 3 cô công chúa: "Trên đời, chỉ có mang thai và sinh con là "việc đàn bà"

Huyền Trang & Bill Nguyen,
Chia sẻ

"Điều tuyệt nhất khi được làm cha của 3 cô con gái là gì ư? Đó là tôi luôn là người đàn ông đẹp trai nhất trong nhà, và thi thoảng trở thành "người mẫu" cho các cô bé trang điểm, làm tóc".

Tôi là Đặng Hanh Sơn, một bác sĩ phẫu thuật đang công tác tại Bệnh viện Tim Hà Nội. Tôi có lẽ may mắn hơn nhiều ông bố khác, bởi không chỉ có một, tôi có đến ba "cô công chúa" bé bỏng đến với cuộc đời mình.

ông bố
Tôi và vợ - Yên Châu (doanh nhân) có 3 cô con gái "trứng gà trứng vịt": Bơ (12 tuổi), Gấu (10 tuổi), Sóc (8 tuổi).

ông bố
Ba cô công chúa nhà tôi, mỗi "nàng" một tính cách, một màu vẻ, nhưng cả ba bạn nhỏ đều khá độc lập, tự giác trong việc chăm sóc những nhu cầu cơ bản cho mình.

ông bố
Trong giờ làm việc, bàn tay tôi thực hiện các ca phẫu thuật tim. Về nhà, bàn tay ấy dành để san sẻ việc nhà với vợ và những cô gái nhỏ. 

ông bố
Bơ hồi nhỏ hay được bố đưa đi đây đó nhất, được gọi là "con gái bia", vì hồi nhỏ, mỗi lần đón Bơ đi học về, hai bố con lại ghé vào quán bia hơi nhấm nháp dăm cái chân gà với cốc bia rồi mới về nhà; Gấu được gọi là "con gái rượu", cho có vần thôi, chứ bố không uống rượu mà cũng không đưa Gấu đi uống bao giờ; còn bé Sóc được gọi là "con gái chấy rận". 

ông bố
 Đây là Bơ con gái lớn của tôi. Tôi thường hướng dẫn bé Bơ sơ chế thức ăn. Với nhiều người, việc hỗ trợ vợ những việc "lặt vặt" trong nhà như nấu nướng, rửa bát, lau nhà... khiến nam tính của đàn ông giảm đi. Nhà tôi thì khác. Nếp sống của gia đình tôi, từ thời các cụ, ông bà cho đến giờ, cháu trai cháu gái được tôn trọng như nhau, đều phải làm việc nhà. Chẳng có cớ gì mà gọi đó là những việc "của đàn bà" cả. Những việc coi như của nam giới như sửa chữa điện nước, thay bóng đèn... phụ nữ cũng làm được tốt, thì đàn ông làm bếp, dọn nhà cũng chẳng có gì lạ.

ông bố
Việc duy nhất trên đời là "việc đàn bà", đó là việc mang thai và sinh con, thế thôi! Không có cái cớ gì để một người đàn ông chối từ hỗ trợ vợ - người mình đã chọn trở thành người đồng hành trong đời, trừ phi đó là một ông chồng gia trưởng. Người chồng có thể hỗ trợ, thậm chí hy sinh một chút, nếu cần, để vợ thăng hoa trong sự nghiệp còn được, huống chi là làm việc nhà với vợ. Đó là sự chia sẻ, động viên, chứ không là gánh nặng.

ông bố
Vợ chồng tôi thoải mái tặng nhau những nụ hôn nhẹ nhàng trước mặt con. Vì tình yêu là thế! Quà 8/3 hả? Tôi nói với vợ, anh đã tặng cả cuộc đời cho em rồi, đó chẳng phải món quà tuyệt nhất sao? Quà cáp là phù phiếm thôi, càng giảm chi phí bao nhiêu càng tốt. Ngay cả ở cơ quan, tôi cũng toàn trốn quà của chị em thôi! Haha. Nói vậy chứ phụ nữ luôn thích có quà. 8/3 nào, mấy anh em bác sĩ bọn tôi cũng mua bánh gato tặng chị em khoa ngoại và nhà mổ. Ở nhà cũng thế, tôi sẽ tự tay đi chọn, mua hoa về cắm, có bánh ngọt và đồ ăn nữa. Mấy mẹ con làm bếp, bố ở cạnh hỗ trợ. Buổi tối, ông bà (ở cùng tòa nhà chung cư, nhưng khác căn hộ) cũng xuống chơi, cả nhà cùng ăn uống, trò chuyện, thế là đủ ngọt ngào rồi. 

ông bố
Đây là công chúa út nhà tôi, bé Sóc. Sóc đang được huấn luyện việc rửa bát.

ông bố
Một trong những việc tôi thích làm cùng bọn trẻ nhất là trao đổi bài vở, củng con giải quyết những bài học "khó nhằn".

ông bố
Gấu nhà tôi đang đọc sách cho bố nghe. Bạn thấy tay con bé không? Còn nguyên những vệt màu vẽ.

ông bố
Những buổi tối luôn là thời điểm các cô gái yêu thích nhất, vì sau giờ ăn và đọc sách, Gấu và Sóc sẽ "vần" tôi ra để... trang điểm. Lúc này, Gấu đang vào "đại bản doanh" lấy dây chun và kẹp tóc ra để bắt đầu.

ông bố
Điều tuyệt nhất khi được làm cha của 3 cô con gái là gì ư? Đó là tôi luôn là người đàn ông đẹp trai nhất trong nhà, và thi thoảng trở thành "người mẫu" cho các cô bé trang điểm và thử nghiệm những kiểu tóc mới.

ông bố
Thực lòng mà nói, sinh con, ai cũng muốn có cả nếp cả tẻ, nhưng nếu không đủ thì cũng chẳng sao. Cá nhân tôi không thấy có gì phải động lòng khi ai đó trêu mình là "thành viên câu lạc bộ ông ngoại". Trêu mình cũng bằng thừa thôi! Bạn bè tôi cũng không phải người quá coi trọng chuyện con trai nên cũng không mấy khi tôi bị trêu đến mức bực mình hay dỗi dằn cả. Bản thân những đứa con đến với cuộc đời này đã là những món quà, và việc cần làm là trân trọng, yêu thương, nuôi dạy chúng chứ không phải đề cập đến vấn đền giới tính.

ông bố
Nhiều người còn phỏng đoán, nhà tôi có ba cô con gái là vì hai vợ chồng cố để "nặn" ra con trai, nhưng thực ra, ba đứa là còn chưa đủ so với “định mức” ban đầu. Chúng tôi định có 5 con cơ, nhưng đến số 3 thì thấy hơi “đuôi đuối” nên tạm dừng lại.

ông bố

Chia sẻ cảm xúc về người chồng thành đạt và ngọt ngào của mình, về những ngày 8/3 bên anh và những cô công chúa nhỏ, chị Yên Châu tâm sự: "Với phụ nữ, có lẽ chẳng có gì hạnh phúc hơn là có một người bạn đời yêu thương, chăm sóc và thấu hiểu, sẵn sàng ủng hộ mình. Món quà tuyệt vời nhất mà bất cứ phụ nữ nào cũng muốn có, theo tôi là sự êm ấm. Nếu trong chính căn nhà mình, phụ nữ còn cảm thấy thiệt thòi, không thoải mái, sao họ có thể thăng hoa trong sự nghiệp được?". 



Chia sẻ