Hạnh phúc có con sau nhiều năm vô vọng
Chị Lan Anh bắt đầu câu chuyện bằng hình ảnh 10 năm về trước. Khi đó, mới cưới xong, cả hai vợ chồng chị đều ao ước có con ngay cho vui cửa vui nhà.
Chỉ hai bé gái song sinh đáng yêu đang chơi xúc cát ngoài sân, chị Lan Anh (quận 3, TP HCM), mắt sáng ngời hạnh phúc: "Đó là tài sản vô giá của vợ chồng tôi, chúng ra đời sau 8 năm dài cả gia đình mong mỏi".
Được chăm sóc con là hạnh phúc của những người làm mẹ. Ảnh: Hoàng Hà.
|
Đến lúc gần như tuyệt vọng, đột nhiên chị có dấu hiệu cấn bầu. "Dạo đó, tôi thấy buồn nôn, sụt cân, bác sĩ bảo có thai, mà là song thai nữa, tôi mừng quá đến ngất xỉu trên bàn khám luôn".
Gọi hai đứa con là "quà trời cho", chị Lan Anh cho biết từ khi sinh, tâm trạng đã thoải mái hẳn, không còn bị ức chế, căng thẳng hay buồn phiền. Đặc biệt, từ ngày có con, ông xã cũng thay đổi hẳn tâm tính, cảnh đi sớm về khuya hay nặng nhẹ với vợ gần như đã chấm dứt hẳn. "Thay vì trước đây ít khi nào ông ấy về trước 12h khuya thì nay sau giờ làm là có mặt ở nhà để phụ vợ chăm con", chị hạnh phúc kể.
Tuy nhiên, vì lần đầu được làm mẹ, chưa có nhiều kinh nghiệm, cùng lúc lại phải chăm cả hai bé nên người mẹ này cũng chịu nhiều phen sóng gió. Hai bên nội ngoại đều ở xa, ông xã chỉ phụ vợ chăm con được buổi tối nên một mình chị phải lo cả. "Khổ nhất là lúc cả hai đứa cùng khát sữa, nếu cho bé này bú mà chưa kịp giúp bé kia là cô nàng lại khóc thét lên. Những lúc cho con ăn hay ru ngủ cũng rất khó khăn. Nhưng nghĩ đến niềm vui được làm mẹ, những vất vả đấy đối với tôi chẳng là gì hết", chị Anh chia sẻ.
![]() |
| Khoa hiếm muộn tại Bênh viện Từ Dũ, TP HCM lúc nào cũng chật kín người. Ảnh: Lệ Thanh. |
Gia đình chị Hằng ở quận 8, TP HCM, cũng đang tận hưởng niềm hạnh phúc cùng con trẻ sau thời gian dài vô sinh. Nhìn cậu con trai 3 tuổi vừa bưng chén cháo ăn vừa quệt đầy mặt mũi, vợ chồng chị Hằng cười tươi rói, những mệt nhọc vất vả trong ngày như đều tan biến.
Hồi mới cưới, chị Hằng bị trầm cảm nặng khi biết mình không thể sinh con do tắc nghẽn ống dẫn trứng. Chồng chị lại là con một trong gia đình nên mỗi khi ai đó nhắc “sao không sinh cho ông bà nội một đứa cháu ẵm bồng”, tim chị lại nhói đau và đôi mắt ngấn lệ.
"Thấy các chị khác cùng cơ quan sau giờ làm việc cứ ríu rít kể về chuyện con cái, người bảo về sớm rước con tan học, người thì tranh thủ về để cho bé ăn... lòng tôi lại quặn đau. Những lúc đó, tôi khao khát và thèm cảm giác được làm mẹ biết chừng nào", chị Hằng trầm tư kể.
Nước mắt của chị dường như đã cạn kiệt vì khóc quá nhiều trong suốt thời gian 5 năm đằng đẵng đi tìm kiếm một đứa con. Chị và ông xã chạy chữa khắp nơi, làm đủ mọi thứ nhưng tất cả đều vô vọng. Chị nói: "Tôi cũng không nhớ nổi mình đã khóc bao nhiêu lần. Khóc cho sự vô dụng của một người vợ, khóc vì sự tủi hờn khi ông xã tỏ ra trách móc... Nhiều lần tôi đã có ý định ly hôn để anh đi tìm người khác sinh con nối dõi tông đường".
Nhưng thật bất ngờ, niềm vui lớn đã đến với chị trong thời điểm tưởng chừng như mọi hy vọng đã tắt. "Tôi đã mang thai, một cách tự nhiên. Điều không thể tưởng tượng được", chị Hằng kể lại vui sướng.
Giờ cậu con trai của chị đã gần ba tuổi, trắng trẻo và khá năng động. Từ ngày sinh con, chiều theo ý ông xã, chị nghỉ làm cơ quan và chỉ ở nhà chăm cháu. "Những lúc con biếng ăn, phải ép từng muỗng cháo, hay lúc con nóng sốt, phải thức suốt đêm... nỗi cực nhọc tan biến ngay khi nghĩ đến bé khỏe mạnh bao giờ cũng huyên thuyên đủ trò làm bố mẹ vui", chị Hằng bộc bạch.
Cũng có trường hợp khi cả hai vợ chồng đều không còn tia hy vọng nào, đành quyết định xin con nuôi thì người vợ lại mang thai. Chị Tường Vy (Bình Tân) tâm sự, khoảng thời gian 16 năm chạy chữa vô sinh quả thật là quá dài. Cứ nghe ở đâu có bác sĩ hay, thầy giỏi, dù xa đến mấy vợ chồng cũng tìm đến. "Mỗi lần đi ra đường, thấy ai đó ôm con nhỏ, hay đùa giỡn với con là tôi lại khóc. Ông xã thấy vợ ngày càng ủ rũ và suy nhược vì vấn đề con cái nên quyết định xin con nuôi để tôi an lòng", chị Vy nhỏ nhẹ.
Từ ngày nhận con nuôi, căn nhà nhỏ của hai vợ chồng đã đỡ trống vắng hơn và cũng không phải căng thẳng nhiều với chuyện con cái nữa. Nhưng ước muốn được sinh một đứa con thì chưa bao giờ nguôi trong lòng chị. Rồi bỗng nhiên chị đứt kinh nguyệt. "Tôi thực sự không dám nghĩ đến việc mình có thai. Nhưng khi bác sĩ chính thức xác nhận, vợ chồng tôi hạnh phúc vỡ òa. Tôi đã ôm chồng khóc sướt mướt ngay trước mặt bác sĩ vì quá hạnh phúc", chị Vy nói.
Giờ thai nhi đã được bốn tháng nhưng chị Vy vẫn còn ốm nghén, cứ thấy món ăn tanh là nôn thốc. Chị cho biết, vì sức khỏe hơi yếu nên có người khuyên sinh mổ vì sinh thường rất đau. Nhưng chị quả quyết: "Dù thế nào tôi cũng muốn mình được sinh thường để biết cái cảm giác đau đẻ như thế nào. Chính cái đau đó sẽ càng khiến tôi thấy quý giá hơn về hạnh phúc được làm mẹ".
Theo thống kê của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), hiện có khoảng 15% các cặp vợ chồng trong tuổi sinh đẻ “có vấn đề” về đường con cái. Ước tính, cả thế giới có gần 80 triệu cặp vợ chồng gặp phải tình trạng hiếm muộn vô sinh. Riêng tại Việt Nam, ước có khoảng một triệu cặp vợ chồng trong tuổi sinh nở gặp khó khăn khi muốn có con.
Theo một bác sĩ lãnh đạo Bệnh viện Từ Dũ, TP HCM, khoảng 10-20% trường hợp vô sinh hiếm muộn đến khám tại bệnh viện chỉ cần hướng dẫn, tư vấn hoặc điều trị đơn giản, chưa cần thiết phải làm thụ tinh ống nghiệm. Có nhiều cặp vợ chồng khó có con tìm đến bệnh viện, chỉ cần bác sĩ hướng dẫn về cách “sinh hoạt” vợ chồng, điều chỉnh lại công việc… thì họ thụ thai bình thường.
"Ngoài ra, tâm lý thoải mái, sinh hoạt vợ chồng đúng cách cũng có thể giúp họ mang thai dù trước đó đã vô sinh thời gian dài", ông nhấn mạnh.
*Tên nhân vật trong bài đã được thay đổi.
