Chuyện của trưởng phòng luật sở hữu 4 ha trang trại trồng hoa hồng giống cổ không hóa chất đẹp như mơ

Thanh Ba, ảnh: Lê Đức, Clip: Lê Đức - Kingpro,
Chia sẻ

Những người chỉ tiếp xúc với Thanh Hằng trong công việc trồng hoa thường rất ngỡ ngàng khi vô tình gặp chị bước xuống từ xế hộp, váy áo chỉn chu. Khác hẳn cô nông dân xuề xòa tóc búi, quần áo rộng thùng thình vẫn hay cuốc đất, xới cỏ trong vườn mà hàng ngày họ gặp.

* Hiện đang là Trưởng phòng Luật, Công ty TNHH Ericsson Việt Nam, phụ trách thị trường Việt Nam, Lào, Campuchia và Myanmar.
* Là chủ 3 trang trại với tổng diện tích 4 ha thực hành nông nghiệp thuận tự nhiên, canh tác hoa hồng bản địa, nói không với hóa chất, thuốc trừ sâu, trừ cỏ và phân hóa học.
* Người xây thương hiệu cho các sản phẩm từ hoa hồng từ trên 20 ngàn gốc hồng, phụ trách từ A-Z việc trồng, chăm sóc cây đến chất lượng sản phẩm, thiết kế mẫu mã, bán hàng…
* Là mẹ của hai đứa trẻ ngoan ngoãn.

    Nói đến Thanh Hằng nhiều người hay nhận xét chị có vẻ ngoài của một người phụ nữ hơi lạnh lùng, trông có vẻ khó gần, có độ lỳ và sắc sảo trong công việc. Tuy nhiên, khi tiếp xúc, người ta nhanh chóng quên đi cảm giác đó bởi sự hài hước, thân thiện và lôi cuốn trong cách chị nói chuyện. Do tính chất công việc, Thanh Hằng đi nước ngoài như "đi chợ", nên ở Hằng luôn toát lên vẻ tự tin và đĩnh đạc. Đang giữ chức vụ trưởng phòng Luật tại một công ty đa quốc gia, mức lương chị không tiện chia sẻ nhưng với vị trí và 15 năm kinh nghiệm của mình, chắc chắn đó sẽ là con số dễ gợi cảm hứng cho nhiều người.  

    Bà mẹ 2 con Hằng Hoa Hồng và đam mê chăm sóc sắc đẹp từ loài hoa giản dị

    Ngoài công việc, Thanh Hằng còn được ngưỡng mộ vì là bà mẹ của hai đứa con ngoan ngoãn, học giỏi. Chị áp dụng cách giáo dục tiên tiến đối với con, đầu tư nghiêm túc cả về vật chất và tinh thần, khơi dậy lòng nhân văn cho các cháu. Cậu cả 14 tuổi đã đi trên 30 quốc gia, nói tiếng Anh như gió, biết dịch sách cùng bố và có sở thích vô cùng thú vị: Kéo violin trên phố đi bộ Bờ Hồ mỗi cuối tuần.

    Chuyện của trưởng phòng luật sở hữu 4 ha trang trại trồng hoa hồng giống cổ không hóa chất đẹp như mơ - Ảnh 3.

    Thế nhưng, một góc khác về chị chỉ được người ta "phát lộ" ra khi đùng một cái người phụ nữ tưởng bận quên trời, quên đất này bỗng dưng tung ra sản phẩm làm đẹp cho phụ nữ với thương hiệu của riêng mình mà đặc điểm nhận dạng chủ yếu chính là từ hoa hồng tự canh tác và "nói không với hóa chất". Con người khác, con người doanh nhân trong Thanh Hằng từ đó mới được nhiều người biết đến. Hơn thế, chị còn "show" cho mọi người thấy mình là một nông dân chính hiệu, làm việc hăng say và nghiêm túc, đầy đam mê với những cây hoa hồng.

    Chuyện của trưởng phòng luật sở hữu 4 ha trang trại trồng hoa hồng giống cổ không hóa chất đẹp như mơ - Ảnh 4.

    Không phải vô cớ mà Thanh Hằng có tình yêu với nông nghiệp vì bố chị từng là Phó Tiến sĩ nông nghiệp. Từ bé, chị đã quen và tiếp xúc với những đề tài khoa học nông nghiệp của đồng nghiệp và sinh viên của bố được thực nghiệm ngay trên mảnh vườn nhà. Tình yêu nông nghiệp, đất đai, cây cỏ từ đó được nhen nhóm trong chị... 

    Sau này bố mất, Thanh Hằng đi học rồi đi làm và mải miết với công việc của một người phụ nữ bận rộn nơi công sở, chăm sóc con cái và tổ ấm của mình, khu vườn bị bỏ hoang…  Khi những lo ngại về thực phẩm bẩn tràn lan thì Thanh Hằng nghĩ đến việc tự cung tự cấp thực phẩm sạch cho chính gia đình mình và chị lên kế hoạch tái sinh lại khu vườn của bố ở Chương Mỹ, Hà Nội.

    Chuyện của trưởng phòng luật sở hữu 4 ha trang trại trồng hoa hồng giống cổ không hóa chất đẹp như mơ - Ảnh 5.

    80 triệu đồng là con số Thanh Hằng đã bỏ ra chỉ để dọn dẹp sạch một cách thủ công khu vườn cỏ mọc um tùm như rừng rậm sau nhiều năm bỏ hoang và sau đó bắt đầu trồng rau, nuôi gà. Cùng lúc này chị nghĩ đến một không gian để thưởng lãm, vui chơi cuối tuần cho lũ trẻ và chị trồng hoa hồng, loài hoa mà chị luôn mê đắm. 

    Thanh Hằng tự tay thiết kế toàn bộ khu vườn theo cách của riêng mình. Chị làm bằng cách học theo những vườn hồng ở nước ngoài mà mình đã tận mắt nhìn thấy kết hợp tìm hiểu thêm qua sách báo, Internet. Là một phụ nữ quyết liệt trong công việc nhưng mỗi khi về vườn, chị buông bỏ tất cả, chỉ có thiên nhiên và hoa hồng mà thôi.

    Không giống như nhiều người chỉ thích thưởng lãm cảnh đẹp mà không muốn động tay chân để tạo ra nó, tình yêu với nông nghiệp được người bố quá cố truyền lại vẫn chảy trong huyết quản của chị, nên làm vườn với chị là phút giây thư giãn nhất, thích thú nhất. Thanh Hằng cười bảo: "Người ta phải bỏ ra mấy ngàn đô để tập thể dục còn mình thì không phải mất tiền mà cũng được rèn luyện sức khỏe".

    Chuyện của trưởng phòng luật sở hữu 4 ha trang trại trồng hoa hồng giống cổ không hóa chất đẹp như mơ - Ảnh 6.

    Khi nhìn hồng nở rộ khắp vườn chị lại lóe lên ý tưởng mới, sản xuất sản phẩm gì đó từ hoa hồng. Bắt tay vào nghiên cứu chị muốn thử sản phẩm đầu tiên - nước hoa hồng. Chị cho biết, nước hoa hồng có nguyên lý chưng cất khá đơn giản. Điểm khác biệt là những kinh nghiệm, bí quyết rút ra dần dần trong mọi quá trình từ trồng hoa, thu hái và chưng cất giúp cho sản phẩm không dễ bị trộn lẫn, tỷ lệ đậm đặc cao, mùi thơm tự nhiên quyến rũ. Nhờ đó sản phẩm làm đến đâu bán hết đến đó nên chị không gặp áp lực bán hàng. Việc chị quan tâm bây giờ chỉ là hoa nở đều hay không và nghiên cứu thêm sản phẩm mới.

    Giờ đây, cứ mỗi cuối tuần chị lại đưa các con về với vườn hồng để lao động và tận hưởng. Lúc bắt sâu, cuốc đất, ngẩng lên thấy lũ trẻ đang nghịch nước, hái hoa, bắt bướm, cảm giác thư thái rất rõ ràng. Để có vườn hồng đẹp như mơ đó, chị Hằng đã phải trải qua bao khó khăn, thử thách. Có những lúc vườn phải cắt trụi vì sâu bệnh, thời tiết thất thường khiến sản xuất khó khăn. "Tôi luôn coi khó khăn thử thách là một phần phải có giúp cuộc sống của mình thêm sắc màu và sinh động, nên tôi trân trọng tất cả", chị nói.

    Chuyện của trưởng phòng luật sở hữu 4 ha trang trại trồng hoa hồng giống cổ không hóa chất đẹp như mơ - Ảnh 7.

    Có nhiều phụ nữ, sau khi lấy chồng, sinh con thường phó mặc, dường như chẳng còn nghĩ đến điều gì khác ngoài việc nội trợ, chăm sóc gia đình. Họ bị trách nhiệm của một người vợ người mẹ dập tắt ước mơ và đam mê. Nhưng với chị Hằng thì khác. Chị nói: "Với những người phụ nữ hi sinh tất cả cho chồng cho con thì cũng là rất quý và đáng khen ngợi. Nhưng tôi nghĩ cuộc sống luôn đầy rẫy những điều không thể đoán trước nên với phụ nữ, nếu có cơ hội hãy tạo dựng sự nghiệp và đam mê riêng cho bản thân mình. 

    Vì như thế, dù có bất cứ điều gì xảy ra, mình vẫn tự tin là chỗ dựa về vật chất và tinh thần cho những người xung quanh, nhất là các con. Ngoài yếu tố kinh tế ra thì lao động với niềm đam mê của chính mình cũng khiến mọi mệt mỏi, căng thẳng trong cuộc sống hàng ngày cũng tan biến. Những người ở bên mình vì thế cũng vui theo".

    Chuyện của trưởng phòng luật sở hữu 4 ha trang trại trồng hoa hồng giống cổ không hóa chất đẹp như mơ - Ảnh 8.

    Khi được hỏi về hai con người, một trưởng phòng luật đanh thép, cứng cỏi và một người nông dân yêu lao động, yêu thiên nhiên trong con người chị phần nào lớn hơn, chị gọi đó là sự bổ trợ tích cực: "Nghề luật là nghề nghiệp tôi đang theo đuổi. Nhưng khi biết làm nông nghiệp, biết trồng hoa thì đời tôi thêm một mảng mới rất thú vị. Làm luật đòi hỏi chính xác, bản lĩnh, có thể nói hơi khô khan thì làm vườn chỉ cần dịu nhẹ, hài hòa, giúp thư giãn tâm hồn. Bởi thế, cả hai thứ đều rất quan trọng, nó tạo nên sự cân bằng lý tưởng trong con người tôi".

    Chuyện của trưởng phòng luật sở hữu 4 ha trang trại trồng hoa hồng giống cổ không hóa chất đẹp như mơ - Ảnh 9.

    Có một sự nghiệp thành công, một tổ ấm đáng trân trọng và được thỏa niềm đam mê riêng của bản thân, Thanh Hằng cho rằng mình có được tất cả những điều này cũng một phần nhờ sự ủng hộ của chồng. Sự ủng hộ đó cũng rất đặc biệt. "Chồng ủng hộ bằng cách… không phản đối niềm đam mê của vợ", chị hóm hỉnh nói. 

    Chị cảm thấy may mắn có người chồng, dù rất bận với công việc kinh doanh riêng nhưng luôn tôn trọng sở thích và công việc của vợ, khuyến khích vợ phát triển sự nghiệp, luôn sát cánh trong việc chăm sóc con cái như đưa con đi học, kèm con dịch sách, cùng con học đàn… Đó là lý do chị luôn thoải mái theo đuổi đam mê.

    Nhìn vẻ hạnh phúc của chị dù sao tôi vẫn nghĩ trước nhất đó vẫn là cả sự cố gắng không ngừng nghỉ của chính chị. Người không bỏ quên gia đình vì sự nghiệp, không bỏ sự nghiệp để theo đuổi đam mê riêng, và khi có cả hai thứ sự nghiệp và gia đình chị cũng không bỏ quên niềm vui sống của chính bản thân mình. Chị quả quyết: "Thành công tôi không đo bằng tiền, bằng địa vị mà là cuộc sống có ý nghĩa, có thú vị không. Và tôi luôn nghĩ cách để sống thú vị".

    Workshop "Ngày thứ 8 của mẹ" là một hoạt động đặc biệt của chiến dịch We Are Family được tổ chức hoàn toàn miễn phí dành cho 100 người phụ nữ được sống với những sở thích, đam mê của bản thân tại Hà Nội (29/07) và Hồ Chí Minh (05/08).

    Tại đây, bạn không chỉ có cơ hội được trao đổi, chia sẻ với rất nhiều người phụ nữ đồng điệu mà còn được sở hữu những tấm hình cực kì xinh đẹp bên niềm đam mê của bản thân. Cùng với đó là những trải nghiệm thỏa thích khi được làm những điều mình yêu, học hỏi và gặp gỡ nhiều phụ nữ cùng chung đam mê ở các lĩnh vực: ẩm thực, handmade, homemade, mỹ phẩm organic… với sự hướng dẫn của các chuyên gia nổi tiếng.

    Hãy chia sẻ ngay đam mê của bạn tại http://waf.afamily.vn để có cơ hội tham dự workshop "Ngày thứ 8 của mẹ" và mang về nhiều phần quà giá trị ngay bây giờ nhé!

    Chuyện của trưởng phòng luật sở hữu 4 ha trang trại trồng hoa hồng giống cổ không hóa chất đẹp như mơ - Ảnh 11.

    Chia sẻ